18/11/2025 06:47 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Hungary đã tiến rất gần đến tấm vé play-off World Cup 2026, nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong vài giây cuối đầy kịch tính tại Puskas Arena.
Dẫn trước Ireland 2-1 cho đến phút 80, đội quân của HLV Marco Rossi tưởng như đã nắm chắc tấm vé mà họ chờ đợi suốt hàng chục năm. Thế nhưng, cú hat-trick của Troy Parrott, đặc biệt là bàn thắng ở phút 90+6, đã nhấn chìm hy vọng của chủ nhà, đẩy cả sân vận động vào sự bàng hoàng. Và giữa những tiếng nức nở trên khán đài, hình ảnh đáng ám ảnh nhất là đội trưởng Dominik Szoboszlai ngồi gục xuống, nước mắt lăn dài khi giấc mơ World Cup tan biến.
Trận đấu bắt đầu theo cách không thể tốt hơn cho Hungary. Ngay phút thứ 3, Szoboszlai phối hợp một-hai với Milos Kerkez, rồi tạt bóng để Daniel Lukacs mở tỷ số. Khi Barnabas Varga tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 37, Hungary thêm một lần nắm quyền tự quyết, nhất là khi họ chỉ cần hòa để đi tiếp.
Nhưng kịch bản nghiệt ngã bắt đầu từ chính điểm mạnh nhất của Ireland: Sự kiên trì đến phút chót. Parrott gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền và đến phút 80, lại là tiền đạo này thoát xuống, khống chế đường chuyền của Finn Azaz rồi tâng bóng qua thủ môn Denes Dibusz, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Khi Hungary dồn toàn lực phòng ngự để bảo vệ kết quả hòa, vận đen ập đến đúng phút 90+6: Từ pha bóng bổng, Liam Scales đánh đầu chuyền vào và Parrott lao xuống dứt điểm cận thành, hoàn tất cú hat-trick và dập tắt mọi hy vọng của chủ nhà. Tỷ số 3-2 đưa Ireland lên ngôi nhì bảng và đoạt suất đi vòng play-off, còn Hungary sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Szoboszlai không ngăn được nước mắt khi Hungary bị loại trong đau đớn
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Szoboszlai đứng lặng, tay chống gối, mắt đỏ hoe. Kerkez bước tới vỗ vai, nhưng đội trưởng Hungary gần như không thể đứng vững. Ở tuổi 25, đây là cơ hội lớn nhất trong đời anh để dự một kỳ World Cup, giải đấu mà Hungary đã vắng mặt từ năm 1986. Và khi cơ hội ấy vụt mất chỉ trong vài giây, cú sốc là điều không thể tránh khỏi.
Dù đau đớn, Szoboszlai vẫn buộc bản thân bước ra trả lời phỏng vấn. Khi được hỏi: "Trái tim cậu đau đến mức nào?", anh chỉ nói đúng 2 từ: "Rất nhiều". Đó cũng là toàn bộ những gì anh có thể thốt ra, bởi nỗi thất vọng quá lớn khiến ngôi sao Liverpool không thể cất lời. Khi phóng viên hỏi tiếp liệu có thể phân tích trận đấu hay không, Szoboszlai lắc đầu: "Không". Sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt anh, như thể bản thân vẫn chưa tin vào điều đã xảy ra.
Sau trận, HLV Rossi thừa nhận cả đội "đau đến nghẹt thở", nhưng không ai cảm nhận nhiều hơn đội trưởng mang áo số 8. Giấc mơ World Cup đã tuột khỏi tay Hungary một cách tàn nhẫn, nhưng với Szoboszlai, đây không phải dấu chấm hết. Anh vẫn còn Champions League, giải đấu có trận chung kết tổ chức ngay tại Budapest vào tháng 5 tới. Nếu có thể trở lại và nâng cúp ngay tại quê nhà, đó sẽ là cách để đứng dậy.
Nhưng vào đêm cay đắng tại Puskas Arena, tất cả những gì Szoboszlai cảm nhận chỉ là nỗi đau. Và hình ảnh anh rơi nước mắt sau thất bại phút chót chắc chắn sẽ còn ám ảnh bóng đá Hungary trong nhiều năm.
M.Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất