Glen Johnson ra mắt ở Liverpool: "Tôi không hề muốn trở lại Chelsea!"

10/07/2009 10:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tân binh Glen Johnson công khai bộc lộ tình yêu của mình đối với đội bóng mới, trong khi đội trưởng Gerrard chính thức xác nhận sẽ gắn bó trọn đời với sân Anfield. Rõ ràng đó là những liều doping tinh thần rất cần thiết với Liverpool ở thời điểm này.

“Tôi lớn lên ở nam London, nhưng tấm áo cầu thủ đầu tiên tôi có là của Liverpool. Và vì thế, chẳng có gì khó khăn khi tôi lựa chọn đội bóng này cả”, hậu vệ trị giá 17,5 triệu bảng của Liverpool đã tuyên bố như thế trong buổi ra mắt chính thức tại khu tập luyện Melwood ngày hôm qua. Ở đội bóng mới, Johnson sẽ khoác chiếc áo số 2, trước đây thuộc về Steve Finnan và theo dự kiến, anh sẽ ra mắt đội bóng mới trong trận đấu giao hữu với đội bóng Thụy Sĩ St Gallen vào tuần tới.

Tân binh Johnson của Liverpool

Mùa hè này, Johnson là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng trong nước khi cả hai đội bóng nhà giàu khác là Man City và Chelsea, đội bóng từng thải anh cho Portsmouth trước đây. Tuy nhiên, cuối cùng Johnson đã không ngần ngại chọn Liverpool, đội bóng bị xem là khốn khó về kinh tế hơn hai đại gia trên. HLV Benitez đã rất hoan nghênh quyết định này và khẳng định rằng điều đó thể hiện sự trưởng thành của Johnson, chứ hoàn toàn không chỉ nghĩ đến tiền như khi Gareth Barry chọn Man City. Rõ ràng Benitez vẫn khá cay sau khi mua hụt Barry và ông đã chỉ trích tiền vệ này cho “bõ tức”.

Cũng trong ngày hôm qua, các fan Liverpool cũng đón nhận một tin vui khác khi đội trưởng Gerrard cam kết sẽ ký tiếp một hợp đồng mới với đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 11 năm qua. Bản hợp đồng hiện tại của “số 8” có thời hạn đến năm 2011, còn bản hợp đồng mới sẽ kết thúc vào năm 2013. Dù không có tiết lộ chính xác về mức lương, song ước chừng Gerrard sẽ nhận khoảng 125.000 bảng/tuần.

Gerrard cũng tiết lộ ý định sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn tất bản hợp đồng trên cùng Liverpool. Điều đó có nghĩa anh sẽ gắn bó trọn đời trong màu áo Đỏ. Rõ ràng đó là một cú hích cực lớn về tinh thần với các đồng đội của Gerrard bởi từ lâu, anh đã được xem là một hình tượng mẫu mực của đội bóng áo đỏ này.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm