Inter đè bẹp Man City của Mancini: Nụ cười Benitez

02/08/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thắng thuyết phục đội bóng nhà giàu Man City với 3 bàn cách biệt để lần thứ 10 giành Cúp Pirelli, Inter đã khởi đầu triều đại Rafa Benitez theo một cách không thể hoàn hảo hơn. Trong đó, dấu ấn của cựu HLV Liverpool được thể hiện khá rõ ràng.

Ngay cả giao hữu, Inter cũng cho thấy sự vượt trội của mình so với các Milan, Juventus hay Roma, khi “không thèm” đọ sức với mấy đội nghiệp dư cho tốn thì giờ. Tập chay tới gần 3 tuần, thầy trò ông Benitez mới có trận cọ sát đầu tiên. Đó có thể là tác nhân giúp Inter có một màn trình diễn gần như hoàn hảo về mặt thể lực, chứ không ì ạch và uể oải như phần lớn các đội khác ở trận đầu ra quân, bất chấp đối thủ của họ là một Man City vốn đã gần như sẵn sàng cho mùa giải mới (Premier League chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu). Nhưng đó cũng có thể là sự tự tin của Benitez và các học trò, bởi nếu căn cứ vào phong độ Inter thể hiện ở trận đấu vừa qua, dường như họ đã có thể bắt đầu ngay mùa giải mà chẳng cần giao hữu tập huấn gì hết.


Inter đè bẹp Man City 3-0, Ảnh Getty

Rafa Benitez “sướng” hơn so với các đồng nghiệp khác ở chỗ ông được tiếp quản một đội ngũ đã coi như hoàn thiện, với sơ đồ chiến thuật đã được “đóng đinh” 4-2-3-1. Ngay ngày đầu đến Inter, Benitez đã tuyên bố ông không muốn thay đổi một mô hình chiến thắng, một cách khôn ngoan để ông duy trì mức tối đa hiệu quả và sự thích ứng của các cầu thủ. Do đó, trong khi các tân HLV khác thường mất nhiều tâm trí và thời gian để thử nghiệm sơ đồ và chiến thuật, thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ cần tập trung vào khía cạnh thể lực và tâm lý cho các học trò. Trận đấu ở Baltimore cho thấy, mặc dù ra sân là đội dự bị và nhiều cầu thủ trẻ, Inter vẫn chơi rất gắn kết, mạch lạc và tự tin. Nhờ đó, họ vượt trội so với Man City, đội bóng thi đấu rời rạc do thiếu vắng HLV Mancini (phải về Italia vì chuyện gia đình).

Inter ra sân không có Balotelli vì lý do chấn thương cơ, cũng như thiếu vắng đa số trụ cột như Julio Cesar, Maicon, Samuel, Lucio, Sneijder hay Milito. Ngay cả Thiago Motta cũng bị loại ở phút chót vì vấn đề sức khỏe, nhưng đội ngũ dự bị của họ cũng hết sức thiện chiến, với “thiên tài” Materazzi và “thần đồng” Coutinho. Trong khi đó, Man City, dù không thể đưa ra sân nhiều ngôi sao đắt giá, cũng vẫn trình diện một đội ngũ đáng nể với những Adebayor, Barry hay anh em nhà Toure. Nhưng suốt trận, có cảm giác chỉ một mình Inter chơi bóng, như thể sân M&T Bank là sân tập của đội bóng áo sọc xanh-đen. Việc Inter được chơi hơn người từ phút 23 là một lợi thế rõ rệt, nhưng ngay cả trước khi “cố nhân” Vieira bị đuổi ở phút 22, Man City vẫn hoàn toàn bị áp đảo.

Sơ đồ của Mourinho, con người của Mourinho, nhưng dấu ấn của Benitez trong chiến thắng này là không nhỏ chút nào. Trước hết, là công cuộc chuẩn bị về mặt thể lực của ông cho các cầu thủ, nhất là với đội ngũ “cựu binh” như Materazzi, Cordoba, Zanetti… là rất hiệu quả. Thứ hai, là khía cạnh tinh thần. Từ các cầu thủ trụ cột như Zanetti, Cambiasso đến các cầu thủ trẻ như Coutinho, Natalino hay Biraghi đều thể hiện sự tự tin và hưng phấn như nhau. Thứ ba, là khả năng khích lệ “cái tôi” của các học trò. Victor Obinna từng là một cầu thủ bị coi là vô dụng và hiện vẫn được Inter rao bán, nhưng Benitez biết cách giúp anh bỏ qua cảm giác bị ruồng rẫy và tỏa sáng với một cú đúp. Biraghi mới 19 tuổi, nhưng biết rằng anh được phép làm những gì mình muốn, và nhờ đó, có pha “bắn rocket” tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-0.

Rafa cười rất tươi trong phòng họp báo sau trận. Ông hoàn toàn hài lòng với những gì được thấy “Chúng tôi đã chơi đúng những gì mình muốn và chơi rất tốt. Tôi tin rằng đội đã trình diễn thứ bóng đá đẹp”. Nụ cười tự tin đó của ông gần như là một sự đảm bảo cho một thắng lợi nữa, khi Inter đối đầu với Panathinaikos rạng sáng ngày 4/8 ở Toronto.

Vĩnh Nguyên

Inter – Man City 3-0

Inter: Castellazzi; Zanetti (Alibec 62’), Cordoba, Materazzi (Nwankwo 83’), Chivu (Biraghi 62’); Cambiasso (Stankovic 62’), Mariga (Dell'Agnello 67’); Obinna (Biabiany 72’), Coutinho (A Mancini 72), Obi (Natalino 62); Pandev (Eto'o 62)

Manchester City: Hart (Given 46’) - Zabaleta, Kolo Tourè (Boyota 64’), Kompany (Ireland 79’), Bridge (Cunningham 46’) - Johnson, Vieira, Yaya Tourè (Lescott 46’), Barry (Wright-Philips 54’) - Jo Silva (Richards 30’), Adebayor

Ghi bàn: Obinna 39, 54, Biraghi 74

Thẻ đỏ: Vieira 22

Cúp Pirelli

Là Cúp giao hữu được tổ chức thường niên từ năm 1996, do hãng sản xuất lốp xe Pirelli tài trợ, để kỷ niệm mối quan hệ giữa Inter và nhà tài trợ lâu năm này. Cúp chỉ tổ chức một trận duy nhất giữa Inter và một đối thủ được mời theo thể thức 90 phút (nếu hòa, đá penalty ngay), cho đến nay đã diễn ra 14 kỳ. Với việc đánh bại Man City 3-0 sáng qua, Inter đã lần thứ 10 đăng quang ngôi vô địch và là lần thứ 5 liên tiếp họ giành chiến thắng. Bốn lần Inter để mất danh hiệu trước đây là vào các năm 1998 (thua Liverpool), 1999 (thua Real Madrid), 2004 (thua Fiorentina) và 2005 (thua Udinese). Đội bóng láng giềng của Man City là Man United từng 3 lần được mời dự cúp này, nhưng đều thất bại trước Inter (vào các năm 1996, 1997 và 2007).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm