M.U - Marseille 2-1: "Hạt đậu nhỏ" lập đại công

16/03/2011 05:04 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Hai bàn thắng của tiền đạo J.Hernandez đã mang về chiến thắng quan trọng 2-1 cho Man United trước O.Marseille, qua đó giúp đội bóng của Anh giành quyền vào chơi vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Pha lập công của J.Hernandez - Ảnh Getty

Tiếp đón đội khách Marseille trong trận lượt về vòng knock-out đầu tiên của Champions League, HLV Ferguson đã không giấu diếm ý đồ chơi tấn công phủ đầu khi yêu cầu các học trò dâng cao ngay từ những giây đầu tiên. Việc đội khách bị “ngợp” trước lối chơi vũ bão của Man United đã giúp cho J.Hernandez có được cơ hội mở tỷ số từ khá sớm. Ngay phút thứ 4, từ pha căng ngang của Giggs, Rooney đã có bóng và thêm một đường căng ngang nữa, J.Hernandez đã xuất hiện kịp thời để đệm bóng tung lưới đội khách, qua đó mở tỷ số cho Man United.

Bàn thắng của cầu thủ người Mexico một lần nữa chứng minh khả năng dụng binh của chiến lược gia người Scotland. Ông đã quyết định cất Berbatov, một “khẩu pháo xịt” ở Champions League, trên băng ghế dự bị và tin dùng J.Hernandez. Tuy nhiên, trái với những lựa chọn đa dạng cho hàng công, HLV Ferguson lại không có được nhiều giải pháp ở hàng phòng ngự. Việc Vidic bất ngờ tái phát chấn thương trước trận đã khiến cho Man United phải sử dụng bộ đôi bất đắc dĩ là Smalling và Brown, hai cầu thủ đã chơi với nhau khá tệ trong trận đấu với Liverpool cách đây không lâu.

Phút thứ 8, Gignac tận dụng tình huống chọn vị trí không tốt của Brown để băng xuống đối mặt với Van der Sar. May cho Man United khi tiền đạo của đội khách đã quá vội vàng trong tình huống dứt điểm cuối cùng.

Trước nguy cơ bị “thủng” ngay giữa trung tâm hàng phòng ngự, HLV Ferguson đã yêu cầu cặp tiền vệ Scholes và Carrick hạn chế dâng cao để bọc lọt cho hai trung vệ. Tuy nhiên, những toan tính của chiến lược gia người Scotland đã lại gặp khó khăn khi O’Shea dính chấn thương phải rời sân. Dù không có được những pha dốc biên tốc độ hay các cú tạt chuẩn xác nhưng điểm mạnh của O’Shea chính là khả năng đảm bảo vị trí, một yếu tố quan trọng trong các trận đấu có tính chất loại trực tiếp. Rafael vào sân, nhưng cơn “ác mộng” về sai lầm của hậu vệ người Brazil trong trận đấu với Bayern Munich năm ngoái vẫn lởn vởn đâu đó trên sân.

Nhận thấy đối thủ gặp vấn đề với hệ thống phòng ngự khi Rafael chưa có được sự ăn ý với những đồng đội trên sân, O.Marseille mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Phút 35, từ một pha tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được Cheyrou căng vào vừa tầm và từ tuyến hai, trung vệ Diawara đã băng lên bật cao đánh đầu thoải mái. Tiếc cho đội khách khi bóng lại đi ra ngoài. Ít phút sau đó, khung thành của đội chủ nhà lại chao đảo khi Cheyrou thử tài Van der Sar bằng một cú sút căng từ cự ly 28m.

Phút 44, trung vệ Smalling của đội chủ nhà phá bóng bất cẩn và ngay lập tức, Remy đã băng vào bắt vô-lê cực căng nhưng một lần nữa, bóng lại không bay vào trong khung thành của Van der Sar.

