Inter - Manchester City 3-0: Nóng hơn một trận giao hữu

01/08/2010 17:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Một chiếc thẻ đỏ và 2 pha tranh cãi suýt dẫn tới ẩu đả, Inter và Manchester City đã khiến cho trận đấu giao hữu tranh cúp Pirelli không đơn thuần chỉ là một trận giao hữu.

Trận giao hữu giữa Inter và Man City đã nóng hơn mức cần thiết - Ảnh Getty

Trước trận đấu này, HLV Roberto Mancini buộc phải quay trở về Italia với lý do gia đình nên chiến lược gia người Italia đã không có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ. Trọng trách dẫn dắt Manchester City trong trận đấu tại sân M&T Bank (Baltimore) được trao cho Brian Kidd, trợ lý của Mancini. Đương nhiên về trình độ Kidd không thể sánh ngang với Mancini, song nếu như có mặt chính cựu HLV của Inter, Man City cũng khó có thể tránh khỏi một trận thua bẽ bàng khi mà đội bóng nước Anh đã phải chịu thiệt thòi về mặt quân số khi trận đấu mới đi qua được non nửa hiệp một.

Đây là hậu quả của một số cầu thủ hai đội đã không giữ được "cái đầu lạnh". Mọi chuyện khởi nguồn từ pha vào bóng khá "nặng chân" của Kompany với Pandev ở phút 18 khiến cho tuyển thủ Macedonia đã nhảy lên "xửng cồ" với đối thủ. Kết quả hai bên có lời đi tiếng lại rồi có thêm một số cầu thủ khác của hai đội lao vào. Phải rất mất thời gian, trọng tài Baldomero Toledo mới có thể đưa trận đấu tiếp tục trở lại. Song những "cái đầu nóng" vẫn chưa được làm nguội và 3 phút sau, đến lượt Materazzi và Patrick Vieira tiếp tục có một pha va chạm trong khi nhảy lên không chiến.

Dù Vieira là đồng đội cũ nhưng The Matrix, người vừa tỏ ra "hung hãn" nhất trong tình huống trước đó đã có một hành động đưa thẳng cùi chỏ về phía mặt Vieira.Ở trong tình huống này tiền vệ của Manchester City lại tỏ ra thắng thế nên đã "tặng" cho Materazzi một bàn tay vào giữa miệng. Dù sau đó không biết đội phó của Inter có đau thật với hình ảnh lăn lộn trên sân hay không nhưng Baldomero Toledo vẫn rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Vieira.

Man City mất người quá sớm và khiến cho trận đấu tại Baltimore đã không còn thực sự hấp dẫn với sự kì vọng của hơn 32.000 khán giả có mặt tại sân M&T Bank. Với bất lợi về mặt quân số, đội bóng nước Anh lép vế hoàn toàn so với Inter và việc họ phải nhận tới 3 bàn thua cũng là một kết quả tất yếu.

Người khai thông thế bế tắc cho Inter là Victor Obinna với một cú sút chân trái đẳng cấp ở ngay sát vòng cấm địa của đối phương. Với vị trí chếch về bên trái cùng một góc sút tương đối hẹp, nhiều cầu thủ sẽ chọn giải pháp chuyền bóng nhưng Obinna đã tung ra một cú úp mu chân trái cực kì táo bạo đưa bóng đi chìm và găm thẳng vào góc xa buộc Joe Hart phải bó tay. Bước sang hiệp hai, cũng chính tiền đạo trẻ người Nigeria là người nhân đôi cách biệt cho Inter ở phút thứ 54 khi đường chuyền bóng của anh chạm chân một hậu vệ Man City rồi đi vào lưới trước sự bất lực của Given. Cú sút xa bằng chân phải từ cự ly phải đến 35m của hậu vệ trẻ Cristiano Biraghi ở phút thứ 73 khép lại chiến thắng 3-0 cho đội quân của HLV Rafa Benitez.

+Bàn thắng : Obinna 38', 54', Biraghi 73'

+Thẻ đỏ: Vieira 22'

+ Đội hình thi đấu:
Inter
: Castellazzi, Zanetti (62' Alibech), Cordoba, Materazzi (78' Nwankwo), Chivu (62' Biraghi ), Cambiasso (62' Stankovic), Mariga (22 ' Dell'Agnello), Obinna (72' Biabiany), Coutinho (72 ' A. Mancini), Obi (62' Natalino),Pandev (62' Eto 'o).
Manchester City
: Hart (45' Given), Zabaleta, Kolo Toure (64' Boyota), Kompany (79' Ireland), Bridge (Cunningham 45'), Johnson , Vieira, Yaya Touré (45' Lescott), Barry (55'Wright-Phillips), Jo Silva (75' Richards), Adebayor.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm