(TT&VH) - Đã lâu lắm rồi, Bundesliga - đang sở hữu tổng cộng 6 danh hiệu vô địch trong lịch sử Cúp C1/Champions League - mới lại có vinh dự góp mặt tại vòng bán kết của giải đấu danh giá số một châu Âu ở cấp độ CLB. Mùa 2007-2008, Bayern đã từng có mặt ở bán kết nhưng tại một giải đấu kém danh tiếng hơn, Cúp UEFA, và đó cũng là một kỷ niệm buồn của đội bóng số một nước Đức khi họ để thua tan nát 1-5 chung cuộc trước Zenit St. Petersburg, đội bóng Nga sau đó đã đăng quang. Năm ngoái, thậm chí Bremen đã từng lọt vào đến trận đánh cuối cùng của Cúp UEFA, nhưng lại gục ngã trước Shakhtar Donetsk đến từ Ukraina. Tính riêng ở Cúp C1/Champions League, lần gần nhất một đại diện của nước Đức có mặt tại vòng bán kết là mùa giải 2001-2002. Khi đó, Leverkusen đã vượt qua M.U để giành quyền vào chơi trận chung kết với Real Madrid, nơi họ đã thua đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở Hampden Park một cách đáng tiếc.
Lần cuối Bayern lên ngôi ở Champions League là năm 2001
Việc Bayern đánh bại M.U ở tứ kết để giành quyền vào chơi vòng bán kết với Lyon thực sự là một cú hích lớn với những người yêu bóng đá Đức sau 8 năm chờ đợi. Với riêng CĐV của Bayern, quãng thời gian đó là 9 năm. Mùa giải 2000-2001, trên đường chinh phục đỉnh cao vinh quang lần thứ tư trong lịch sử, Bayern cũng đã từng hạ M.U tại tứ kết và vượt qua Real Madrid ở bán kết trước khi thắng nốt Valencia tại San Siro. Nhưng cái thời ấy của Bayern, với một dàn cầu thủ trứ danh, đã qua rồi và bánh xe lịch sử cũng đã chuyển sang một vòng quay mới. Bayern đang trở lại, với một dàn cầu thủ mới dù chỉ vài người trong số họ đạt đến ngưỡng ngôi sao đẳng cấp thế giới. Mỗi thời một khác, thay vì có một lối chơi đậm chất Đức, phòng ngự phản công hết sức đáng sợ dưới thời Ottmar Hitzfeld, Bayern đã trở nên phóng khoáng hơn, đá tấn công hết mình theo tư duy Hà Lan của Louis van Gaal. Sự thay đổi, xét cho cùng, tất yếu cũng phải xảy ra, điều quan trọng là kết quả. Danh hiệu là cái đích cuối cùng, vì lịch sử sẽ nhanh chóng quên đi những kẻ thất bại, kể cả những kẻ thất bại vĩ đại như Bayern trong trận chung kết Champions League với M.U năm 1999.
Berlin không phải là thủ phủ của bang Bayern nhưng từ một nơi cách xa Munich đến 500 km, người viết cũng đã có thể cảm nhận được không khí Champions League nóng lên từng ngày. Ra đường, lên tàu điện đô thị S-Bahn hay tàu điện ngầm U-Bahn, người Đức không có thói quen nói chuyện, đặc biệt là bình luận nhiều về bóng đá, trừ khi có nguyên cả một hội CĐV đi cùng nhau. Nhưng qua những trang báo mà họ luôn tranh thủ đọc khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, có thể thấy được bóng đá và Champions League, Bayern và Lyon, đang chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí của rất nhiều người trong những ngày này và cả những ngày tới. Chiều qua, khi người viết đang ngồi nhâm nhi ly café đen tại quảng trường Alexanderplatz và đọc tờ báo thể thao có hình bìa Bayern ở Champions League, một người bạn Đức đã bắt chuyện. Câu chuyện dĩ nhiên chỉ xoay quanh bóng đá, từ Hertha Berlin cho đến Bundesliga, từ Bayern cho đến Champions League...
Đã quá lâu cho một sự đợi chờ. Đêm nay, Bayern sẽ giúp những người Đức thỏa cơn khát ở Champions League, khi cảm giác về những trận đấu nghẹt thở ở bán kết rồi chung kết giải đấu này, vốn khá quen thuộc với họ trong khoảng 10 năm về trước, lại hiện về... Người Đức tin và người viết cũng tin vào chiến thắng của Bayern, trước Lyon đêm nay và cả ở Santiago Bernabeu vào ngày 22/5 tới.
Ngày 9/5 tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với ngành Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học FPT tổ chức lễ tổng kết chặng đường 5 năm của dự án “Thể thao Việt Nam cùng sinh viên Đại học FPT”, đồng thời khởi động giai đoạn phát triển mới hướng tới năm 2030.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố đường bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow, trong khuôn khổ các sự kiện diễn ra tại thủ đô nước Nga, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước.
Sáng sớm 10/5, mưa lớn kèm sấm sét kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã khiến nhiều khu vực ở TP. Hồ Chí Minh bị ngập sâu; có nơi nước ngập quá nửa bánh xe, lượng mưa lên tới 200 mm.
Ngày 9/5/2025, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (thuộc hệ thống Y khoa VISI) đã phẫu thuật thành công ca đặt Paul Glaucoma Implant (Paul Valve) cho một bệnh nhân glaucoma nặng, đánh dấu ca thứ hai tại Việt Nam sử dụng kỹ thuật tiên tiến này.
Trang tin “The New Zealand Herald” đã đăng tải bài viết của tác giả Ben Groundwater – một nhà văn người Australia - cho rằng Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách Australia bởi những món ăn ngon “nhất thế giới” cùng với cảnh quan tuyệt vời trải dài từ vùng đất thấp châu thổ đến vùng núi cao.
Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), bạn bè quốc tế ngày 8/5/2025 đã rất ấn tượng với các tiết mục nhã nhạc Cung đình Huế.
Huế không chỉ là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, mà còn là nơi bảo tồn kho tàng mỹ thuật Phật giáo đặc sắc - nơi tinh thần từ bi và trí tuệ nhà Phật được chuyển tải qua hệ thống mỹ học và mỹ thuật đậm đà bản sắc.
Cách đây tròn 60 năm, ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc lịch sử. Trong 4 năm cuối đời, cứ vào trung tuần tháng 5, vài ngày trước sinh nhật, Người lại dành thời gian để viết và sửa những lời dặn dò trong Di chúc.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã gặt hái những "quả ngọt" ban đầu tại vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025. Các cô gái Việt Nam hy vọng vào một kết quả tích cực trong trận gặp Iran lúc 16h00 ngày 11/5.
Lê Quang Liêm giúp đội cờ vua của đại học Webster làm nên lịch sử khi trở thành chương trình cờ vua đại học thành công nhất sau khi đoạt chức vô địch President's Cup 2025.