Không hài lòng khi đội nhà chơi chùng xuống như trong những phút cuối hiệp 1, HLV Ferguson đã thúc giục các cầu thủ Man United dâng cao tấn công hơn nữa nhằm gây sức ép khiến Marseille không thể thoải mái tổ chức tấn công. Phút 52, Rooney có được cơ hội áp sát khung thành thủ môn Madanda song tiền đạo chủ lực của Man United lại không  dứt điểm mà quyết định chuyền sang cho J.Hernandez. Tuy nhiên, ý đồ của Rooney đã bị trung vệ Diawara chặn lại.

Có lẽ sự bất ngờ nhất trong đội hình ra sân của M.U trong trận đấu này chính là Nani, cầu thủ từng dính chấn thương khá nặng sau pha đạp bóng của Carragher cách đây không lâu. Vẫn sở hữu những pha đi bóng kỹ thuật nhưng việc mới trở lại sau chấn thương khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha nhát bóng hơn thường lệ. Do vậy, trong các tình huống tranh chấp tay đôi với Taiwo, Nani thường là cầu thủ thua thiệt. Nhận thấy điều này, HLV Ferguson đã bất ngờ tung Valencia vào sân. Tuy vậy, toan tính của vị “thuyền trưởng” của đội chủ nhà lại một lần nữa gặp khó khăn khi Rafael bất ngờ dính chấn thương. Ngay lập tức, Fabio được đưa vào sân để chám vào vị trí của người em, trong khi đó, HLV Dechamps quyết định tung “quân bài tẩy” Valbuena vào với ý đồ tìm kiếm bàn thắng.

Sau những tình huống dâng cao tấn công bất thành, Valencia đã chọc khe thông minh cho Giggs ở phút 74. Cũng giống như hiệp 1, tiền vệ người xứ Wales  nhanh chóng đưa bóng vào trung lộ để J.Hernandez băng vào dứt điểm tung lưới đội khách thêm một lần nữa. Dù cả hai bàn thắng của cầu thủ người Mexico đều được ghi trong tư thế khá thoải mái song không thể phủ nhận khả năng chọn vị trí và chớp cơ hội của “Chicharito”. Ngoài ra, với HLV Ferguson, người từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào một “sát thủ vòng cấm” M. Owen, ông chỉ cần một tiền đạo biết xuất hiện đúng lúc như J.Hernandez để hoàn thiện nốt phần việc mà các đồng đội đã tạo ra.

Hai bàn thắng của J.Hernandez đã mang tới sự hân hoan và yên tâm cho các cổ động viên Man United, song một lần nữa sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà “đứng ngồi không yên” trong những phút cuối. Phút 81, từ một pha đá phạt góc của đối phương, W. Brown đã hoàn tất một buổi thi đấu không thành công của mình bằng pha đánh đầu tung lưới Van der Sar.

Có được bàn thắng rút ngắn và chỉ cần thêm một bàn nữa là giành quyền đi tiếp, Marseille nỗ lực dâng cao tấn công. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội bóng thường xuyên góp mặt ở các vòng đấu loại trực tiếp của Champions League như Man United, đội chủ nhà biết cách “giết” những giây phút còn lại của trận đấu bằng các pha giữ bóng và ban chuyền giữa sân.

Vượt qua Marseille, Man United đang trên đường trở lại quỹ đạo chiến thắng sau một quãng thời gian khó khăn vì hai trận thua trước Chelsea và Liverpool. Giải quyết xong Cúp FA rồi Champions League, đội bóng của HLV Ferguson sẽ lại có được sự tự tin khi bước vào trận đấu với Bolton ở giải ngoại hạng Anh cuối tuần này.

* Cầu thủ ghi bàn: Hernandez 4’, 76’, W. Brown 81’ (phản lưới)

* Đội hình ra sân:

Manchester United (4-4-2): Van der Sar; O'Shea (Rafael 34’) (Fabio 70’), Smalling, Brown, Evra; Nani (Valencia 60’), Carrick, Scholes, Giggs; Hernandez, Rooney.

+ Marseille (4-3-3): Mandanda; Fanni, Heinze, Diawara, Taiwo; M'bia (J.Ayew 80’), Cheyrou, Gonzalez; Remy, Andre Ayew, Gignac (Valbuena 67’).

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm