Javier Hernandez mơ cú ăn ba với Man United

16/03/2011 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau khi ghi được hai bàn thắng vào lưới O.Marseille, Javier Hernandez đã không giấu diếm tham vọng của mình trong màu áo "Quỷ đỏ".

Tiền đạo J.Hernandez - Ảnh Getty

Cách đây vài tháng, nhiều cổ động viên của Valencia đang chờ đợi bàn thắng của đội nhà thì bất thình lình, một cái tên lạ hoắc, J.Hernandez đã tỏa sáng để lập công mang về chiến thắng tối thiểu cho đội khách Man United. Sau trận đấu đó, bóng đá châu Âu đã bắt đầu biết tới cái tên “Chicharito” nhiều hơn. Và đêm qua, cầu thủ người Mexico lại khiến các trang báo phải nhắc tới tên anh khi hai lần lập công để giúp M.U đánh bại O.Marseille.

Phát biểu trên kênh MUTV sau trận đấu nêu trên, Hernandez cho biết anh đang mơ về việc giành được cú ăn Ba với Man United ngay trong mùa giải năm nay. Hiện Man United đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh và lọt tới vòng bán kết Cúp FA. Ngoài ra, chiến thắng trước Marseille cũng mang tới sự tự tin cho các cầu thủ M.U trước khi đội bóng này biết được đối thủ của mình trong vòng đấu tiếp theo là ai. J.Hernandez đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ghi được hai bàn thắng. Tuy nhiên, với tôi, điều quan trọng là đội nhà đã giành được quyền đi tiếp. Điều đó khiến tôi thấy hài lòng. Những bàn thắng giúp tôi có thêm sự tự tin. Tôi không quan tâm tới số bàn thắng mà tôi chỉ muốn những bàn thắng tôi ghi sẽ giúp Man United giành được danh hiệu. Chúng tôi hài lòng khi vào chơi vòng tiếp theo và danh hiệu vô địch Champions League là điều mà chúng tôi đang hướng tới”.

Trong khi đó, tiền vệ Nani cho biết anh cảm thấy tự tin hơn khi trở lại thi đấu sau quãng thời giải phải nghỉ vì chấn thương do cú đạp của Carragher gây ra cách đây không lâu. Trong trận đấu vừa qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha không để lại nhiều dấu ấn do vẫn khá nhát chân. Tuy nhiên, Nani khẳng định rằng anh sẽ sớm lấy lại được phong độ tốt nhất trong những ngày tới: “Chân của tôi đã bình phục. Tôi chưa có được phong độ tốt nhất nhưng thật hạnh phúc khi được ra sân thi đấu. Dĩ nhiên, tôi vẫn đang cố gắng lấy lại sự tự tin. Các cầu thủ luôn cố gắng ngăn chặn tôi bằng những pha vào bóng quyết liệt. Tôi biết mình phải cẩn thận hơn và đó cũng là lý do tại sao tôi chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất của mình trên sân. Dẫu sao, tôi cảm thấy hạnh phúc khi trở lại. Hiện tôi đang tập trung cho trận đấu tới, hy vọng tôi sẽ có cơ hội ra sân”.

Anh Hiển (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm