Vừa qua, không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội) trở thành một "khán phòng mở" đặc biệt, nơi hàng nghìn khán giả cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông". Trong dòng cảm xúc dâng trào, âm nhạc không chỉ tái hiện lịch sử mà còn kết nối hiện tại, đưa những giai điệu hàn lâm bước ra khỏi khuôn khổ nhà hát để chạm đến công chúng rộng rãi, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Lần đầu tiên giao hưởng "xuống phố"
Ngay từ khi được công bố, ý tưởng đưa giao hưởng ra không gian phố đi bộ đã tạo nên sự háo hức. Đây là lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) tổ chức một chương trình quy mô lớn ngoài trời, quy tụ gần 200 nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau, từ giao hưởng, thính phòng đến pop, rap.
Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, cùng sự tham gia của nhạc sĩ Đỗ Bảo và nhạc trưởng Lê Phi Phi, chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc gồm nhiều chương: từ "Nhắc nhớ và tự hào" đến "Tôi và Việt Nam vươn mình".

Hàng nghìn khán giả cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông"
Các tác phẩm như "Overture: Tráng ca non sông", "Fantasia: Tự nguyện", tổ khúc "Bước chân trên dải Trường Sơn" hay "Bài ca thống nhất" mang âm hưởng sử thi, tạo nền tảng cảm xúc hùng tráng. Trong khi đó, những ca khúc trữ tình như "Mẹ yêu con", "Tình em", "Bến xuân" lại giúp không gian âm nhạc trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với đại chúng.
Đáng chú ý, sự kết hợp giữa giao hưởng với các yếu tố đương đại, đặc biệt là sự xuất hiện của rapper Đen đã mở rộng biên độ tiếp nhận, đưa khán giả trẻ đến gần hơn với loại hình nghệ thuật vốn được xem là "kén người nghe".

Sự xuất hiện của rapper Đen đưa khán giả trẻ đến gần hơn với loại hình nghệ thuật vốn được xem là "kén người nghe"
Âm nhạc xóa nhòa khoảng cách thế hệ
Không chỉ là một chương trình biểu diễn, "Giao hưởng non sông" thực sự trở thành một trải nghiệm cộng đồng. Khoảnh khắc hàng nghìn khán giả giơ lightstick, tạo nên "bầu trời sao" lung linh giữa không gian mở, đã khiến ranh giới giữa sân khấu và khán đài dần biến mất.
Ở cao trào, ca khúc "Hát mãi khúc quân hành" được lặp lại nhiều lần trong tiếng vỗ tay không dứt. Nhạc trưởng Lê Phi Phi bước xuống gần khán giả, tiếp tục chỉ huy trong sự hòa giọng của hàng nghìn người. Sau đó, cả nghệ sĩ và công chúng cùng cất vang "Như có Bác Hồ", tạo nên một dư âm kéo dài đến tận phút chia tay.
Khoảnh khắc ấy không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác và thính giác, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: khi khán giả trở thành một phần của dàn nhạc, họ không còn là người thưởng thức, mà là người đồng sáng tạo cảm xúc.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy trong sự hòa giọng của hàng nghìn người
NSƯT Vũ Thắng Lợi - Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội nhấn mạnh:
"Có lẽ đây là lần đầu tiên một dàn nhạc lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra mắt trong không gian ngoài trời phục vụ đông đảo công chúng. Với chúng tôi – những người lính – ở 'mặt trận' nào cũng sẵn sàng cống hiến hết mình. Chương trình này mở ra cơ hội để âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là người trẻ."
Trong khi đó, Trung tá Đỗ Quốc Bảo - Giám đốc MSO cho rằng, việc hợp tác với các đơn vị tổ chức bên ngoài quân đội là bước đi cần thiết:
"Chúng tôi mong muốn đưa giao hưởng ra khỏi không gian nhà hát, đến với quảng trường, công viên, những nơi gần gũi với đời sống. Công viên Thống Nhất không chỉ là địa điểm phù hợp về mặt kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, cộng hưởng với tinh thần của chương trình."
Trung tá Đỗ Quốc Bảo cũng cho biết, mô hình này có thể được nhân rộng trong tương lai, miễn là đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và trải nghiệm khán giả.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, "Giao hưởng non sông" thực sự trở thành một trải nghiệm cộng đồng
Khi âm nhạc trở thành "tiếng nói chung"
Chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông" khép lại bằng hình ảnh hàng nghìn người cùng hòa ca, tạo nên một "dàn nhạc khổng lồ" giữa lòng Hà Nội. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa hàn lâm và đại chúng, giữa các thế hệ.
Thành công của chương trình cho thấy, âm nhạc, dù ở hình thức nào, vẫn luôn có khả năng chạm đến những tầng sâu nhất của cảm xúc. Khi được đặt trong một không gian mở, với cách tiếp cận sáng tạo, giao hưởng không còn là "đặc quyền" của số ít, mà trở thành tài sản tinh thần chung của cộng đồng.

Thành công của chương trình cho thấy, âm nhạc - dù ở hình thức nào vẫn luôn có khả năng chạm đến những tầng sâu nhất của cảm xúc.
Trong dòng chảy của những ngày lễ lớn, từ A50 đến A80, những chương trình như "Giao hưởng non sông" đang góp phần khẳng định một điều: âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để kết nối, để nhắc nhớ và để cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.
Xem thêm thông tin Văn hoá TẠI ĐÂY