Giám khảo X-Factor bị đuổi khỏi chương trình vì hạ nhục thí sinh

16/03/2015 21:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau đêm liveshow đầu tiên của chương trình X-Factor New Zealand, bộ đôi giám khảo Natalia Kills và Willy Moon đã bị đuổi khỏi chương trình vì có những nhận xét khiếm nhã đối với thí sinh.

Tối Chủ Nhật vừa qua, đêm liveshow đầu tiên của chương trình X-Factor New Zealand đã diễn ra với nhiều kịch tính, đặc biệt là phần nạt nộ thí sinh của vợ chồng giám khảo Natalia Kills và Willy Moon.

Trong phần nhận xét màn biểu diễn “Cry Me A River” của thí sinh Joe Irvine, Natalia Kills tỏ thái độ rất bất mãn khi cô cho rằng nam thí sinh này đã bắt chước toàn bộ phong cách ăn mặc của chồng cô, đồng thời cũng là giám khảo trong chương trình, Willy Moon. Nữ ca sĩ người Anh đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề và có phần miệt thị như “trò hề”, “sến sẩm”, “kinh tởm” để nhận xét về thí sinh này. Tiếp đó, Willy Moon cũng nhảy vào cùng tung hứng với vợ mình khi so sánh Joe với nhân vật Norman Bates – kẻ giết người tâm thần kinh điển trong làng điện ảnh thế giới.

Vợ chồng Natalia Kills và Willy Moon trong đêm diễn tối qua

Những nhận xét có phần nạt nộ của vợ chồng nhà Moon đã bị khán giả trong trường quay la ó phản đối dữ dội. Nhưng không dừng lại ở đó, Natalia tiếp tục bình luận thêm: “Bạn làm tôi phát ốm. Nó thực sự kinh tởm. Bạn không hề có chút cá tính nào. Tôi không thể chịu được điều đó. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải ngồi ở đây”.

Điều đáng nói là trang phục cũng như kiểu tóc hớt mái cổ điển của Joe Irvine vốn là phong cách vẫn được rất nhiều quý ông cũng như các ngôi sao Hollywood ưa chuộng. Vì vậy rất khó hiểu khi Natalia Kills lại có nhận định chủ quan như vậy.

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, rất nhiều khán giả truyền hình đã tỏ thái độ phẫn nộ. Hàng loạt trang facebook và đơn kiến nghị yêu cầu Natalia Kills rời khỏi chương trình được lập nên, trong đó có những đơn kiến nghị nhận được hơn 74,000 lượt ủng hộ chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trên Twitter, nhiều ngôi sao nổi tiếng và thậm chí cả Melanie Blatt - giám khảo đồng nghiệp trong chương trình cũng bày tỏ sự bất bình với thái độ và cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của vợ chồng nữ ca sĩ. 

Phong cách ăn mặc bị cho là “bắt chước” của thí sinh Joe Irvine

Trước những phản ứng dữ dội trên, ngay trong sáng nay, hãng sản xuất chương trình MediaWorks đưa ra thông báo cặp đôi giám khảo Natalia Kills và Willy Moon đã bị sa thải. Trong thông cáo, Mark Weldon – giám đốc điều hành của MediaWorks cho biết: “Trong đêm diễn tối qua, Natalia Kills và Willy Moon đã có những nhận xét hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mặc dù các giám khảo của X-Factor có quyền đưa ra những lời phê bình đối với các phần biểu diễn, chúng tôi không thể tha thứ cho những lời công kích thiếu tính xây dựng từ bất kì giám khảo nào”.

Về phía mình, vợ chồng nhà Moon cho biết họ đang tiến hành thủ tục pháp lý để khởi kiện X-Factor New Zealand vì vi phạm hợp đồng. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên trên thế giới giảm khảo một chương trình truyền hình bị đuổi ngay khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Hiện chưa rõ những ai sẽ thế chỗ của Natalia Kills và Willy Moon, cũng như các nhà sản xuất sẽ có giải pháp nào để cứu vớt danh tiếng của chương trình.

Natalia Kills vốn là ca sĩ không mấy danh tiếng ở xứ sở sương mù. Cô từng phát hành 2 album: Perfectionist (2011) và Trouble (2013) nhưng cả 2 đều không giành được thành công về thương mại. Với scandal lần này, lần đầu tiên tên tuổi của Natalia phủ kín trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Nhưng có lẽ, đây không phải là cách nổi tiếng mà nữ ca sĩ 28 tuổi này mong muốn!

Hoàng Minh (Tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm