Xúc động lý do cư dân mạng bỗng đua nhau cho BTS ‘biến mất’

16/04/2020 21:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Thẻ #BlackOutBTS (BTS biến mất) hiện đang là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, nó mang ý nghĩa khác hẳn mọi người nghĩ.

Gương mặt pha trộn của các nhóm nhạc, Suga sẽ là avatar của BTS

Gương mặt pha trộn của các nhóm nhạc, Suga sẽ là avatar của BTS

Cư dân mạng đang rôm rả bình chọn xem gương mặt trung bình của nhóm nhạc nam Kpop nào là đẹp nhất.

Thẻ #BlackOutBTS hiện đang rất thịnh hành trên Twitter. Điều này khiến một số ARMY lo ngại rằng đây là phong trào chống BTS. Nhưng không cần phải sợ vì sự thật, đây là một phong trào rất đẹp và ý nghĩa.

Thứ ba đầu tiên của mỗi tháng trên Twitter nổi tiếng là “ngày tự sướng của ARMY”, nơi người hâm mộ đăng ảnh tự sướng với các thành viên BTS. Tuy nhiên, trang Exclusive Hollywood gần đây đăng tải ý kiến cho rằng “một số ARMY cho rằng nhạc Kpop không dành cho người da đen và những thành viên độc hại này thường xua đuổi người da đen khi nói họ hãy gắn bó với những loại nhạc của mình đi”.

BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts

Tất nhiên, tuyên bố này thật vô lý. Tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, giới tính, độ tuổi, sở thích và các yếu tố định dạng khác đều có thể là người hâm mộ BTS bởi âm nhạc là không giới hạn. Thẻ #BlackOutBTS ra đời chính là để bày tỏ sự ủng hộ với ARMY da đen, khuyến khích họ đăng ảnh tự sướng cùng BTS.

BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts

 "#BlackOutBTS là để dành cho những người hâm mộ yên ắng nhất trong đội quân ARMY: người da đen. Chúng tôi liên tục bị chế nhạo, phớt lờ, tấn công và thiếu tôn trọng ngay trong cộng đồng ARMY như thể chúng tôi là dịch bệnh. #BlackOutBTS là ngày tự sướng để chúng ta khoe vẻ đẹp của mình cũng như sự ngưỡng mộ với thần thượng. Nó không loại trừ ai và điều này là để cổ vũ cho những người cảm thấy mình không thuộc về cộng đồng”, theo một ARMY.

BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts

Thật ra, phong trào này đã được bắt đầu từ ngày 28/2/2018 trong Tháng Lịch sử người da đen, và khi đó không liên quan gì tới BTS. Thẻ #BlackOutDay là xu hướng trên mạng để người da đen tự tin khoe nét đẹp riêng của mình, nơi tiếng nói thiểu số của họ được lắng nghe. Giờ đây, nó được thay đổi một chút trong cộng đồng ARMY.

BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts
BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts

Quả là một thông điệp đẹp!

BTS, BTS biến mất, Vì sao dân mạng bỗng đua nhau cho BTS biến mất, Bts, bts

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm