GÓC MARCOTTI: Zidane thật đặc biệt. Barca như vạc dầu sôi. Wenger ‘đánh bạc’

06/06/2017 17:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã vô địch Champions League sau chiến thắng vang dội 4-1 trước Juventus. Mùa giải 2016-17 của bóng đá Châu Âu đã khép lại. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những điểm nhấn nổi bật nhất tuần qua.

Nói theo cách của Zinedine Zidane

Huyền thoại bóng đá Pháp vừa khẳng định lại lần nữa rằng không có HLV nào phù hợp với Real Madrid bằng ông vào lúc này. Vẫn với tính cách trầm lặng như thời làm cầu thủ, Zidane – HLV cũng không biến mình thành tâm điểm chú ý với những tuyên bố đao to búa lớn.

Thay vào đó, ông hành động và hành động. Tất cả đều chính xác, hợp lý và thành công đến. Zidane làm điều mà nhiều HLV chưa chắc dám làm nếu họ dẫn dắt Real Madrid. Như cách ông hạ cấp James Rodriguez đến mức mà siêu sao 80 triệu của Madrid phải ngồi trên khán đài ở trận chung kết Champions League. Như cách ông biến Casemiro từ “con vịt xấu xí” thành một tiền vệ đánh chặn hàng đầu.

Chú thích ảnh

Chỉ trong vòng 17 tháng, Zidane sánh ngang với rất nhiều HLV huyền thoại về số danh hiệu vô địch cúp C1/Champions League giành được. Arrigo Sacchi, Sir Alex Ferguson, Ottmar Hitzfeld, Brian Clough, Ernst Happel, Jose Mourinho, Pep Guardiola cũng chỉ có 2 lần đăng quang. Chỉ Ancelotti và Bob Paisley chiến thắng nhiều hơn thế.

GÓC MARCOTTI: Arsenal tưởng không hay mà... hay không tưởng. ‘Phán xử’ như Messi!

GÓC MARCOTTI: Arsenal tưởng không hay mà... hay không tưởng. ‘Phán xử’ như Messi!

Lại một cuối tuần nữa trôi qua. Bóng đá Châu Âu mùa giải 2016-17 sắp chính thức đóng lại. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti điểm lại những nét nổi bật nhất cuối tuần qua.

Đúng là Zidane đã may mắn khi huấn luyện một đội bóng sở hữu cả dàn ngôi sao đầy đủ ở các tuyến. Đúng là Zidane mới chỉ chứng tỏ năng lực cầm quân của ông ở đúng một môi trường. Và đúng là đội Real Madrid này không phải là phế phẩm đến mức ông phải đập đi và xây lại từ đầu. Nhưng bất chấp những thực tế đó, dấu ấn của huyền thoại bóng đá Pháp là không thể phủ nhận.

Zidane thực sự là một HLV giỏi, có lẽ là HLV tốt nhất có thể dành cho Real Madrid lúc này. Nói tối thiểu trước truyền thông nhưng “nói” tối đa trên băng ghế nóng, Zidane tạo ra một thứ ảnh hưởng mang tính bao trùm và có khả năng thuyết phục cao đến mức như Carlo Ancelotti nhận xét : “Zizou không nói nhiều nhưng mỗi khi cậu ấy nói là người khác lắng nghe”. Cái tài của Zidane là ở chỗ đó.

Barca nóng bỏng như vạc dầu sôi

Camp Nou đang bước vào mùa Hè nóng bỏng. Chiếc ghế HLV mà Luis Enrique vừa rời đi đã được Valverde ngồi vào và hẳn là ông đã lập tức cảm thấy được nó nóng như thế nào. Sau những tháng năm liên tiếp chiến thắng, Barca có vẻ đã đi hết một chu kỳ và cần phải làm mới thật nhiều để mở ra một chu kỳ mới.

Thực ra họ đã làm mới không ít trong mùa Hè trước khi đưa về Camp Nou những Samuel Umtiti, Andre Gomes, Lucas Digne, Jeremy Mathieu, Denis Suarez, Paco Alcacer. Nhưng có lẽ ngoại trừ Umtiti chơi tương đối tốt, tất cả những người còn lại đều đá không đạt yêu cầu. Thế là cực chẳng đã, Barca lại phải thọc tay thật sâu vào hầu bao để “oanh tạc” TTCN mùa Hè 2017.

Chú thích ảnh

MSN đã quá mỏi mệt vì cứ phải “tự biên tự diễn”, lùi về kiếm bóng rồi lại tự triển khai lên phía trước rồi ghi bàn. Họ không phải là “sắt thép” để khỏe suốt cả mùa và khi họ phải chia năm sẻ bảy nguồn năng lượng có hạn trong người mình để làm những việc mà nhiều năm trước đó họ vốn không phải làm thì lập tức hiệu quả ghi bàn của họ giảm đi trông thấy. Tuyến giữa suy yếu và hàng thủ mong manh của Barca khiến mọi nỗ lực bù đắp của MSN ở phía trên trở thành không đủ.

Hệ quả là đội bóng chỉ có chiếc cúp Nhà Vua an ủi trong mùa giải thất bát nghiêm trọng vừa qua. Viễn cảnh ấy không được phép tái diễn mùa tới mà muốn thế Barca bắt buộc phải “đi chợ” Hè này. Không khí ở Camp Nou trở nên vô cùng nóng bỏng bởi đòi hỏi của các Cules luôn là rất cao. Barca phải lập tức chiến thắng trở lại để làm dịu nhiệt của chảo dầu đang sôi lên sùng sục.

Wenger quyết định “đánh bạc”

Dẫn dắt Arsenal đoạt cúp FA, cùng Arsenal kết thúc mùa giải với 9/10 trận thắng là cái kết đẹp với Arsene Wenger. Dĩ nhiên là nó không quá lung linh hay huy hoàng nhưng dù sao đó vẫn là cách đóng lại mùa giải thực sự dễ chịu sau quá nhiều chỉ trích HLV người Pháp đã phải nhận suốt mùa qua.

Chú thích ảnh

Lẽ ra sau chiếc cúp FA thứ 3 trong 4 năm ấy, Wenger có thể ra đi. Các fan đã chỉ trích và làm tổn thương hình ảnh của ông quá nhiều trong mùa giải qua. Dĩ nhiên là họ có lí do nhưng đó là đòn mạnh giáng vào uy tín của Wenger ở đội bóng Bắc London. Ra đi với chiếc cúp FA chinh phục được là cách Wenger có thể giữ lại ít nhiều hình ảnh đẹp và cả sự tiếc nuối nơi các fan Pháo thủ.

Nhưng ông đã quyết định ở lại. Đấy là lựa chọn dũng cảm. Nó giống như việc Wenger đặt cược chút danh dự và uy tín còn lại của mình vào một canh bạc mà ông có nguy cơ thất bại rất cao.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm