Góc Anh Ngọc: Một chút hy vọng cho tương lai

29/12/2023 07:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thế là một năm của bóng đá Italy sẽ khép lại vào đêm thứ Bảy này, với trận đấu giữa Roma và Juventus.

1. Nó đã được mở đầu bằng trận đấu của Milan trên sân Salernitana ngày 4/1 (Milan thắng 2-1) và đã từng đem đến cho cả hai đội bóng ấy biết bao hy vọng. Trớ trêu thay, ở lần gần nhất họ gặp nhau tuần trước, một kết quả hoà 2-2 chẳng đem lại niềm vui cho bất cứ ai. Salernitana của Pippo Inzaghi chôn chân ở cuối bảng. Milan, đội bóng cũ của Pippo tội nghiệp, đang chìm trong khủng hoảng. 2023 đã chẳng đem lại bất cứ điều gì tích cực cho hai đội ấy và cũng không hề quá tốt đẹp với cả Roma và Juve. Tương lai của Jose Mourinho là dấu hỏi rất lớn, và dù Roma chỉ kém vị trí thứ 4 đi Champions League của hiện tượng Bologna 3 điểm, không ai biết họ sẽ thế nào trong năm 2024. Juve, đang kém Inter đầu bảng 4 điểm, cũng đã trải qua một năm 2023 đầy biến cố, với những án kỉ luật, scandal cá độ của Nicolo Fagioli và vụ doping của Paul Pogba.

Có quá nhiều điều đã xảy ra với calcio trong cái năm lẻ không có các giải đấu cấp châu lục hoặc thế giới này. Có những điều đáng quên và biết bao điều cần phải nhớ. Có cả những nỗi thất vọng và không có quá nhiều hy vọng. 2023 chứng kiến một hiện tượng lớn lâu lắm không xuất hiện: 3 đội Ý vào đến trận chung kết của cả 3 cúp châu Âu. Dù tất cả đều thất bại, nhưng điều có thể được coi là thành công ấy đã nhen nhóm lên niềm vui cho người hâm mộ, dù họ đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, để lần đầu tiên đăng quang ở Champions League sau 13 năm, họ cần một Inter mạnh mẽ và may mắn hơn nữa. Chiếc cúp vô địch Conference League mà Roma đoạt được Hè 2022 là một dấu son tích cực hiếm hoi trong một biển những thất bại của bóng đá Italy trên đấu trường châu lục.

Góc Anh Ngọc: Một chút hy vọng cho tương lai - Ảnh 1.

2. Họ vẫn ở cách mức độ cạnh tranh của bóng đá Anh và bóng đá Tây Ban Nha một khoảng cách khá xa. Kết quả bốc thăm vòng 1/8 của các đại diện calcio mùa này lại đem đến những nỗi lo ngại về việc họ sẽ lại trắng tay lần nữa, kể cả khi sức mạnh của Inter tại Serie A cho thấy không chỉ Scudetto khó lòng thoát khỏi tay họ với một phong độ xuất sắc như thế mà còn khẳng định Simone Inzaghi đang có mùa giải tuyệt vời nhất, nhưng vẫn chưa thể hiện được ở Champions League. Việc Inter chỉ đứng thứ hai sau Real Sociedad trong một bảng không quá khó đã đẩy họ vào một lá thăm khó ở vòng 1/8 (Atletico) và hạn chế cơ hội đi tiếp. Hy vọng, tháng 2/2024 sẽ là một Inter mạnh mẽ hơn lúc này ở cúp châu Âu.

2023 đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm, đã thấy chỉ có một đội duy nhất ổn định và thậm chí đang mạnh lên là Inter. Napoli không còn là chính họ nữa; hai đội bóng thủ đô đầy bất ổn; trong khi tương lai của Stefano Pioli ở Milan bị đánh dấu hỏi. Juventus đang được cho là đội duy nhất có khả năng cạnh tranh Scudetto với Inter do không phải/được đá ở cúp châu Âu. Và đội tuyển Thiên thanh, sau khi chứng kiến Roberto Mancini bỏ chạy sang Saudi Arabia để nhận mức lương cao ngất ngưởng trong lúc con tàu đang đắm với nguy cơ không thể đến EURO 2024 đã được giao vào tay Luciano Spalletti. Italy đã đến được nước Đức, nhưng phải trả một giá khá đắt cho sự khởi đầu tồi tệ ở vòng loại cùng Mancini. Rơi vào bảng tử thần cùng Tây Ban Nha, Croatia và Albania, họ cần một sức mạnh vô song để đi tiếp. Những thử thách lớn đối với họ giống như những ngọn núi cao buộc phải vượt qua. 2024 như thế đầy rắc rối và ngổn ngang biết bao tâm sự, trăn trở cho nền bóng đá Italy.

3. Rạng sáng Chủ nhật, vòng cuối cùng của 2023 Serie A sẽ khép lại, trước khi mở ra bằng vòng đấu mới tuần đầu tiên của 2024, với 2 trận đấu lớn Torino-Napoli và Roma-Atalanta. Đội tuyển Ý cũng sẽ bắt đầu một hành trình chuẩn bị cho EURO bằng một số trận giao hữu trong tháng 3 với những đối thủ chưa xác định. Đó sẽ là một năm không đơn giản, đầy thách thức, nhưng hy vọng cho tương lai của các tifosi là ở chỗ, càng khó khăn chồng chất, calcio càng biết cách vượt qua. Biết đâu đấy, một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra ở cúp châu Âu hoặc EURO… 

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm