ĐT Italia: Trong nỗi thất vọng Prague

09/06/2013 13:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - 0-0 trước một đội chủ nhà mạnh hơn, chơi tốt và quyết tâm hơn, không phải là một tỉ số tồi, nhất là khi Italia vẫn đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2014 của họ, và giờ chỉ còn cách Brazil cho giải năm tới vài bước chân. Nhưng màn trình diễn tổng thể của Italia trên đất Czech nhìn chung là tiêu cực, và khiến không ít người hâm mộ họ thất vọng.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Balotelli trong hiệp hai là biểu tượng rõ rệt nhất từ sự bế tắc của người Ý trong tấn công nói riêng và trong tổ chức trận đấu nói chung. Sự căng thẳng của tiền đạo 22 tuổi cho thấy vấn đề của đội tuyển Ý cũng chính là anh. Chỉ cần chơi với một tâm trạng thoải mái và không chịu nhiều sức ép, sẽ là một Balotelli khác. Nhưng...

Từ chiếc thẻ đỏ của Balotelli

Thật khó có thể đặt trọn canh bạc lớn, cụ thể ở đây là World Cup, vào những chàng trai trẻ chưa thực sự chính chắn và chơi không thực sự ổn định cả về tâm lí lẫn phong độ. Trên sân Prague, một lần nữa, cặp tiền đạo đang chơi cho Milan là Balotelli-El Shaarawy đã gây thất vọng. Trên thực tế, đã có những lúc họ tạo ra một ấn tượng hết sức mạnh mẽ vào sự bừng sáng của tuổi trẻ, khi họ không biết sợ, không biết e ngại và không biết đầu hàng. Đấy là trận đấu đầy cảm xúc với Brazil vào tháng Hai (hòa 2-2). Nhưng khi phong độ và cảm hứng thi đấu của họ giảm sút cùng với Milan trong giai đoạn cuối của mùa giải, thì chính Italia phải hứng chịu cảm giác bất lực mà họ tạo ra.

Tính trong số 5 trận cặp Balotelli-El Shaarawy thi đấu trên sân cùng nhau trong màu áo đội tuyển Italia, hoặc trong đội hình xuất phát, hoặc ở một thời điểm nào đó trong trận, ngoài trận gặp Brazil, chưa khi nào họ chơi ổn định và khiến các tifosi yên tâm. Balotelli chơi ổn hơn El Shaarawy trận này, nhưng dường như luôn tiềm ẩn trong anh sự bùng nổ của những cơn giận dữ bộc phát rất trẻ con đã khiến anh nhiều lần trả giá. Ở Prague, Balo nhận hai thẻ vàng trong bốn phút ở hiệp hai, đều là từ những lỗi không đáng mắc. El Shaarawy lại khác. Anh đơn giản là chìm nghỉm, và được thay bằng Giovinco từ đầu hiệp hai. Tiền đạo 21 tuổi này đang chịu sức ép quá lớn của việc "chín sớm". Mùa bóng bừng sáng của anh với Milan chỉ kéo dài trong vài tháng, và rồi sau đó, "El Sha" không còn đạt phong độ đỉnh cao vì rất nhiều lí do: mệt mỏi do ra sân liên tục và không chịu được áp lực của sự kì vọng quá lớn lao.    

Nếu người chơi hay nhất trên sân là Buffon...

...thì Italia rõ ràng gặp những vấn đề lớn trong việc triển khai lối chơi và thể hiện sự quyết tâm cũng như sự hứng khởi mà chúng ta đã thấy ở họ tại EURO 2012. Sự xuất sắc của Buffon trong cả trận, với những pha cứu bóng đẳng cấp, cho thấy, đương nhiên, trong những hoàn cảnh khó khăn, Italia vẫn có thể đặt niềm tin nơi người đội trưởng 35 tuổi này. Nhưng Italia sẽ không thể vượt lên đối thủ chỉ bằng việc chống đỡ để không thua, nếu đội bóng chơi chậm và lúng túng như ở Prague, nếu có quá nhiều đường chuyền ngang khi bị đối phương gây áp lực từ trung tuyến, và đặc biệt, nếu Pirlo tiếp tục chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt và chán nản cứ như thể tuổi 34 không còn cho anh thở nữa, chính Italia sẽ chết ngạt vì thiếu sinh khí ở giữa sân.

Nhưng vấn đề khiến Prandelli lo lắng nhất không phải Pirlo, vì Verratti luôn sẵn sàng ra trận khi được yêu cầu, trong khi De Rossi và Montolivo cũng có thể đá ở vị trí của Pirlo. Vấn đề nằm ở hàng công. Prandelli vẫn còn những phương án khác cho khu vực này. Giovinco và Gilardino luôn sẵn sàng ra trận. Cerci có thể được tung vào để đá 4-3-3. Nhưng Prandelli vẫn phải bố trí cặp El Shaarawy-Balotelli đá chính, với hy vọng họ sẽ tìm lại được cảm hứng trong tuần tới, khi Italia bắt đầu chiến dịch Confederations Cup. Một năm nữa, ở World Cup, họ sẽ ra sao, có thực sự trở thành những người lớn khi đã chín chắn hơn, biết giữ cân bằng về cảm xúc hơn? Không ai biết được, nhưng tất cả đều mong đợi Italia sẽ thể hiện được sự hứng khởi như đã chứng tỏ ở EURO 2012, khi họ vào đến tận trận chung kết ở Kiev, với một đội hình không mạnh như bây giờ.

Sau Prague sẽ là Rio de Janeiro. Những người Thiên thanh sẽ được nghỉ một ngày, trước khi lên đường sang Brazil, cho Confederations Cup, giải tiền World Cup, với trận giao hữu gặp Haiti hôm 11/6, năm ngày trước trận ra mắt với Mexico. Chúc các anh tìm lại được niềm vui...

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

4,5 Italia chỉ được Gazzetta dello Sport chấm 4,5 điểm (trên thang điểm 10) cho phong độ ở trận hòa 0-0 trên sân Czech. Đây là một trong những trận kém cỏi nhất của Italia dưới thời HLV Prandelli.

7 Balotelli nhận thẻ đỏ thứ bảy trong sự nghiệp cầu thủ và đầu tiên trong màu áo đội tuyển Ý.

14 Để hòa trận thứ hai tại vòng loại nhưng Italia vẫn đang dẫn đầu bảng B với 14 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội nhì bảng Bulgaria, đối thủ tiếp theo của họ (gặp ngày 6/9 tới đây trên sân nhà).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm