GÓC CHIẾN THUẬT: Cứ đến trận đấu lớn, Oezil lại im tiếng

26/02/2015 08:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Được tin tưởng nhưng Mesut Oezil đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kể từ trận đấu trước Brighton tại cúp FA, Mesut Oezil đã thực hiện được nhiều tình huống chuyền bóng đẳng cấp, thậm chí còn ghi 3 bàn. Nhưng hôm qua thì anh chơi tệ. CĐV Arsenal đã mơ về một trận đấu dễ dàng để đội con cưng lọt vào tứ kết sau nhiều năm gặp quá nhiều đội mạnh ở vòng 1/8, nhưng họ lại phải thất vọng.

Ngay cả khi Danny Welbeck đã mở đầu trận đấu hết sức tươi sáng bằng hai cơ hội được tạo, cách các cầu thủ quan trọng thi đấu là rất đáng buồn. Với Oezil, số cơ hội anh tạo ra thậm chí không nhiều hơn Santi Cazorla hay Alexis Sanchez, và đến một tiền vệ phòng ngự như Coquelin cũng còn tạo ra được cơ hội ghi bàn.

Một cầu thủ sáng tạo nhưng thường xuyên mất bóng. Cầu thủ sáng tạo nhưng chơi quá mạo hiểm, tung các đường chuyền cầu toàn và độ sát thương thấp. Phút 22, Oezil đã chuyền để Alexis Sanchez dứt điểm. Đó lẽ ra là cơ hội tốt nếu đường chuyền không sửa lưng Sanchez. 5 phút sau, Oezil chuyền ngắn cho Gibbs ở trong vòng cấm và lần này thì hỏng. Xin nhắc lại, đấy chỉ là các đường chuyền cự ly ngắn, lẽ ra phải là dễ dàng với đẳng cấp của Oezil.

Tỉ số lúc đó vẫn là 0-0 và không có gì đáng để hoảng loạn. Nhưng sau khi Monaco ghi bàn, Arsenal chìm vào ác mộng. Mesut Oezil luôn chọn được vị trí thuận lợi để xin bóng, và có thể chính vì khả năng này mà Arsene Wenger tin tưởng xếp anh chơi hộ công? Nhưng sự uể oải khiến anh hiếm khi nhận được bóng trong các pha dàn xếp sau cùng. Như để thu hút sự chú ý, thỉnh thoảng anh rê dắt rườm rà và đôi khi để mất bóng.

Vừa mấy ngày trước, HLV Wenger đã tự hào nói rằng hàng công của Arsenal hiện mạnh nhất kể từ thời đại Thierry Henry. Arsenal đã ghi 76 bàn tại tất cả các giải đấu mùa này, nhưng điểm mạnh nhất lại trở thành yếu nhất vào lúc ông Wenger kì vọng vào họ nhất.

Olivier Giroud, Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Santi Cazorla và Mesut Oezil thể hiện như thể họ chưa từng chơi cạnh nhau, dù trên lý thuyết, đây là bộ ngũ tấn công tốt nhất của Pháo thủ. Bộ ngũ này đã bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất, dứt điểm gượng gạo và tỏ ra thiếu tự tin ngay ở sân nhà. Bàn thắng chỉ đến từ một cầu thủ dự bị vào sân thay người (Chamberlain), và đấy cũng là một giây xuất thần.

Đáng buồn là Arsenal đã bị kết liễu cũng từ chính sai lầm của Chamberlain, cầu thủ tấn công lẽ ra phải là người hùng. Pha để mất bóng vụng về ở giữa sân ấy là hình ảnh tóm tắt tương đối đầy đủ của đội Pháo thủ trận này: phải đỏ mặt khi nhìn chính mình trong gương.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm