Góc Anh Ngọc: Milan, bên bờ thảm họa

27/10/2023 14:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

Ở kinh đô ánh sáng, Milan chìm sâu trong bóng tối và tình hình hiện tại cho thấy, họ cần những nỗ lực vô song và cả những phép màu để thoát ra khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Milan chìm trong bóng tối ở kinh đô ánh sáng

Trước PSG là một thất bại khủng khiếp, không phải chỉ vì kết quả thua 0-3 quá đậm và đẩy họ xuống đáy bảng tử thần, mà còn vì cái cách mà họ đã bị Kylian Mbappe và các đồng đội "đối xử" một cách không khoan nhượng. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một đội Milan lép vế và yếu kém như thế trong một trận đấu của Champions League. Không so sánh với những đội Milan khác trong quá khứ, chỉ cần so với chính Milan của những mùa bóng qua dưới tay của chính HLV Stefano Pioli đã thấy sự yếu kém như thế. Một màn trình diễn vô hình của một tập thể nhạt nhoà. Thậm chí đã có những bất đồng giữa chính Pioli với đội trưởng David Calabria khi Pioli khẳng định ông cho Milan phòng ngự cao và pressing PSG từ khu vực giữa sân là đúng, trong khi Calabria công khai trả lời phỏng vấn rằng, Milan thua vì đá quá thiếu cân bằng. Đó là sự thật. Một sự thật nữa, Calabria thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát mà chỉ vào sân từ đầu hiệp 2 thay Pierre Kalulu. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự cúp châu Âu, Milan không có một cầu thủ người Ý nào trong đội hình ra sân!

Những con số thống kê của một đội bóng từng được coi là niềm tự hào của bóng đá Ý ở cúp châu Âu khiến các milanista đau lòng: 1) Họ là đội bóng Italy đầu tiên trong lịch sử trải qua 3 trận đầu vòng bảng không ghi được bàn thắng nào, 2) Milan đã qua 5 trận đấu liên tiếp ở Champions League im tiếng, cụ thể là 497 phút Olivier Giroud và Rafael Leao và đồng đội không ghi bàn. Tồi hơn họ trong vòng bảng chỉ có Benfica, thua cả 3 trận và không ghi được bàn nào, 3) Lần thứ 2 kể từ mùa 2021-22, Milan không thắng cả 3 trận đầu vòng bảng. Mùa đó, Milan thua cả 3 trận và không qua được vòng bảng (cuối bảng, với 4 điểm).

Góc Anh Ngọc: Milan, bên bờ thảm họa - Ảnh 1.

Milan đã trải qua 90 phút tồi tệ ở Paris

Phép màu nào cho Milan

Giờ đây, sau 3 trận đã qua với không một chiến thắng, không một bàn thắng, Milan có nguy cơ trở thành đội bóng Ý đầu tiên bị loại trong vòng bảng. Đó không hẳn là bên bờ thảm hoạ nữa mà đó là một thảm hoạ thực sự, và việc Milan dẫn đầu bảng Serie A cho đến khi bị Juve đánh bại đã tạo ra những ảo tưởng về họ. Trên thực tế, việc đá bao nhiêu trận đấu lớn ở mùa này đều không thắng (họ thua 2 đối thủ trực tiếp là Inter và Juve ở Serie A, họ không thắng trận nào vòng bảng Champions League) là những dấu hiệu đáng lo lắng về việc Milan của Pioli đang đánh mất mình. Đã từng có một Milan vào đến bán kết Champions League như mùa trước. Đã từng có một Milan không sợ bất cứ ai ở sào huyệt của đối phương. Và bây giờ là một Milan hai mặt, không sợ những đối thủ yếu nhưng bất lực toàn tập trước các đối thủ cùng đẳng cấp hoặc hơn.

Hai tuần nữa, ở trận lượt về tại San Siro, Milan cần rất nhiều để chiến thắng PSG, không chỉ là những phép màu. Rồi sau đó là hai trận chiến cuối cùng với Dortmund và Newcastle để hy vọng một thảm hoạ lớn không xảy ra. Nhưng đó là chuyện của tương lai gần, chuyện trước mắt là ngay cuối tuần này sẽ là một trận đấu đỉnh cao với Napoli trên sân Maradona. Napoli đã hồi sinh sau giai đoạn loạng choạng ban đầu, Kvara Kvaratskhelia đang trở lại phong độ đỉnh cao và Napoli vẫn có thể ghi bàn và chơi tốt dù vắng Victor Osimhen. Milan cần một phản ứng tích cực ngay tức khắc để trở lại với sự sống. Họ không còn trên đỉnh bảng xếp hạng nữa, họ đã bị Juventus đuổi sát và một thất bại nữa trong tuần này trước Napoli sẽ khiến họ bị chính Napoli bám sát và khiến họ chìm trong khủng hoảng. Sự bất lực của hàng công và sự sụp đổ của hàng thủ là một vấn đề quá nghiêm trọng. Họ đã không ghi bàn trong hai trận liên tiếp với Juve và PSG. Họ đã thủng lưới 4 bàn trong 180 phút đó. Và họ bước vào trận đấu với Napoli với quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Mùa trước, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của Milan xảy ra ở đầu năm 2023. Mùa này, có thể nó đang ở đây rồi…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm