"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại: Người hạnh phúc trọn vẹn, người mạnh mẽ bước tiếp

27/11/2025 14:11 GMT+7 | Giải trí

Lên sóng tối 26/11, tập 48 Gió ngang khoảng trời xanh chính thức khép lại hành trình nhiều cảm xúc của loạt nhân vật trung tâm. Khác với những phỏng đoán trước đó, cái kết được ê-kíp lựa chọn mang màu sắc nhẹ nhàng, dung hòa giữa hạnh phúc, trưởng thành và sự lửng lơ đầy chủ ý.

Lam – Toàn đón nhận cái kết trọn vẹn sau khoảng thời gian xa nhau vì rạn nứt và bất đồng trong tính cách. Vượt qua thời kì khủng hoảng hôn nhân, nỗ lực hàn gắn của họ đã được đền đáp khi Lam hạ sinh con đầu lòng. Hình ảnh gia đình nhỏ đón thành viên mới mang đến cảm giác viên mãn, đúng tinh thần chữa lành mà khán giả mong đợi từ đầu phim.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 1.

Lam - Toàn hạnh phúc viên mãn đón thành viên mới. Ảnh: VFC

Một cái kết ấm áp khác thuộc về Ngân và Dũng. Sau khi hoàn thành khóa học nấu ăn từng khiến cô chênh vênh về lựa chọn nghề nghiệp và tương lai, Ngân đã mở lòng, nhận lời cầu hôn của Dũng. Quyết định này khẳng định quá trình trưởng thành của nhân vật: dám yêu, dám đi tiếp và thôi chạy trốn khỏi những tổn thương cũ. Với Dũng – người đàn ông kiên nhẫn, tử tế và luôn tôn trọng không gian của Ngân – khoảnh khắc này được xem là phần thưởng xứng đáng cho cả hai.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 2.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 3.

Ngân nhận lời cầu hôn của Dũng ở cuối phim. Ảnh: VFC

Trong khi đó, câu chuyện của Mỹ Anh và Đăng dừng ở khoảng lặng giàu suy ngẫm. Sau khi ly hôn, họ vẫn gắn bó trong vai trò cha mẹ, cùng chăm sóc con trai. Bộ phim không khẳng định liệu họ có quay về bên nhau hay không, để ngỏ tương lai của cả hai như một lựa chọn cá nhân thay vì một cái kết áp đặt. Đây cũng là điểm khiến nhiều khán giả vừa day dứt vừa đồng cảm, bởi cách xử lý gần với đời thực: khi câu chuyện đã sang trang, người ta vẫn có thể chọn cách cùng đồng hành mà không nhất thiết ràng buộc lại bằng hôn nhân.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 4.

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 5.

Mỹ Anh và Đăng gắn bó, cùng chăm sóc con trai. Ảnh: VFC

Tập cuối cho thấy lựa chọn rõ ràng của nhà làm phim: không cố tạo ra một "happy ending" đồng loạt, mà phản ánh đa dạng những đáp án của hạnh phúc. Có người bước vào giai đoạn mới viên mãn; có người tìm thấy bình yên và một tình yêu lành mạnh; và cũng có người chọn sống tiếp theo cách riêng, với tổn thương đã trở thành quá khư nhưng "vết sẹo" không biến mất ngay lập tức.

Đúng như kỳ vọng, tập cuối của phim thu hút rating khả quan, lọt top các chương trình được xem nhiều nhất của VTV trong ngày 26/11. Với tỷ suất khán giả xem đài vượt 7%, lúc cao điểm đạt gần 10%, tập 48 cho thấy sức hút ổn định của bộ phim đến tận phút chót, đồng thời khẳng định lựa chọn xử lý kết thúc nhẹ nhàng, đời thường của ê-kíp phát huy tác dụng, kéo khán giả theo dõi đến khi hoàn chỉnh câu chuyện của từng nhân vật".

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại: Người hạnh phúc trọn vẹn, người mạnh mẽ bước tiếp - Ảnh 6.

Rating tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh". Nguồn: VTVratings

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ quan điểm về cái kết của bộ ba nữ chính. Một số bình luận được ghi nhận như sau:

- Quá là tuyệt vời...

- Ôi đã tập cuối rồi sao...

- Họ coi nhau là bạn cũng tốt mà. Tất cả vì bé Minh. Họ không ghét nhau, không trả thù mà vui vẻ để ở bên con trong những dịp cuối tuần, rồi thời gian sẽ chữa lành, họ lại ở bên nhau.

- Chắc chỉ có trong phim thôi chứ ngoài đời thì làm gì có được những lời nói lịch sự như thế này sau li hôn.

- Không người phụ nữ nào dám nói mình mạnh mẽ được khi mình bị tổn thương. Càng suy nghĩ nhiều thì càng thấy bất lực và không vững vàng thì đi đến tiêu cực. Phim phản ánh đúng với thực tại. Xem mà thấy chạnh lòng. Thương xót cho cả hai.

- Ý tôi vẫn muốn cặp Ngân - Dũng kia tình tứ thêm, chưa đủ đã tập cuối rồi. Tính ra chưa cười được 2 tuần luôn đó.

- Lẽ ra nên có cảnh Dũng và Ngân tổ chức đám cưới, rồi hai mẹ tươi cười với nhau thì hay hơn. Đây kết cụt lủn quá, xem không đã. 

"Gió ngang khoảng trời xanh" khép lại hành trình 48 tập: Người hạnh phúc trọn vẹn, người dừng lại ở ngã rẽ - Ảnh 6.

Tập cuối của "Gió ngang khoảng trời xanh" nhẹ nhàng, có cái kết đẹp cho các nhân vật. Ảnh: VFC

Duy An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm