Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng

24/12/2025 13:24 GMT+7 | Nhịp đập Sức khỏe

Giữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, một không gian Giáng sinh ấm áp và đầy màu sắc đã được thắp lên tại trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội). Không chỉ là một sự kiện lễ hội, chương trình "Giáng sinh Yêu thương và Chào năm mới 2026" còn là một bài ca tuyệt đẹp về sự hòa nhập, lòng nhân ái và nỗ lực không ngừng nghỉ của những người thầy, người cô đang ngày đêm gieo mầm hy vọng cho các em học sinh đặc biệt.

Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng - Ảnh 1.

Giáng sinh Yêu thương và Chào năm mới 2026 tại Trường tiểu học Bình Minh (Hà Nội)

Ngôi  trường "đặc biệt" - nơi các thầy cô là Idol

Trường Tiểu học Bình Minh từ lâu đã được biết đến là một mái nhà chung, nơi các em học sinh tiểu học và học sinh khuyết tật trí tuệ cùng nhau học tập, vui chơi và trưởng thành. Bước vào ngôi trường nhỏ xinh, ngăn nắp, người ta có thể cảm nhận ngay được một nguồn năng lượng đặc biệt, được dệt nên từ tình yêu thương và sự kiên nhẫn phi thường.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng nhà trường, người có 9 năm gắn bó với giáo dục đặc biệt tại trường Xã Đàn trước khi về công tác tại Bình Minh, chia sẻ rằng cảm xúc của 9 năm trước đã quay trở lại khi ông đến đây: "Đó là lòng yêu thương, là sự khâm phục đối với các thầy cô giáo. Đó là sự thân thiện của các con học sinh. Các con coi các thầy cô giáo như những idol và đó cũng là những cái điều mà lòng mình tự hứa là cần phải làm gì tốt nhất cho môi trường này".

Thầy Hoan thẳng thắn thừa nhận những khó khăn về cơ sở vật chất. Ngôi trường nhỏ, không gian hạn hẹp, các lớp học đã cũ. Tuy nhiên, điều đó không thể cản trở ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên. "Các thầy cô giáo từ ban giám hiệu đến nhân viên hỗ trợ, bảo vệ, lao công đều rất nỗ lực," thầy nói. Bằng nghiệp vụ và tình yêu, mọi khó khăn, từ việc các em la hét, chạy nhảy không kiểm soát đến vấn đề vệ sinh không tự chủ, đều được xử lý một cách ổn thỏa.

Với 30 năm trong nghề, trong đó có gần một thập kỷ gắn bó trực tiếp với các em học sinh khuyết tật, cô Dương Ngọc Lan hiểu rằng sự kiên nhẫn ở đây phải là "100%". Cô chia sẻ: "Có những lúc thật sự các cô cũng rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để đồng hành cùng các con. Cảm xúc của các con như thời tiết, hôm nay vui, ngày mai có thể khóc cười bất chợt". Với cô Lan và các đồng nghiệp, niềm vui đôi khi thật giản dị. "Hôm nay con chưa biết chào cô, ngày mai con đã biết chào cô, đấy cũng là một niềm vui của chúng tôi rồi," cô mỉm cười. Đó là thành công không thể đong đếm bằng điểm số, mà bằng những tiến bộ nhỏ bé trên hành trình hòa nhập của các con.

Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng - Ảnh 2.

Cô Dương Ngọc Lan đã nhiều năm gắn bó với các em nhỏ đặc biệt.

Giáng sinh yêu thương - Bài học sống động về sự hòa nhập

Chương trình "Giáng sinh Yêu thương" được nhà trường thiết kế kỹ lưỡng để mọi học sinh, dù khuyết tật hay không, đều được hòa chung vào một cuộc vui. Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hoan, trong vai ông già Noel phúc hậu, đã tự tay trao những món quà cho các em nhỏ. Sân khấu nhỏ của trường bừng sáng với các tiết mục văn nghệ, và đặc biệt là màn trình diễn thời trang đầy tự tin của các "người mẫu nhí".

Chị Nguyễn Thị Thúy, phụ huynh bé Mai Khánh Vi lớp 3B1, không giấu được giọt nước mắt xúc động khi thấy con gái mình sải bước trên sân khấu. "Mẹ ngồi xem cũng rất là xúc động và rất là hạnh phúc vì con đã trải qua những hoạt động mà từ trước đến giờ con chưa tham gia bao giờ, thì bây giờ con đã làm được," chị Thúy chia sẻ. Đối với những người làm cha làm mẹ, được thấy con mình tự tin, vui vẻ và được là chính mình trong một môi trường an toàn, yêu thương chính là món quà quý giá nhất.

Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng - Ảnh 3.

Màn trình diễn thời trang đầy tự tin của các "người mẫu nhí".

Thầy Hoan nhấn mạnh ý nghĩa của những hoạt động trải nghiệm này: "Không có sự kỳ thị nào ở đây cả. Các con học sinh khuyết tật cũng có niềm tự hào của mình. Còn các con học sinh không khuyết tật học thêm được lòng nhân ái và sự giúp đỡ các bạn sẽ là niềm vui rất lớn. Khi ra trường, các con sẽ phát triển tốt không chỉ về tri thức mà còn về tấm lòng nhân hậu". Đây chính là triết lý giáo dục hòa nhập mà Bình Minh đang kiên trì theo đuổi: dạy các em kiến thức và quan trọng hơn là dạy các em cách yêu thương.

Khi nghệ thuật và cộng đồng cùng chung tay

Sự kiện còn có sự góp mặt của NSƯT Trần Đức, một người bạn đồng hành thân thiết của trường Bình Minh suốt gần 30 năm. Tình yêu với các em nhỏ nơi đây chính là một trong những nguồn cảm hứng để ông chuyển từ một nghệ sĩ thành một người thầy giáo. Ông chia sẻ: "Mình cảm thấy muốn như muốn trào nước mắt ra để thấy rằng, ôi, cuộc đời thật đáng yêu, các em thật đáng yêu và chúng ta cần phải có nhiều trách nhiệm hơn nữa".

Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng - Ảnh 4.

Với vai trò vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà giáo, NSƯT Trần Đức tin rằng các hoạt động văn thể mỹ chính là chìa khóa để mở ra những khả năng tiềm ẩn của các em. "Các em tự nhiên rạng rỡ, không còn cảm thấy mình khuyết tật. Các em cũng biết biểu diễn thời trang đấy chứ! Chúng ta cần chắp cánh cho các em bay cao hơn nữa, hòa nhập hơn nữa," ông tâm sự. Sự hiện diện và những đóng góp không mệt mỏi của những tấm lòng như NSƯT Trần Đức đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò trường Bình Minh, khẳng định rằng hành trình của các em không hề đơn độc.

Không chỉ có thầy cô, phụ huynh và các nghệ sĩ đồng hành, chương trình còn có sự tham gia của bà Dương Thị Bích Diệp – Chủ tịch Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, người nhiều năm gắn bó với các hoạt động vì trẻ em yếu thế. Có mặt trong không gian ngập tràn tiếng cười và ánh mắt háo hức của các em nhỏ, bà không giấu được xúc động trước tinh thần giáo dục hòa nhập mà nhà trường đang bền bỉ theo đuổi. Bà Diệp chia sẻ: "Với chúng tôi, mỗi nụ cười của các con hôm nay là kết quả của rất nhiều ngày tháng âm thầm yêu thương và kiên nhẫn. Bình Minh là nơi cho thấy rằng, khi cộng đồng đủ bao dung, khi người lớn đủ kiên trì, thì mọi đứa trẻ đều có cơ hội được tỏa sáng theo cách của riêng mình."

Giáng sinh diệu kỳ ở trường TH Bình Minh: Nơi yêu thương chắp cánh cho những nụ cười tỏa sáng - Ảnh 5.

Chương trình dành nhiều món quà Giáng sinh cho các con.

Ước vọng Bình Minh: Một tương lai tỏa sáng cho mọi trẻ em

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của các em trong ngày hội, những người làm giáo dục lại càng thêm trăn trở về một tương lai xa hơn. Cô giáo Dương Ngọc Lan mong ước có thể dạy cho các con biết đọc, biết viết, biết một chút tính toán để sau này "có thể tự làm những công việc của bản thân, sau đó là phục vụ gia đình và xã hội".

Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hoan cũng chia sẻ về kế hoạch của Thành phố và Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc xây dựng một ngôi trường mới khang trang hơn tại Thạch Bàn, Long Biên, với đầy đủ tiện ích, khu thể thao, nội trú. Đó là một tương lai đáng mong chờ. Nhưng mong muốn lớn nhất của thầy vẫn là "học sinh luôn được hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Thầy hy vọng sau khi ra trường, các em học sinh khuyết tật có thể có ít nhất một nghề trong tay, không trở thành gánh nặng mà có thể tự hào về bản thân.

Cái tên "Bình Minh" hàm chứa một niềm hy vọng lớn lao. Và từ những nỗ lực thầm lặng, từ tình yêu thương vô điều kiện của các thầy cô, từ sự chung tay của cộng đồng, một tương lai rực rỡ như ánh bình minh đang chờ đợi tất cả các em học sinh, dù các em là ai.


Xuân Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm