Deschamps "nắn gân" Ferguson: "MU phải thắng, Marseille chỉ cần hòa"

15/03/2011 12:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Mới đây HLV Lucescu của Shakhtar Donetsk khi trả lời phỏng vấn báo chí Pháp đã nói rằng ông tin "Lyon có nhiều cửa vào tứ kết Champions League hơn Marseille". Nhưng người đồng nghiệp của ông ở đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp Didier Deschamps không muốn tin như thế.

HLV Didier Deschamps, Ảnh Getty

Vòng quay của bánh xe lịch sử đã đưa Deschamps gặp lại MU và Ferguson. Khi còn khoác áo Juventus, cựu tiền vệ phòng ngự người Pháp đã cùng đội bóng Italia chống lại "Quỷ đỏ" của "ông già gân" người Scotland và dư vị của những cuộc chiến đó nói rằng dù đã có 25 năm dẫn dắt Man United với đủ mọi cung bậc trải nghiệm và rất nhiều vinh quang, Sir Alex vẫn không thể coi thường chiến thuật gia kém ông gần 30 năm tuổi đời và hơn một thập niên tuổi nghề kia.

Trước thềm trận lượt đi ở Velodrome, Deschamps đã chơi "tâm lý chiến" với Ferguson trong khi ai cũng biết rằng chính HLV của MU xưa nay vẫn được xem là bậc thầy của nghệ thuật khiêu khích và làm lung lạc tinh thần đối thủ. Ấy vậy mà chiếu theo những lời Didier đã nói, rất khó để nói rằng ông đã sai. Sự thật theo đúng nghĩa đen nằm ngay trong tuyên bố của Deschamps và lời cảnh báo tới MU cũng được gói gọn trong đó. Bây giờ, sau trận hòa 0-0 đó và trước giờ quyết đấu ở hiểm địa Old Trafford đêm nay, Didier lại đăng đàn lần nữa. Không có bất kỳ sự ngạo mạn nào từ phía các vị khách, nhưng cũng không một chút sợ hãi toát ra từ cái đầu của họ trong cuộc chiến sinh tử này. Tất cả vẫn là sự thoải mái về tâm lý đi kèm với sự thận trọng được quán triệt.

"Thời gian vẫn đang ủng hộ chúng tôi. Điều quan trọng là Marseille phải kiếm soát được thời gian. Trận hòa không bàn thắng ở Velodrome cho chúng tôi có 2 lựa chọn: hòa hoặc thắng trong khi họ buộc phải thắng".

Đúng là MU phải thắng nếu muốn vào tứ kết vì nếu lại hòa 0-0 thì trận đấu sẽ kéo dài tới hiệp phụ, hoặc thậm chí là đá penalty, còn nếu hòa có bàn thắng thì đương nhiên đội bóng Anh bị loại. Không e ngại trước danh tiếng và sức mạnh của "Quỷ đỏ", nhưng nhà cầm quân trẻ tuổi của Marseille cũng ý thức rất rõ nhiệm vụ quan trọng mà đội bóng của ông phải hoàn thành trước tiên ở 'Nhà hát của những giấc mơ": "Dù cho bạn có trong tay những cầu thủ vĩ đại thì khi hòa 0-0, bản năng đầu tiên thôi thúc bạn sẽ là dồn lên tấn công, nhưng chúng tôi cần thận trọng, Nếu Marseille để thủng lưới sớm thì sẽ rất không may nhưng đó không phải là thảm họa".

Như một cách giảm thiểu căng thẳng tâm lý cho các học trò, Didier không xoáy quá nhiều vào chuyện thắng thua mà ông chỉ bày tỏ mong đợi vào những cống hiến hết mình của các cầu thủ: "Chúng tôi có một số cầu thủ mới ở Ligue 1 mùa này và họ vẫn đang tiếp tục với các trải nghiệm. Đó là một khó khăn so với MU. Tôi hy vọng rằng bất kể kết quả thế nào, các cầu thủ của tôi cũng sẽ cống hiến tất cả những gì họ có. Nếu MU đánh bại chúng tôi thì đó là điều hoàn hoàn hợp lý, nhưng nếu Marseille vào được tứ kết đó sẽ là chiến công vĩ đại".

Không quá thận trọng như ông thầy của mình, thủ thành Marseille Mandanda mạnh miệng cho rằng đội bóng của anh có thể khuất phục MU ngay tại Old Trafford: "Thật lòng mà nói, chúng tôi không cảm thấy có bất kỳ áp lực nào trước trận đấu này. Marseille hoàn toàn thoải mái về tâm lý và đã rất sẵn sàng. Chúng tôi có nhiều động lực chiến thắng. Toàn đội rất tập trung và tin rằng có thể đánh bại MU. Marseille khát khao làm nên lịch sử và phải tin vào chính mình để đạt được điều kỳ diệu".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm