Ngày 27/8, MV nhạc phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang tên Thời thanh xuân chính thức phát hành với phần thể hiện của NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt.

Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính dành tuổi trẻ để chiến đấu và bảo vệ hòa bình đất nước. Đây cũng là màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành một nhân vật ở hai thời điểm khác nhau: NSƯT Cao Minh đảm nhận ông Thời khi về già, còn Gin Tuấn Kiệt vào vai ông Thời lúc trẻ.
Gin Tuấn Kiệt xin thu lại ca khúc Thời Thanh Xuân sau khi trải qua “mưa bom bão đạn”
Trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, ca khúc Thời thanh xuân xuất hiện từ phân cảnh ông Thời lặng lẽ đàn hát giữa nghĩa trang liệt sĩ, trước khi câu chuyện chuyển về những năm tháng tuổi trẻ của nhân vật. Khi đó, “anh Thời” cùng những người lính đàn hát giữa rừng, trải qua những ngày chiến đấu gian khổ nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm tin vào lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Giai điệu của ca khúc được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, mộc mạc với tiếng guitar làm chủ đạo, kết nối hai thời điểm của nhân vật.

NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt cùng thể hiện ca khúc, lần lượt mang đến góc nhìn của ông Thời ở hai thời điểm khác nhau: Một người đã đi qua chiến tranh và một người đang trải qua “bom bay đạn lạc”. Hai giọng hát cùng gặp nhau trong một câu chuyện, nối liền ký ức về những năm tháng đã qua với hiện tại của ông Thời.
Để phần thể hiện phù hợp với tâm thế của “anh Thời”, Gin Tuấn Kiệt đã có sự điều chỉnh trong quá trình thu âm sau khi hoàn thành các cảnh quay. Nam diễn viên cho biết, Gin phải thu lại ca khúc nhiều lần vì chưa có trải nghiệm thực tế, đặc biệt là cảm giác khi nhân vật ngồi hát cùng những người lính.

“Trước đó, phía nhà sản xuất cũng có một số góp ý, cho rằng Gin vẫn đang hát như một ‘ca sĩ’ hơn là một ‘chiến sĩ’. Vậy nên, sau khi thực hiện các cảnh quay của nhân vật anh Thời, Gin đã xin thu lại ca khúc để truyền tải đúng cảm xúc vào từng câu hát” - Gin Tuấn Kiệt chia sẻ.
Hành trình hoá thân thành “anh Thời” trên màn ảnh rộng
Từ khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu công chiếu, Gin Tuấn Kiệt gây chú ý khi đảm nhận nhiều vai trò trong dự án, gồm nhà đầu tư, diễn viên và ca sĩ thể hiện nhạc phim. Đáng chú ý, thông tin về vai diễn “ông Thời lúc trẻ” được ê-kíp giữ kín trước ngày phim ra mắt, không xuất hiện trong các hoạt động quảg bá trước đó. Vì vậy, sự xuất hiện của Gin trên màn ảnh trở thành một trong nhữnng bất ngờ dành cho khán giả.
Bên cạnh tình cảm từ khán giả, vai diễn của Gin Tuấn Kiệt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp trong nghề. Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cho biết, cô bất ngờ khi thấy Gin hóa thân chân thật đến mức “quên mất Gin là một ca sĩ”, đồng thời dành lời khen cho sự mộc mạc, ánh mắt chân thành và nụ cười của nhân vật “chú Thời” lúc trẻ.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng bày tỏ sự ấn tượng khi nhân vật của Gin, dù không được công bố trước trên poster, lại trở thành một trong những phân đoạn khiến cô nhớ nhất sau khi xem phim. Trong khi đó, Duy Khánh gọi Gin Tuấn Kiệt là cameo ấn tượng nhất đối với anh trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.
Gin Tuấn Kiệt đến với vai diễn thông qua buổi casting của đạo diễn Huỳnh Lập, trong một tình huống khá bất ngờ khi anh đang về quê ngoại và hoàn toàn không biết mình chuẩn bị thử vai: “Gin cũng như bao diễn viên khác, cũng được đạo diễn Huỳnh Lập casting. Lúc đó Gin nhớ là mình đang về quê ngoại của Puka. Đang ngồi thì tự nhiên Puka kêu: ‘Anh, anh ra đây!’, rồi đeo kính và chải tóc, kiểu giống chú Cao Minh vậy đó. Nhưng lúc đó, Gin không biết là mình đang được casting”.

Vì thế, ngoài việc tự chuẩn bị, Gin cũng nhận được sự “tiếp sức” sát sao từ “bà xã” Puka để làm tâm lý và luyện tập trước mỗi cảnh quay. Thậm chí, cả hai còn tập cách đi đứng như một quân nhân, cầm vật nặng mô phỏng khẩu súng để luyện tập đến khuya, dù sáng sớm hôm sau đã phải có mặt tại địa điểm ghi hình.
Bên cạnh sự hỗ trợ từ Puka, Xuân Phúc - người đảm nhận vai tiểu đội trưởng - cũng là bạn diễn giúp Gin có thêm điểm tựa trong các phân cảnh chiến đấu: “Mỗi lần ‘tiểu đội trưởng’ cất tiếng, Gin như được thấy một người lính thực sự. Điều đó làm Gin tin vào bản thân mình, rằng mình cũng là một người chiến sĩ đang dành hết tất cả để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Nếu không có anh Xuân Phúc thì có lẽ Gin cũng không thể hiện được hết sự ám ảnh trong ánh mắt ở phân cảnh đó.
Hình ảnh người lính trẻ trong bộ quân phục, trải qua từng cung bậc cảm xúc từ lạc quan, nhiệt huyết đến đau khổ, ám ảnh của Gin Tuấn Kiệt cũng để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Với một vai diễn ngắn nhưng đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị, Gin Tuấn Kiệt đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình diễn xuất, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc khi bước vào một nhân vật khác biệt với những hình ảnh quen thuộc của mình.