Giao hữu, HP.HN – XM.HP 0-0: Hòa nhưng không hoãn

28/10/2010 08:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 20h ngày 27/10, bầu Long (ông chủ của HP.HN) sẽ bay vào TP.HCM công tác, nhưng chiều qua ông vẫn có mặt tại sân Hàng Đẫy để theo dõi các cầu thủ chủ nhà thi đấu. Sự có mặt của ông cùng bầu Tuấn cho tới cuối trận thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát đối với những sự chuẩn bị của đội bóng Thủ đô cho mùa giải mới.

Mặc dù xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2010, nhưng HP.HN mới là đội được đánh giá cao hơn nhà đương kim á quân XM.HP. Tất cả những con bài tốt nhất đã được HLV Nguyễn Thành Vinh tung ra sân ở trận này. Từ những trụ cột như trung vệ đội trưởng Ngọc Tú, tiền vệ Văn Vinh cho đến những tân binh được đánh giá cao như thủ môn Đức Cường, hậu vệ Xuân Luân, Phan Thanh Vân, tiền vệ Thanh Phúc và đặc biệt là cựu tiền đạo TĐCS.ĐT, Olushola.

Trong khi đó, với khoảng hơn chục cầu thủ, XM.HP bước vào sân Hàng Đẫy với khuôn mặt nặng trĩu ưu tư của HLV Vương Tiến Dũng. Thế chỗ của những gương mặt quen thuộc như Leandro, Minh Đức, Ngọc Thanh... là những cầu thủ trẻ khá xa lạ.



HP.HN (phải) đang tập nặng nên chưa đạt được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi

Nhìn cách HP.HN nhập cuộc, tưởng như họ có thể nghiền nát những chàng trai trẻ đến từ đất Cảng dễ dàng. Nhưng do đang trong quá trình tập thể lực nên sức ì đè nặng trên những bước chạy của các cầu thủ đội bóng Thủ đô. Chính vì vậy, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành XM.HP.

Ở phần sân đối diện, các cầu thủ trẻ của XM.HP mới là những người chơi quyết tâm hơn. Những pha phối hợp của XM.HP khá có nét và họ đã tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, nhưng khả năng dứt điểm yếu kém cùng với sự non nớt của các cầu thủ trẻ đã khiến đội bóng đất Cảng không thể vượt lên dẫn trước.

Nếu có điều đáng khen cho các cầu thủ trẻ của XM.HP ở trận đấu này thì đó chính là quyết tâm của họ. Sau trận, HLV Vương Tiến Dũng cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của các học trò, nhưng không quên nhấn mạnh: “XM.HP đang ở trong giai đoạn rất khó khăn và đội cần phải gấp rút bổ sung nhân lực có chất lượng. Có lẽ phải đến Cúp truyền hình Bình Dương, XM.HP mới có thể ổn định lực lượng của mình. Sẽ không có một Leandro thứ 2 và điều cần thiết bây giờ là xây dựng XM.HP trở thành một đội bóng dựa trên sức mạnh tập thể, đoàn kết”.

Về phần mình, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết, 2 tuần qua ông mới chỉ tập thể lực cho các cầu thủ HP.HN, cộng thêm việc có nhiều gương mặt mới nên lối chơi của đội bóng Thủ đô chưa nhuần nhuyễn. Đánh giá về các tân binh, ông Vinh tỏ ra hài lòng với sự thể hiện của họ, đặc biệt là tiền đạo Olushola “cầm bóng tốt, qua người khéo và chơi thông minh hơn Timothy”. Tuy vậy, ông Vinh cho biết HP.HN vẫn cần có thêm những sự bổ sung nhân sự cho hàng tiền đạo để cải thiện khả năng dứt điểm.

XM.HP, đương nhiên còn rất nhiều việc phải làm để khôi phục sức mạnh của mình. Còn HP.HN, nếu thực sự nghiêm túc với mục tiêu top 5 tại V-League 2011, hẳn cũng không thể hài lòng sau trận hòa này.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm