Giải U21 quốc tế: CĐV 'chạy làng' vì vé đắt

15/10/2013 05:43 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn cảnh những khán đài tràn ngập CĐV. Càng không có sự cố vỡ sân như BTC đã lo sợ. Sân Ninh Thuận mùa này thưa thớt khán giả hơn hẳn, mà một phần nguyên nhân không nhỏ vì giá vé quá đắt.

Trong buổi họp báo công bố thông tin về giải đấu này, nhiều người đã lo ngại vì mức giá mà BTC đưa ra có vẻ không mấy hợp lý: Mức giá thấp nhất là 70.000đ cho 2 khán đài C và D, 100.000 đồng/khán đài B và 150.000 đồng/khán đài A.

Và thực sự, trong ngày khai màn giải đấu này, ước tính chỉ có hơn 5.000 CĐV vào sân, trong khi sức chứa của sân do BTC cung cấp là 12.000 người. Trong đó, BTC cho biết khán đài A chủ yếu là vé mời cấp cho nhà tài trợ.

BTC lý giải rằng sở dĩ họ quyết định mệnh giá như vậy là bởi các CĐV đến sân sẽ được xem cả 2 trận đấu cho một chiếc vé. Ngoài ra, đó còn là sự chia sẻ gánh nặng của người dân với BTC khi bỏ ra nhiều kinh phí để đầu tư cho các hạng mục cho giải này.

Được biết, BTC địa phương đã bỏ ra khoảng 40 tỷ đồng ngoài ngân sách để đầu tư cho các công trình liên quan đến giải đấu trong 2 năm qua, nhằm mục đích chính là phục vụ món ăn tinh thần cho nhân dân.

Một người dân sinh sống tại địa phương cho biết, một trong những lý do khác khiến người xem đến sân không đông như dự kiến là bởi năm nay giải đấu không có đội bóng của địa phương tham gia.

Năm ngoái, các CĐV Ninh Thuận đã háo hức vì có đội bóng tỉnh nhà dự giải U21 quốc gia. Tinh thần màu cờ sắc áo cũng là một yếu tố kéo người dân đến sân. Năm nay, đội U21 báo Thanh Niên (Việt Nam) dù mang tiếng chủ nhà nhưng sức hút cũng không hấp dẫn bằng U21 Ninh Thuận.

Nhưng với một tỉnh không đông dân như Ninh Thuận, việc có hơn 5.000 CĐV đến sân xem giải đấu trẻ cũng là một điều đáng nói. CĐV này hy vọng, nếu U21 báo Thanh Niên tiếp tục chơi tốt ở những trận đấu tới thì chắc chắn người xem sẽ lại phủ đầy sân, như những gì CĐV Ninh Thuận đã làm ở mùa giải năm ngoái.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm