Góc Anh Ngọc: Italia gần Brazil hơn, với Super Mario

28/03/2013 14:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là một trận đấu với chất lượng trung bình của Italia, nhưng người Ý vẫn vậy, coi trọng kết quả hơn tất thẩy. 3 điểm nhọc nhằn trước một đối thủ yếu đã đưa Italia đến gần World Cup hơn nữa. Và Balotelli lại bùng nổ.

Italia nhạt nhòa, nhưng Balo xuất sắc

Đêm La Valetta chắc chắn không hoành tráng như đêm Warsaw, khi Balotelli lập cú đúp vào lưới Đức ở bán kết EURO 2012 mấy tháng trước, nhưng cú đúp vào lưới Malta, một trong những đội tuyển yếu nhất châu Âu, có một ý nghĩa khác: trên vai chàng trai sắp 23 tuổi ấy là niềm hy vọng hồi sinh của cả một nền bóng đá, của tình yêu từ những người hâm mộ. Khi anh trả lời những tiếng la ó, huýt sáo và chửi bới trên các khán đài từ những cổ động viên Malta bằng sự lạnh lùng của một người đang trở nên chín chắn trước chấm phạt đền (quả phạt đền thứ 15 thực hiện thành công trong sự nghiệp, hiệu suất 100%) và bàn thắng thứ hai trước khi kết thúc hiệp một, người ta càng tin rằng, trách nhiệm của anh với đội tuyển cũng như sự phụ thuộc của Thiên thanh vào anh đang lớn dần lên.

Đấy không phải là Italia tỏa sáng như trong trận đấu với Brazil. Một Italia theo dạng "bianconerarossa" (Juve+Milan, với đội hình ra sân là 6 cầu thủ Juve là Buffon, Barzagli, Bonucci, Pirlo, Marchisio, Giaccherini và 5 cầu thủ Milan là Abate, De Sciglio, Montolvio, El Shaarawy, Balotelli) đã không thực sự làm các tifosi hài lòng như họ mong đợi. Một lần nữa, như trận đấu với Brazil, Giaccherini ở vị trí hộ công trong sơ đồ xuất phát 4-3-1-2 không gây ấn tượng, trong khi toàn đội di chuyển và phối hợp quá chậm. Họ không tạo được nhiều cơ hội, không làm cho người xem thích mắt như những trận đấu trước, và vài lần khiến người hâm mộ thót tim vì những tình huống nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra. Malta đã từng vài lần khiến các tifosi hoảng hốt trong quá khứ dù chưa từng kiếm được 1 điểm nào trong các trận đấu với Italia. Đội quân của Sacchi từng vật vã mới thắng được Malta cách đây 21 năm, cũng ở sân này. Chính các chàng trai của Prandelli cũng toát mồ hôi trước đội “hàng xóm” này ở Modena tháng 9/2012. Và cũng chỉ nhờ sự xuất sắc của Buffon bằng một pha cản phá mà Italia mới không thủng lưới trên chấm phạt đền ở hiệp 1 trận này, khi Italia đang dẫn 1-0.

Sự khẳng định của Super Mario    

Malta là một đối thủ không phải quá yếu để Prandelli tiếp tục thử nghiệm mạo hiểm. Việc tung ra sân đội hình Juve+Milan là một sự kết hợp dựa trên sức mạnh và phong độ của các cầu thủ trong giai đoạn này. Nhưng việc đưa Giaccherini đá hộ công chưa thành công như mong muốn, và việc duy trì sơ đồ chiến thuật xuất phát 4-3-1-2 để rồi sau đó chuyển sang 4-3-3 trong cả hai trận gặp Brazil và Malta có lẽ là cách để ông tìm kiếm một sơ đồ tối ưu trong mọi hoàn cảnh, tùy theo đối thủ. Chắc chắn Prandelli đã có những câu trả lời về nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật từ hai trận vừa qua, trước khi đá giao hữu (tập bắn) với San Marino vào ngày 1/6 tới. Sau đó, Italia sẽ lên đường sang Brazil tham dự Confederations Cup. Câu trả lời ấy là ở vị trí hộ công, vị trí mà ông đang kiếm tìm những phương án dự trữ cho Montolivo (Giaccherini chưa chắc đã là một phương án lí tưởng), ở các cầu thủ hậu vệ biên (De Sciglio đã thành công) và sơ đồ 4-3-3, cũng như những người thích hợp cho nó (Cerci là một lựa chọn đáng tin tưởng).

Những vị trí ấy vẫn còn đang trong diện cân nhắc, nhưng ở hàng công, Balotelli đã khẳng định được vai trò và tầm vóc của mình trong đội tuyển. Phong độ của anh đang rất cao, nhờ sự tập trung cao độ trong thi đấu và cảm hứng ghi bàn mới được tìm thấy kể từ ngày trở lại quê hương. Sau Brazil và Malta là Chievo vào đêm thứ Bảy này, để mở ra giai đoạn cuối cùng của mùa giải trong màu áo Milan. Chờ những bàn thắng mới của Super Mario.

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

8 Với hai bàn ghi được vào lưới Malta, Balotelli đã ghi các bàn thứ 7 và 8 trong màu áo đội tuyển Italia. Balotelli đã 19 lần khoác áo Thiên thanh.

34 Trận thắng Malta là trận đấu thứ 34 của Italia dưới quyền HLV Prandelli, với 17 thắng lợi, 9 trận hòa và 8 thất bại, ghi được 49 bàn và để thủng lưới 23 bàn.

126 Buffon đã đứng cùng Paolo Maldini ở vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ khoác áo tuyển Italia nhiều nhất, với 126 trận (trận đầu của Buffon là ngày 29/10/1997, trên sân Moskva, trong trận gặp Nga ở vòng loại World Cup 1998). Dẫn đầu là Cannavaro, 136 trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm