01h45 ngày 22/4, Bayern - Lyon: Tranh ngôi Chúa tể

21/04/2010 12:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  “Hùm xám” hay “Sư tử” thì cũng đều là những vị Chúa tể của rừng xanh. Nhưng một rừng lại không thể có hai vua, nên Bayern và Lyon chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải triệt hạ lẫn nhau để nuôi tham vọng bá chủ thiên hạ.

Đường đến trận chung kết Champions League ở Santiago Bernabeu vào ngày 22/5 tới tuy ngắn mà lại còn rất dài, bởi một khi đã vào đến vòng bán kết thì bất kỳ đội bóng nào cũng là một ứng viên tiềm tàng.

Tất cả trong một

Khi Arjen Robben tung ra cú vô-lê ngoạn mục khiến thủ thành Edwin van der Sar của M.U không có lấy một cơ hội cản phá, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với những người hâm mộ Bayern và bóng đá Đức. Đó không chỉ là một kiệt tác trên sân cỏ của tiền đạo người Hà Lan, mà còn là một cú đấm quyết định giúp Bayern triệt hạ đối thủ lắm duyên nợ bậc nhất trên mặt trận Champions League, để hiên ngang bước vào vòng bán kết. Ai đó có thể mỉa mai Robben đã ghi một bàn thắng “ăn may”, nhưng đa phần đều thừa nhận nó như một tác phẩm nghệ thuật, được tạo nên bởi đẳng cấp của người thực hiện cùng sự dàn xếp tuyệt vời với Franck Ribery, tác giả của chuyền bóng cho Robben từ chấm phạt góc. Đẳng cấp của Robben trong một chừng mực nào đó cũng là đẳng cấp của Bayern, khi mà đội bóng Đức đang dần lấy lại hình ảnh của mình dưới triều đại của HLV Louis van Gaal.


Van Gaal đã sẵn sàng hàng phục Lyon, ảnh Getty
May mắn, đó là điều mà rất nhiều người cảm nhận được qua những chiến thắng của Bayern ở mùa giải này, cả trên đấu trường Bundesliga lẫn Champions League. Họ từng đội mồ sống dậy khi vượt qua Juventus ở vòng bảng, với sự giúp sức của Bordeaux, để giật trên tay đội bóng Italia tấm vé dự vòng 1/8. Họ đã hạ Fiorentina bằng một lối chơi không mấy thuyết phục. Nạn nhân tiếp theo của Bayern là M.U tại vòng tứ kết cũng ấm ức không kém đại diện của Italia. Trong cả hai vòng đấu loại trực tiếp ấy, Bayern đều sử dụng nguyên một kịch bản: Giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà vào phút chót rồi sau đó thua 2-3 ở lượt về với bàn thắng quyết định rất đẹp của Robben. Chung cuộc, Bayern giành quyền đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Bản lĩnh của một đội bóng lớn trỗi dậy, những cầu thủ ngôi sao có khả năng xoay chuyển tình thế, cộng thêm một chút may mắn, Bayern vẫn đang thẳng tiến trên con đường hướng đến cú “ăn ba” lịch sử vào cuối mùa giải.

“Sư tử” đáng sợ

Có thể Lyon sẽ phải chịu thêm một mùa giải trắng tay nữa ở đấu trường trong nước, nhưng điều đó sẽ không khiến ông chủ Jean-Michel Aulas quá bận tậm. Một khi nhà tài phiệt ngành phần mềm này đã xác định Champions League là ưu tiên số một của “Sư tử” thì việc thầy trò Claude Puel chơi không thuyết phục tại Ligue 1 cũng chẳng phải là vấn đề gì đó quá ghê gớm. Lyon đã 7 năm liên tục thống trị giải vô địch quốc gia Pháp, những danh hiệu có phần thừa thãi, nên giờ đây, với họ Champions League mới là tất cả. Mất một năm không danh hiệu (và sắp tới có thể là năm thứ hai liên tiếp), mất thêm một khoản tiền không nhỏ ném vào thị trường chuyển nhượng, Lyon đang thể hiện sự thay đổi đáng kể ở mùa giải này. Puel là một HLV giỏi, từng thành công với dàn cầu thủ không mấy tên tuổi nên ông nhận được niềm tin gần như tuyệt đối từ ông chủ Aulas, bất chấp không ít lời chỉ trích mỗi khi Lyon trải qua những đợt sóng gió.

Nhờ rất nhiều bản hợp đồng trong mùa Hè vừa qua - từ hậu vệ Aly Cissokho, tiền vệ Michel Bastos cùng cặp tiền đạo Lisandro Lopez và Bafetimbi Gomis cộng thêm bản hợp đồng trước đó là thủ môn Hugo Lloris - Lyon đã khoác lên mình một bộ mặt hoàn toàn mới. Họ chấp nhận đá cầm chừng ở Ligue 1 để bung sức cho mặt trận Champions League và đang trên đường gặt hái thành công. Triệt hạ Liverpool từ vòng bảng, đánh bại đối thủ hùng mạnh Real Madrid ở vòng 1/8 và loại đội bóng đồng hương Bordeaux ở tứ kết, Lyon cho thấy một sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn có thể giúp họ bước lên đỉnh cao Champions League. Lyon vượt qua được cái ngưỡng tứ kết để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League - cũng là vòng bán kết Cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử “Sư tử”. Cái tên Lyon có thể khiến nhiều người khinh thường khi đặt đội bóng Pháp vào nhóm bốn đội mạnh bậc nhất ở Champions League nhưng một khi nhìn lại con đường mà họ đã trải qua ở mùa giải này thì mới thấy thầy Puel xứng đáng được thừa nhận.

Đón tiếp Lyon, Bayern sẽ không thể sử dụng hậu vệ cánh trái Holger Badstuber - người có thể đá tốt vị trí trung vệ - và tiền vệ đội trưởng Mark van Bommel. Cả hai đều lĩnh án treo giò sau trận lượt về với M.U ở vòng tứ kết vì đã nhận đủ “quota” thẻ vàng. Vị trí của Badstuber nhiều khả năng sẽ do tài năng trẻ Diego Contento án ngữ nhưng chưa biết ai sẽ thay Van Bommel đá cặp tiền vệ phòng ngự với Bastian Schweinsteiger. Daniel Pranjic, một chuyên gia chạy cánh trái người Croatia, là sự lựa chọn khả dĩ vì Anatoliy Tymoschuk, tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa người Ukraina, đã không được Van Gaal trọng dụng thời gian gần đây. Bên phía Lyon, HLV Puel lại đang đau đầu vì cả Mathieu Bodmer lẫn Jean-Alain Boumsong đều dính chấn thương. Tấm lá chắn trước khung thành của thủ môn Hugo Lloris, một mục tiêu mà Bayern đang theo đuổi, trở nên mong manh hơn trước sức công phá dữ dội từ phía Bayern với những mũi nhọn Ivica Olic, Thomas Mueller, Arjen Robben cũng như Franck Ribery, người nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu.
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Lực lượng

Bayern: Hậu vệ Badstuber, tiền vệ Van Bommel bị treo giò, Ribery bình phục.

Lyon: Hậu vệ Bodmer và Boumsong chấn thương, tiền vệ Makoun trở lại.

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Danijel Pranjic (Bayern Munich), Aly Cissokho, Cesar Delgado, Maxime Gonalons, Kim Kallstrom, Cris, Miralem Pjanic, Jeremy Toulalan (Lyon).

Đội hình dự kiến

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Contento - Robben, Schweinsteiger, Pranjic, Ribery - Mueller, Olic.

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Toulalan, Cissokho - Kallstrom, Gonalons - Michel Bastos, Pjanic, Delgado - Lisandro Lopez.

Số 13 xui xẻo?

Đây sẽ là lần thứ 13 Bayern tham dự vòng bán kết Cúp C1/Champions League. 12 lần trước đó, Bayern vào chung kết 8 lần và giành được 4 chức vô địch. Lần gần nhất Bayern đá bán kết Champions League là khi họ vượt qua M.U ở tứ kết mùa giải 2000-2001 mà sau đó, thầy trò Ottmar Hitzfeld đã đăng quang. Tính tổng cộng, Bayern đã 20 lần chơi ở vòng bán kết các Cúp châu Âu, thắng 9 và thua đến 11. Lần gần nhất, họ thua Zenit St. Petersburg ở bán kết Cúp UEFA mùa giải 2007-2008.

Mùa giải này, Bayern từng gặp rắc rối với con số 13 vốn bị xem là xui xẻo trong quan niệm của người phương Tây. Sau một thời gian dài thăng hoa, chuỗi trận toàn thắng của Bayern trên cả 3 đấu trường - Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League, đã bị Nuremberg cầm chân hồi tháng Hai vừa qua ở trận đấu mà họ hướng đến chiến thắng thứ 13 liên tiếp. Lần này, đến lượt trận bán kết thứ 13 của Bayern ở Champions League, liệu xui xẻo có còn tiếp tục đeo bám họ.

Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm