Multimedia

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam"

12/01/2026 18:52 GMT+7 Google News

Tối ngày 11/01/2026, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Chặng 04: TÂM của chương trình GIAO THƯỚC 2025: Á Châu Du Ký đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình giao lưu văn hóa - điện ảnh châu Á bằng một điểm chạm sâu lắng với chủ đề mang tên "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam".

GIAO THƯỚC 2025: Á Châu Du Ký là chuỗi hoạt động văn hóa - điện ảnh do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức, với mong muốn tạo dựng không gian đối thoại liên văn hóa thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Trải qua 04 chặng chiếu tương ứng với các khu vực văn hóa khác nhau của châu Á, chương trình hướng tới việc nâng cao tri thức văn hóa, khơi gợi sự đồng cảm và mở rộng góc nhìn của khán giả trẻ về bản sắc khu vực.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 1.

Các thành viên Ban Tổ chức GIAO THƯỚC 2025 tại sự kiện.

Nếu Chặng 01: KHỞI mở ra hành trình bằng những lát cắt văn hóa Tây Á, Chặng 02: BỪNG và Chặng 03: HỘI lần lượt đưa khán giả đi qua Đông Á và Nam Á, thì Chặng 04: TÂM lựa chọn trở về với Việt Nam, như một sự lắng đọng để chiêm nghiệm và kết nối với những giá trị của người Việt.

Với quy mô hơn 300 khán giả tham dự, Chặng 04 đã cho thấy sức hút đặc biệt của chủ đề Hoài niệm đồng quê - một hình tượng mang tính hồn cốt trong văn hóa Việt. Chương trình mở đầu với trích đoạn phim Thương nhớ đồng quê (1995) của đạo diễn Đặng Nhật Minh, theo đó là bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) của đạo diễn Victor Vũ.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 2.

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tại sự kiện.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 3.

Khán giả chăm chú xem phim tại sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm điện ảnh, Chặng 04: TÂM còn là một không gian học thuật và đối thoại, với sự tham gia chia sẻ của các diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa - điện ảnh như các diễn giả như Đạo diễn/ Nhà biên kịch Vũ Liêm và PGS., TS. Hoàng Cẩm Giang - Trưởng ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 4.

Phần chia sẻ từ các diễn giả về chủ đề "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, PGS., TS. Hoàng Cẩm Giang đã mang đến một góc nhìn giàu chiều sâu về khái niệm "hoài niệm". Theo cô, đó không chỉ là nỗi nhớ quá khứ, mà còn là nhu cầu rất hiện đại của con người - nhu cầu níu giữ ký ức trong bối cảnh đời sống biến chuyển quá nhanh, khi những dấu vết của làng quê, của truyền thống dần phai mờ.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 5.

PGS., TS. Hoàng Cẩm Giang phát biểu tại sự kiện.

Ở góc độ tiếp nhận văn học - điện ảnh, TS. Nguyễn Thanh Hà bày tỏ ấn tượng trước cách các chặng chiếu của GIAO THƯỚC được kết nối chặt chẽ, như những "bảo tàng về hoài niệm". Cô nhấn mạnh vai trò của hoạt động phân tích, thảo luận trong việc định hướng tiếp nhận nghệ thuật, giúp khán giả,  đặc biệt là người trẻ tiếp cận các tác phẩm một cách đa chiều và nhân văn hơn.

Sự hợp tác giữa CLB Điện ảnh Trường ĐH KHXH&NV và sinh viên Học viện Ngoại giao cũng là một điểm nhấn quan trọng của Chặng 04. Chị Trần Ngọc Anh, Trưởng CLB, cho biết chủ đề "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" được xây dựng như một không gian học thuật cởi mở, nơi điện ảnh không chỉ được nhìn nhận như giải trí mà còn là một thực hành văn hóa, một đối tượng nghiên cứu nghiêm túc phản ánh ký ức, nông thôn và những biến chuyển xã hội.

Không khí của chương trình càng trở nên trọn vẹn khi những chia sẻ từ khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau được cất lên.

Bạn Lê Thiên Hiếu (Sinh viên Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) cho biết mỗi lần xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một lần ký ức tuổi thơ và quê hương ùa về.

Ở một góc nhìn khác, bác Lê Xuân Thọ (70 tuổi) xúc động khi thấy những tác phẩm như Thương nhớ đồng quê được giới thiệu lại cho người trẻ, như một cách giữ gìn "hương vị Việt Nam" trong điện ảnh.

Giao thước 2025: Hành trình Á Châu Du ký khép lại với "Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam" - Ảnh 6.

Sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên tại sự kiện.

Nhiều khán giả trẻ khác cũng đồng thuận rằng hình ảnh đồng quê trong phim không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là một "đồng quê lý tưởng" - nơi lưu giữ những giá trị chung của văn hóa Việt.

Khép lại GIAO THƯỚC 2025: Á Châu Du Ký, Chặng 04: TÂM không chỉ là lễ bế mạc, mà còn là một khoảng lặng cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và kết nối. Đi từ những miền đất xa xôi của châu Á đến đồng quê Việt Nam thân thuộc, GIAO THƯỚC 2025 đã khép lại chuyến "du ký" của mình bằng cách khẳng định ngôn ngữ điện ảnh như một nhịp cầu văn hóa - nơi ký ức, sự hoài niệm và bản sắc cùng hiện diện, gắn kết con người và thúc đẩy sự giao lưu, giao thoa văn hoá.

Pinoko

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm