Xúc động về lời kể của chủ quán ruột nơi BTS hay ăn khi là thực tập sinh

13/04/2020 00:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – “Mỗi khi cửa hàng vắng lặng, tôi lại có cảm giác họ sẽ mở cửa, ùa vào và gào to: “Dì ơi, tụi con đói quá”, chủ quán chia sẻ.

BXH nhóm nhạc thần tượng nam tháng 4: BTS 'bất khả xâm phạm'

BXH nhóm nhạc thần tượng nam tháng 4: BTS 'bất khả xâm phạm'

BTS: Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu nhóm nhạc thần tượng nam của tháng 4/2020.

Khi còn là thực tập sinh, BTS ghé Yoojung Sikdang thường xuyên tới mức quán giờ được gọi là “quán ăn của BTS”. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chủ quán đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và xúc động nhất của bà thời đó.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bà Kang Sun Ja quen biết BTS từ lâu trước khi họ nổi tiếng. Các thành viên thường ăn ở quán bà gần như mỗi ngày trong suốt hai năm khi họ là thực tập sinh.

Bà có ấn tượng về các chàng trai là “sáng sủa, lễ phép, thân thiện và lịch sự”. “Họ cư xử rất đúng mực. Không có nhiều thanh niên tuổi đó được như vậy. Mỗi lần gặp tôi họ đều chào hỏi và tôi từ hồi đó đã thấy họ có gì khác biệt”, theo bà Sun Ja.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Dù tất cả các thành viên đều có nét quyến rũ riêng, người mà bà Sun Ja yêu mến nhất vẫn là Jimin.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bà cũng thấy rõ phẩm chất lãnh đạo của RM từ trước khi ra mắt với tư cách trưởng nhóm BTS: “RM không bao giờ bỏ điện thoại xuống khi ăn – để xem xét các màn biểu diễn – và tôi đã tự nghĩ cậu này có tư chất lãnh đạo đây, và đúng là vậy”.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bà cũng nhớ về sự tử tế của Suga và sự gắn kết chặt chẽ của các thành viên: “Suga rất tốt bụng. Họ đều hoàn thiện vai trò của mình. Khi tôi thấy họ ôm nhau và rơi nước mắt trong các buổi hòa nhạc, tôi nhớ lại họ cũng từng như vậy thời là thực tập sinh, ôm và chăm sóc lẫn nhau. Vô cùng xúc động”.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Khi được hỏi về thực đơn của BTS, bà Sun Ja đã tiết lộ về bữa ăn yêu thích, nay được gọi là “Bangtan Bibimbap”, của các chàng trai: “Họ thích bibimbap nhất, đi kèm cơm trộn với thịt lợn. Sau này, nó được gọi là Bangtan Bibimbap. Họ tới đây ăn trong khoảng hai năm rưỡi. Đầu tiên, họ ăn hai hoặc ba tô cơm nhưng sau đó công ty bắt họ ăn kiêng. Suga thường ăn ức gà, sữa và chuối trộn. Đôi khi tôi bí mật cho họ ăn những món họ thích và nói phải ăn khỏe vào còn làm việc. Họ đã không lên cân vì phải nhảy rất nhiều”.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bà Sun Ja còn ấn tượng về sự chăm chỉ của BTS và thấy mình trỗi dậy tình mẫu tử khi thấy họ tới quán bà sau nhiều giờ luyện tập vất vả: “Thành công của họ không phải là may mắn mà do những nỗ lực. Họ thật sự đổ máu và mồ hôi vào đó. Khi đó, tôi có cảm giác mà hẳn cha mẹ họ cũng cảm thấy thế nếu họ nhìn thấy con họ lúc này. Họ luyện tập thật sự chăm chỉ, đi từ studio dưới tầng hầm với tóc và áo ướt sũng mồ hôi. Họ luyện tập mỗi ngày từ sáng tới 10h tối, đôi khi luyện tập cả đêm. Họ thật sự chăm chỉ”.

“Giờ đây, khi thành công, các thành viên BTS có lẽ sẽ nhìn quá khứ. Hiếm người ở tuổi họ chăm chỉ như vậy. Hầu hết chỉ thích chơi bời với bạn bè. Không dễ chút nào để từ bỏ mọi thứ khác và chỉ tập trung vào một thứ. Nhưng sự hi sinh của họ đã được đền đáp 100 lần”, bà Sun Ja tiếp tục.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bà Sun Ja là một trong những ARMY đầu tiên. Bà cũng nhận được nhiều quà từ người hâm mộ BTS, những người cũng rất tử tế như thần tượng của họ. Bà đã chứng kiến nhiều khó khăn của người hâm mộ và tác động của âm nhạc BTS tới cuộc sống của họ.

“Một số người hâm mộ đau khổ vì hôn nhân. Họ nói rằng lời bài hát của BTS chạm tới tim họ, khiến họ nhận ra điều gì không ổn trong đời mình. Vài người nói với tôi rằng nhờ đó họ có thể làm lại cuộc đời. Khi bạn bỏ việc, bạn có thể cảm thấy chán nản. Một số người có cuộc đời mới là nhờ BTS”, bà xúc động.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

Bản thân bà Sun Ja thích ca khúc Blood Sweat & Tears nhất vì một lý do cảm động: “Lời bài hát chạm tới trái tim tôi và tôi chắc rằng họ cũng vậy. Mỗi khi cửa hàng vắng lặng, tôi lại có cảm giác họ sẽ mở cửa, ùa vào và gào to “Dì ơi, tụi con đói quá”.

Bà Sun Ja không gặp lại BTS kể từ năm 2017 nhưng vẫn luôn nghĩ về họ: “Tôi không gặp họ kể từ tháng Bảy, khi Jin tới một mình. Tôi nhớ họ. Họ luôn có chỗ trong tim tôi. Tôi tự hỏi liệu họ có ổn không, ăn tốt không khi ở nước ngoài. Tôi rất mong họ tới quan lại. Thật đấy. Bất cứ lúc nào. Tôi thật sự nhớ họ và muốn làm gì đó cho họ.

“Tôi không làm gì to tát. Tôi chỉ là dì nấu ăn, người cố gắng nấu ngon nhất cho họ, những người phải sống xa cha mẹ. Tôi cố gắng hết mức như cha mẹ làm cho con cái. Tôi rất vui vì họ đã không quên tôi”.

Quả là một câu chuyện đẹp và xúc động.

BTS, BTS thời sinh viên, Quán ruột của BTS thời còn là sinh viên, Quán ăn của BTS, ARMY, Yoojung Sikdang

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm