Giggs ghi bàn, thế hệ 1992 của Man United vẫn thua... 1-5 trước Salford City

08/08/2014 06:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những cái tên đình đám một thời của Quỷ đỏ như Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes, và anh em nhà Nville, đã tái hợp, dù chỉ là trong trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện với một đội đối thủ nghiệp dư.

Đó là trận đấu giữa một bên là cựu danh thủ Man United và những người bạn (một số cầu thủ cricket, và… diễn viên hài), với một bên là Salford City, đội bóng mà Giggs, Scholes, Butt và Anh em nhà Neville đang là đồng sở hữu. HLV của đội các cựu danh thủ chính là Eric Harrison, người đã dẫn dắt họ hồi giành cúp FA trẻ 1992, trong khi Rio Ferdinand góp mặt với vai trò… trợ lý HLV.

 Dù chỉ là một trận giao hữu gây quỹ từ thiện, nhưng đã có tới 12000 khán giả đến sân AJ Bell ở Eccles để xem và cổ vũ. Ryan Giggs, trợ lý Man United hiện tại, đã ghi được một bàn thắng nhưng vẫn thua 1-5. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu không quan trọng bằng việc sống lại không khí bóng đá với những ngôi sao đã treo giày, cũng như việc quyên góp gây quỹ từ thiện mà cả hai đội đã làm được.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm