Giải U19 quốc tế: Thầy 'Giôm và sứ mệnh bóng đá đẹp

28/03/2018 16:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những CĐV trung thành của HAGL có lẽ không bao giờ quên HLV Guillaume Graechen khi ông trình làng những Công Phượng, Xuân Trường để thổi luồng sinh khí mới cho bóng đá nước nhà. Và họ cũng không quên thương hiệu bóng đá đẹp nhưng thất bại cuối cùng dưới tay ông.

1. U19 HAGL đã trình diễn một bộ mặt đáng xem hơn hẳn ở giải U19 Quốc tế đang diễn ra trên SVĐ Pleiku. Đội bóng của HLV Guillaume Graechen lần này không chơi vòng loại (để ra về sớm như ở giải quốc nội) nên có lẽ tư tưởng họ thoải mái hơn khi đá giải quốc tế trên sân nhà.

Dưới tay thầy “Giôm”, CĐV HAGL không bao giờ quên thứ bóng đá làm họ mê hoặc khi ông cất công cho ra những sản phẩm ấn tượng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… Và cũng như những lần cầm quân tham dự các giải đấu trước, U19 HAGL lần này cũng thất bại y hệt cách các đàn anh khóa trên.

HLV Guillaume 'mất điểm' với fan HAGL

HLV Guillaume 'mất điểm' với fan HAGL

Lại dẫn trước như trận gặp U19 Seoul nhưng rốt cuộc, U19 HAGL vẫn bị U19 Mito Hollyhock cầm hòa 1-1. Thầy “Giôm” mất điểm trong mắt các CĐV đội nhà khi đội bóng của ông chơi bóng quá ngây ngô.

Trong 2 trận đấu của đội bóng trẻ phố Núi, U19 HAGL đều vượt lên dẫn trước và chung một kịch bản, họ bị đối thủ tước đoạt điểm số quan trọng vào thời khắc cuối cùng. Trận ra quân với U19 Seoul, U19 HAGL vì quá vui sau khi mở tỷ số đã thua liền 2 bàn trong 5 phút cuối hiệp 1 và trắng tay. Đến trận thứ 2 với U19 Mito Hollyhock, những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường và thua xa họ kinh nghiệm chinh chiến, chủ nhà vẫn bị rơi 2 điểm khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút.

Bầu Đức có lẽ không mấy quan tâm đến thành tích ở các giải trẻ và cũng đã quá quen thất bại của đội nhà dưới tay ông thầy người Pháp, nhưng cách người trẻ HAGL để thua không khỏi khiến CĐV của họ rầu lòng. Để ý rằng đội 1 HAGL hiện tại là tấm gương phản ánh của mọi đội trẻ. Tức là như các HLV ở V-League truyền tai nhau, bắt bài lối đá HAGL không hề khó. HLV lão làng Trần Bình Sự cho biết trong những năm ông huấn luyện các đội đối đầu với HAGL rằng chỉ cần kiên trì phòng ngự phản công, “Gỗ” sẽ trả giá.

2. HLV Đoàn Minh Xương cũng từng cho biết rất thích lối đá hào hoa thuở nào của thế hệ khóa 1 Học viện HAGL - Arsenal - JMG và từng nói chuyện với cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh về việc khoan để lứa cầu thủ này ồ ạt chơi V-League 2015. Bởi khi đó thời cơ vẫn chưa chín muồi và các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để trưởng thành.

HLV Lê Thụy Hải: 'Bầu Đức muốn rút HAGL khỏi V-League nhưng vì đâu nên nỗi?'

HLV Lê Thụy Hải: 'Bầu Đức muốn rút HAGL khỏi V-League nhưng vì đâu nên nỗi?'

Tuyên bố sẽ rút HAGL khỏi V-League nếu như ông Trần Anh Tú trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đồng thời vẫn giữ nguyên cương vị Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành giải đấu của bầu Đức khiến dư luận nổi sóng và nảy sinh nhiều ý kiến tranh cãi suốt một tuần qua.

Tuy nhiên, sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ đã thuyết phục được bầu Đức đôn tất cả lên đội 1. Những người vẫn rất hữu dụng khi đó như Hoàng Thiên, thủ môn Tuấn Mạnh dù xin ở lại nhưng cũng bị gạt ra.

Câu chuyện sau đó không biết có khiến người HAGL tiếc nuối không khi đương kim tuyển thủ QG Tuấn Mạnh đến Khánh Hòa nhận vài tỷ tiền tươi và sự nghiệp lên hương ở phố biển. Trong khi đó, Hoàng Thiên cũng đang chơi rất thăng hoa ở Sài Gòn và cũng có vài tỷ trong tài khoản.

HLV Phan Thanh Hùng từng nêu ý kiến: “Mặc dù sản sinh ra những tài năng cho bóng đá Việt Nam như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng, song Học viện HAGL - Arsenal - JMG vẫn còn những việc để cải thiện ở lứa sau này... HAGL có thể có giáo án tốt hơn lò đào tạo Hà Nội nhưng có đội 1 chất lượng nên mỗi năm chỉ đôn một vài cầu thủ cho học hỏi. Nhờ thế, cầu thủ trẻ Hà Nội giờ quá mạnh và khi đá giải quốc nội thành tích họ tốt hơn hẳn HAGL. Hà Nội có tính kế thừa, không thay một loạt như HAGL”.

Còn HLV Lê Thụy Hải cho rằng bóng đá đẹp mà không thắng thì cũng vứt vì câu đầu tiên người Việt hỏi về một trận cầu là kết quả cuối cùng thế nào trước khi hỏi đội chơi ra sao. Tuy nhiên trao đổi với bầu Đức vừa qua, ông cũng không rầu lòng vì cuối cùng, chuyện ông “nằm gai nếm mật” cũng xứng đáng khi lứa U23 với cầu thủ HAGL là nòng cốt giúp bóng đá nước nhà nở mày nở mặt.

Về phần CĐV trung thành HAGL, sau bao “sóng dập gió dồi”, dù bóng đá nước nhà khác xưa nhưng họ vẫn kỳ vọng sẽ lại có niềm vui như họ đã đặt niềm tin vào Công Phượng và các đồng đội như trước đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm