27/10/2025 08:09 GMT+7 | Văn hoá
Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025), Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích Đình Đông Thành vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đình Đông Thành – Quán Chân Thiên với tín ngưỡng thờ Đức Huyền Thiên Chân Vũ".
Sự kiện quy tụ nhiều học giả uy tín trong lĩnh vực Hán Nôm, lịch sử và bảo tồn di sản như GS.TS. Đinh Khắc Thuân (Viện Trần Nhân Tông), PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), TS. Đinh Thanh Hiếu, TS. Lê Phương Duy, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Dũng (Cục Di sản Văn hóa – Bộ VHTT&DL), cùng đại diện chính quyền và cộng đồng địa phương.

Quang cảnh cuộc toạ đàm tại di tích Đình Đông Thành
Tọa đàm tập trung làm rõ nguồn gốc, giá trị biểu tượng cũng như sự tiếp biến của tín ngưỡng Huyền Thiên Chân Vũ trong văn hóa Việt, đặc biệt là vai trò của di tích Đình Đông Thành trong dòng chảy di sản đô thị Thăng Long – Hà Nội.
Theo các chuyên gia, tín ngưỡng thờ Huyền Thiên Chân Vũ bắt nguồn với hình tượng vị thần trấn giữ phương Bắc, biểu tượng của hành Thủy – trừ tà, hộ quốc. Khi truyền sang Việt Nam, tín ngưỡng này được tiếp nhận và Việt hóa sâu sắc, nhất là từ thời Lý, gắn liền với việc bảo hộ kinh thành Thăng Long, giữ gìn quốc thái dân an.

Các diễn giả tham dự cuộc toạ đàm
GS.TS. Đinh Khắc Thuân nhận định: Đây là một trong những tín ngưỡng tiêu biểu phản ánh sự dung hòa giữa Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tạo nên sức sống bền bỉ của di sản tinh thần qua nhiều triều đại.
Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí phân tích nhiều tư liệu Hán Nôm xác nhận sự lan tỏa của tín ngưỡng này từ cung đình đến dân gian, thể hiện tinh thần tiếp biến văn hóa linh hoạt nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

MC - BTC Mạnh Khang dẫn dắt chương trình
Đối với Đình Đông Thành – Quán Chân Thiên, các học giả đánh giá đây là một di tích hiếm còn lưu giữ hệ thống sắc phong, thư tịch và văn bản hành chính cổ phong phú, phản ánh lịch sử thờ phụng lâu đời và sự biến đổi của thiết chế thờ tự. Việc thờ song song Huyền Thiên Chân Vũ Thượng Đế và Đương cảnh Thành hoàng thể hiện truyền thống giao hòa tín ngưỡng – một đặc trưng của văn hóa Thăng Long.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉnh lý, thống nhất hệ thống thờ tự và tư liệu di tích nhằm phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.
Một hướng tiếp cận mới cũng được đề xuất tại tọa đàm: Số hóa tư liệu Hán Nôm, lập bản đồ di sản số, phát triển sản phẩm truyền thông tương tác gắn với du lịch văn hóa. Theo TS. Lê Phương Duy, đây là giải pháp giúp kết nối di sản với cộng đồng trẻ và gia tăng hiệu quả quản lý trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Tiến – Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích, Thủ từ Đình Đông Thành
Ông Nguyễn Đức Tiến – Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích, Thủ từ Đình Đông Thành – bày tỏ mong muốn đưa di tích trở thành không gian văn hóa sống, nơi cộng đồng cùng gìn giữ và truyền lại những giá trị đạo đức, tâm linh và mỹ tục của cha ông.
Các ý kiến tại tọa đàm cũng thống nhất rằng cộng đồng dân cư phố cổ chính là "người gác đền" của di sản. Nhờ sự đồng lòng và trách nhiệm của người dân, Đình Đông Thành đến nay vẫn giữ được sức sống của một di sản sống động, nơi lịch sử và đương đại gặp gỡ trong từng nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Đình Đông Thành – Quán Chân Thiên
Buổi tọa đàm khép lại với nhiều kiến nghị giá trị, góp phần định hướng công tác bảo tồn và quảng bá Đình Đông Thành – Quán Chân Thiên trong tương lai. Từ những tư liệu cổ được tiếp tục khai mở đến những giải pháp mới được đề xuất, di tích vẫn đang từng ngày chứng minh vai trò hạt nhân văn hóa của mình giữa khu phố cổ Hà Nội – nơi mạch nguồn di sản vẫn bền bỉ chảy xuyên qua các thế kỷ, song hành cùng nhịp sống hiện đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất