Góc nhìn 365: Hoa, khẩu trang và ngày 8/3

08/03/2022 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì mở ra một Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của năm nay bằng những mỹ từ, chúng ta hãy đọc một thông tin thú vị đang được chia sẻ trên mặt báo: Trong bối cảnh những ca mắc Covid-19 tăng nhanh, không ít khách hàng đã bỏ mua hoa mà chọn tặng... đồ chống dịch cho phái nữ.

Chào tuần mới: 'Bình đẳng hôm nay…'

Chào tuần mới: 'Bình đẳng hôm nay…'

Cuối tuần trước, Bộ Y tế đã kiến nghị: F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh Covid-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến...

Như những gì được chia sẻ, các mặt hàng đặc biệt ấy là khẩu trang, nước sát khuẩn, nước súc miệng, máy đo nhiệt độ cầm tay... Chúng được nhiều doanh nghiệp mua với số lượng lớn để làm quà tặng cho chị em - trong khi các ông chồng thì hào hứng với thực phẩm bổ sung vitamin, hoặc sản phẩm tăng sức đề kháng cho mẹ và bé.

Để rồi, kết quả từ sự thay đổi ấy là việc nhiều mã sản phẩm y tế tiếp tục “cháy hàng” - trong khi qua thăm dò cơ bản, giá hoa tươi năm nay chỉ tăng ở mức độ vừa phải, thay vì nhảy vọt lên gấp 3, gấp 4 ngày thường như các dịp 8/3 hàng năm.

Có thể, với nhiều người, đó là sự lựa chọn mang tính thiết thực và hợp lý, không chỉ bởi sự hoành hành của Covid-19 mà còn ở bối cảnh chúng ta đang đi qua một chuỗi thời gian ảm đạm và có phần... cần tiết kiệm, sau những hệ lụy mà đại dịch mang lại.

Chú thích ảnh
Ngày 8/3 đúng giữa mùa dịch Covid-19, thay vì tặng nhau những món quà đắt tiền, dân mạng rủ nhau đặt mua online nước rửa tay, khẩu trang làm quà tặng

Và tất nhiên, ở phía còn lại, chắc chắn vẫn sẽ có những người muốn chọn hoa tươi - bởi theo một góc nhìn nhất định, những giá trị tinh thần mà một bó hoa mang lại không nên được cân đong đo đếm với những vật dụng thông thường.

Còn bạn, bạn sẽ chọn hoa hay khẩu trang cho những người thuộc phái yếu đang ở cạnh mình, trong một ngày 8/3 của mùa dịch?

***

Có một thực tế đã được nhiều người chỉ ra: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trên thế giới được hình thành từ các phong trào nữ quyền, đòi bình đẳng giới. Để rồi, khi du nhập vào Việt Nam, theo thời gian, ngày đặc biệt ấy có xu hướng trở thành dịp để xã hội - và đặc biệt là nam giới - bày tỏ sự cảm mến, trân trọng phụ nữ về thiên tính, vai trò, và cả sự hy sinh của mình trong cuộc sống ngày thường.

Dù sao, sự chuyển đổi theo cách ấy cũng là điều có thể chấp nhận, nếu nhìn vào cách mà văn hóa Việt Nam từng tiếp biến và vận dụng linh hoạt vô vàn yếu tố của các nền văn minh khác. Nhưng, điều đáng nói hơn: Cũng theo thời gian, ngày 8/3 của chúng ta ngày càng có xu hướng trở thành dịp để cộng đồng bày tỏ tình cảm với phụ nữ bằng hình thức... tặng quà - mà số 1 phải là hoa.

Thử thống kê, một phụ nữ đang độ tuổi đi làm trong dịp 8/3 sẽ có dịp nhận được hoa và quà của đoàn thể, của công đoàn, của các hội nhóm đang tham dự, của đối tác trong các mối quan hệ công việc - trước khi trở về nhà để nhận tiếp bó hoa của đức ông chồng. Các bó hoa và những món quà cứ thế tràn tới, trong các mối quan hệ hình thức như một lễ nghi cần phải có.

Còn ở hướng ngược lại, nếu là nam giới - và đặc biệt lại ở độ tuổi mới lớn - câu chuyện về hoa và những món quà cho phụ nữ sẽ là một thủ tục phải tính đến sau ngày Valentine 14/2, và trước nữa là Tết Nguyên đán, là Giáng sinh và những lễ lạt tương tự. Không hẳn là chuyện tiền, nhưng trong vòng quay năm này qua năm khac, ý tưởng về quà tặng cạn dần, trong khi những bó hoa nối nhau sẽ là sự lặp lại và đơn điệu nếu bạn không thấy vừa lòng.

Trở lại sự lựa chọn hoa hay khẩu trang cho ngày 8/3. Đó là một câu hỏi không có đáp án đúng/sai - bởi vấn đề nằm ở sự lựa chọn về sở thích và hoàn cảnh của mỗi người, miễn là nó thật sự xuất phát từ cảm xúc và sự quan tâm mà chúng ta dành cho phụ nữ.

Còn nếu vẫn muốn nhìn sang người khác, và rộng hơn là cả xã hội trong mấy ngày này, hãy tự hỏi: Từ bao giờ áp lực hình thức đã bước vào ngôi nhà và những mối quan hệ riêng tư của bạn?

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm