Góc Nguyễn Tuấn Phong: Lịch sử vẫn là tờ giấy trắng

17/03/2015 16:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề của các CLB Việt Nam khi thi đấu ở AFC Champions League là trình độ của chúng ta so với các đội bóng hàng đầu châu Á vẫn còn một khoảng cách lớn. Tôi nhớ rằng chúng ta vẫn chưa từng giành được một chiến thắng nào ở giải đấu này.

Điều kiện địa lý "xếp" chúng ta vào những bảng đấu có những CLB hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng ta thua họ về nhiều mặt, từ trình độ chuyên môn cho tới thể lực.

Ở V-League, khi chúng ta đấu với nhau thì ngoại binh có thể trở thành cứu cánh. Không chỉ một mà nhiều CLB khi gặp khó khăn cũng đều muốn giải quyết vấn đề bằng việc tìm kiếm những cầu thủ ngoại chất lượng. Đôi khi chỉ thế là đủ

Nhưng khi đấu ở AFC Champions League, chúng ta cầm một đội hình chất lượng đồng đều và có bản lĩnh thi đấu. Vì khi một đội bóng Việt Nam thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc tức là chúng ta phải đối đầu với một đội bóng có 11 vị trí là những cầu thủ ngoại.

Nội binh của họ đã là những cầu thủ chất lượng, thậm chí nhiều tuyển thủ quốc gia. Và đến lượt các cầu thủ ngoại của họ, đó là những cầu thủ đẳng cấp. Họ cũng dựa vào khá nhiều các cầu thủ này để tạo ra sự khác biệt khi đương đầu với nhau.

Tôi nói đơn giản lại là, nội của họ hơn nội của ta, và ngoại của họ cũng ăn đứt ngoại của mình.

Cái duy nhất mà tôi thấy chúng ta có ưu thế là vũ khí tinh thần, hoặc là không có gì để mất, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn khi chơi trên sân nhà.

Trước đây, ĐT Long An của chúng tôi hay B.Bình Dương khi thi đấu trên sân nhà vẫn tạo ra được những trận đấu hấp dẫn và đôi khi kịch tính.  Trận đấu mới đây của Bình Dương với Lỗ Năng Sơn Đông từ Trung Quốc rất hay, nhưng cũng như trước kia, chúng ta không thể thắng. Tất cả vẫn vì đẳng cấp.

Chắc nhiều người cũng như tôi thấy là các CLB Thái Lan thi đấu tốt hơn chúng ta rất nhiều ở sân chơi này. Các đội bóng Thái thường có bản lĩnh thi đấu rất tốt. Họ đá có thua có thắng, và ngay trong những trận thua thì họ cũng tiến bộ hơn ta vì hiếm khi vỡ trận trên sân khách.

Tôi không nghĩ ai đó mơ rằng một CLB Việt Nam vượt qua vòng bảng ở mùa này hay trong một vài năm tới. Thực tế nhất là hy vọng các CLB Việt Nam có được những trận đấu ngang ngửa với các CLB hàng đầu châu Á, và đem về một chiến thắng đầu tiên cho chúng ta ở AFC Champions League.

Một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam cần một chiến thắng như thế!

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm