Xuân Hảo: "Chúng tôi chỉ là tình nhân trong âm nhạc"

17/02/2011 10:57 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc thính phòng tại giải Sao mai 2009, Lê Xuân Hảo mới vừa trình làng album đầu tay: Đất nước tình yêu với 9 ca khúc quen thuộc nhưng vẫn tạo nên một sắc thái riêng qua giọng hát của Xuân Hảo, như: Về thăm mẹ, Gửi nắng cho em, Pắc Pó hát mãi tên Người…

TT&VH có cuộc trò chuyện với Xuân Hảo về album đầu tay và những dự định mới của anh.

* Trước đây, thấy Xuân Hảo từng có ý định sẽ “gắn bó” với Bùi Lê Mận trong sự nghiệp âm nhạc. Nhưng gần đây, thấy anh không còn “mặn mà” với Mận nữa, vì sao thế?

- Đúng là đầu tiên tôi có nhiều dự án âm nhạc với Bùi Lê Mận, nhưng rồi vì thời gian giữa hai anh em không được khớp với nhau, việc này việc kia cứ cuốn đi. Rồi trong những lần đi diễn chung, tôi có gặp gỡ “Sao Mai” Phạm Phương Thảo và nhận ra giữa chúng tôi có thể tạo nên một sự kết hợp ăn ý nên ngay trong album Đất nước tình yêu, tôi mời Thảo song ca hai ca khúc (Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tình ca mùa Xuân). Tất nhiên, đây mới chỉ là sự bắt đầu, tới đây, chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện album chung, song ca với nhau.

* Đi diễn chung, ra album chung, lại từng học cùng trường, Hảo có nghĩ mình sẽ “chống chỉ định” được tình trạng “say nắng” với cô ca sĩ xinh đẹp này?

- Ồ, chuyện đó thì không phải lo nghĩ gì. Thảo với tôi toàn xưng “ông”, “tôi” xuề xòa, đâu cứ phải làm việc cùng ai là “cảm nắng” được. Chúng tôi chỉ là đôi tình nhân trong âm nhạc, và trên sân khấu thôi.

* Nhìn style ăn mặc của Xuân Hảo, thì đúng là Hảo đang xây dựng hình ảnh một “hoàng tử hiện đại” của dòng nhạc thính phòng?

- Trên sân khấu, tôi muốn thể hiện phong cách lịch lãm, sang trọng. Còn ngoài đời, tôi mặc trẻ trung hơn. Dù ở bất cứ môi trường nào, tôi cố gắng tạo một hình ảnh văn minh, hiện đại, và tạo cảm giác thân thiện với mọi người.

* Những “Sao Mai” sau khi giành giải thưởng, họ thường chạy đua với thời gian để ra mắt công chúng sản phẩm đầu tay sớm nhất. Nhưng Xuân Hảo thì không như thế và mãi đến bây giờ mới có...

- Đúng là khi được giải Sao Mai, đa số các ca sĩ đều chạy đua để ra sản phẩm sớm nhất tranh thủ “sức nóng” của giải thưởng. Ban đầu, tôi cũng định như vậy, nhưng năm 2010 tôi có nhiều việc riêng, khi bắt tay vào thu âm, thì tính cầu toàn khiến tôi tốn rất nhiều thời gian, có nhiều ca khúc Hảo thu đi thu lại 3-4 lần mới ưng ý. Thêm nữa, Hảo cũng vướng vào công việc đi lưu diễn nhiều, nên lỡ kế hoạch ra album.

* Nhưng có lời đồn rằng, Xuân Hảo khi trở thành quán quân Sao Mai 2009 thì “chảnh” lắm! Và cũng không “khéo” với giới truyền thông?

- Đó chỉ là lời đồn thôi. Khi được giải, tôi vướng vào nhiều việc khiến tôi xao nhãng công việc tiếp xúc báo chí và làm truyền thông. Con người của tôi rất đơn giản, không phô trương, không khoe mẽ và không biết cách đánh bóng bản thân mình. Tính tôi không khéo léo, rào trước đón sau được, nên dễ khiến người khác hiểu nhầm, thậm chí “mếch lòng”. Tuy nhiên, câu hỏi của chị cũng khiến tôi phải suy nghĩ, tôi sẽ cẩn thận hơn để không bị hiểu nhầm hay “đồn đại” như vậy nữa!

* Cảm ơn Xuân Hảo về cuộc trò chuyện này.

Trần Lâm (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm