GÓC MARCOTTI: Messi quá hay, Zidane sai lầm. Arsenal lạ lẫm chưa từng thấy

25/04/2017 18:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuối tuần căng thẳng nhưng cũng đầy hấp dẫn nữa của bóng đá Châu Âu lại qua đi. Từ trận “kinh điển” của Liga giữa Real và Barca tới đại chiến ở bán kết cúp FA giữa Arsenal và Man City. Hãy cùng chuyên gia Marcotti nhìn lại những nét nổi bật.

Messi tuyệt hay, Zidane sai lầm

Real Madrid và Barcelona bước vào trận “kinh điển” Liga với tâm thế khác hẳn nhau nhưng họ đã kết thúc cuộc đấu theo kịch bản ít ai ngờ. Real trở về nhà sau khi vượt qua Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Barca phải tạm biệt Châu Âu sau khi bị Juventus chặn lại.

Nhưng dù nắm lợi thế trong tay, Real lại đánh rơi tất cả. Ngược lại, trong thế chân tường, Barca trỗi dậy mãnh liệt để làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục. Có thể hiểu được vì sao Zidane thay Casemiro ra và đưa Mateo Kovacic vào. Nhưng sự xuất hiện của Marco Asensio thay cho Gareth Bale chấn thương là điều không phải ai cũng chờ đợi.

Tỷ số khi đó đang là 1-1 và Zidane có thể tung Isco vào thay, Madrid chuyển sang đá 4-4-2 và có thể kiểm soát trung tuyến tốt hơn. Nhưng với Asensio, một tiền vệ chơi tấn công trực diện hơn, Zidane đã lựa chọn một chiến thuật thiên về công hơi nhiều. Vấn đề là trong khi chiến thuật ấy chưa kịp phát huy tác dụng thì Real đã bị Barca trừng phạt.

Ivan Rakitic tung ra cú sút xa hảo hạng và dù James Rodriguez được tung vào sân thay Benzema sau đó đã giúp Real gỡ hòa, Messi đã trừng phạt Real đúng lúc họ đang nghĩ về một trận hòa. Một màn trình diễn không chê vào đâu được. Cứng rắn, mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ khi vừa thi đấu vừa ngậm băng cầm máu ở miệng.

GÓC MARCOTTI: Mourinho ‘điểm huyệt’ Conte. Messi ‘giải cứu’ Barca. Real thật đáng sợ

GÓC MARCOTTI: Mourinho ‘điểm huyệt’ Conte. Messi ‘giải cứu’ Barca. Real thật đáng sợ

Một cuối tuần nữa của bóng đá Châu Âu lại trôi qua. Man United thắng ấn tượng. Barca cầu cứu Messi. Real Madrid không cần BBC vẫn đáng gờm. Hãy cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại các điểm nhấn nổi bật.

Sắc bén, điêu luyện đúng đẳng cấp của một ngôi sao bậc thầy với 2 bàn thắng được ghi sau 2 khoảnh khắc rực sáng. Trong ngày Neymar bị treo giò, Paco Alcacer “vô hình”, Luis Suarez kém hiệu quả còn Andres Iniesta dường như càng lúc càng mờ nhạt, Messi gánh vác toàn bộ sứ mệnh “cứu giá” Barca và anh đã không phụ lòng người hâm mộ.

Chiến thắng ở trận kinh điển chưa chắc giúp Barca vượt mặt nổi Real trong cuộc đua vô địch Liga. Barca cũng có thể thất bại ở chung kết cúp Nhà Vua và trắng tay mùa này. Nhưng màn siêu trình diễn của Messi ở Bernabeu mới rồi sẽ còn gây tiếng vang rất lâu nữa.

Ô kìa, chuyện gì vậy, Arsenal?

Bao nhiêu năm rồi người ta phê phán Arsenal chơi thứ bóng đá đẹp nhưng quá mong manh nhưng Arsene Wenger bỏ ngoài tai tất cả. Ai nói cứ nói còn ta cứ chơi theo cách ta muốn. Hết mùa này đến mùa khác. Hết trận nọ đến trận kia. Arsenal vẫn luôn như thế. Vẫn thứ bóng đá tấn công cống hiến hồn nhiên, say mê nhưng dễ tổn thương ấy.

Với Wenger, Arsenal không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp. Không thể thắng “xấu xí” Suốt từ đầu mùa, trận nào Wenger cũng trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Ấy vậy mà đến trận gặp Middlebrough, người ta thấy Arsenal chơi 3-4-2-1 và sơ đồ lạ lấm ấy vẫn được Wenger sử dụng trong đại chiến với Man City ở bán kết cúp FA.

Wenger ăn mừng chiến thắng của Arsenal
Wenger ăn mừng chiến thắng của Arsenal

Đó là Arsenal thật sao? Arsenal “bắt chước” Chelsea? Wenger sao chép mô hình chiến thắng của Conte? Dư luận nói gì cũng được. HLV người Pháp không bận lòng. Quan trọng là Pháo thủ chiến thắng. Và đúng là họ đã thắng. Arsenal bây giờ chỉ cách chiếc cúp FA 2017 một... Chelsea nữa mà thôi.

3-4-3 phiên bản gốc đấu 3-4-3 phiên bản “nhái” đấy thì đã sao? Wenger giờ không nghĩ nhiều đến thế và cũng không thể “lăn tăn” quá nhiều. Khi viễn cảnh về một mùa giải trắng tay nữa đang hiện ra trước mắt, ông cần tìm cho mình một điểm tựa. Và mục tiêu duy nhất còn khả thi là vô địch cúp FA.

Chelsea không phải là “quân xanh” cho Arsenal đá tập. Họ là thách thức quá lớn nữa là đằng khác. Nhưng dù sao dốc sức đá một trận bằng tất cả gan ruột của mình vẫn dễ dàng hơn là lao vào cuộc chiến đấu trường kỳ mà chưa chiến đấu xong đã biết mình thất bại. 3-4-2-1 thì đã sao? Chưa bao giờ Arsenal trông lạ lẫm đến thế nhưng nếu sự lạ lẫm ấy dẵn dắt họ đến vinh quang thì chẳng phải tốt hơn sao? Còn hơn là cứ đi mãi trên con đường mòn mà chưa về tới đích đã kiệt sức.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm