Xôn xao tố ‘bông hậu Thủy’ giật chồng chưa cưới của em gái

16/10/2017 07:53 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang cá nhân C.T.P.A mới đây đã chia sẻ những dòng tâm sự dài, về chuyện “bông hậu Thuỷ cướp chồng sắp cưới của em chỉ trước 20 ngày hôn lễ diễn ra” khiến dư luận xôn xao.

Facebook C.T.P.A viết: “Có rất nhiều các chị, các bạn đã và đang bị bông hậu này cặp kè với chồng họ. Họ hỏi tôi cách nào tôi vượt qua cú shock trong quá khứ đó, cách nào để giúp họ kéo được chồng mình về với gia đình vì họ không thể, không muốn làm gì, họ sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng cũng như công việc của chính họ. Họ chỉ biết ôm trái tim đau nhói khi gia đình họ đang dần bị cướp mất, những giọt nước mắt nuốt vào trong để tiếp tục chịu đựng và cố giữ gia đình cho con cái họ...

Thật chẳng tự hào gì khi phải viết lên những dòng chữ này để nói về người thân, người chị họ của mình. Nhưng tôi thương và đồng cảm với tất cả những người phụ nữ đã và đang phải chịu đựng nỗi đau giống tôi của 12 năm về trước.

Nỗi đau của tôi, không biết làm sao diễn tả khi người cướp chồng là chị họ của mình”.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên, P.Anh kể lại chuyện quá khứ sau 12 năm im lặng

Theo lời P.A, chỉ 20 ngày trước khi lễ cưới tổ chức, cô và hôn phu đã chia tay. Trong lúc cô vùi đầu vào việc chuẩn bị hôn lễ tại Hà Nội thì tại TP.HCM, chồng tương lai của cô dành thời gian cho người thứ ba. “Trước khi nhận được tin báo từ gia đình nhà anh ta, tôi cũng đã được bạn bè trong công ty nói với tôi về chuyện này nhưng tôi cố tình nghĩ tốt cho họ rằng đó là công việc, họ hẹn hò đi cafe để trao đổi thông tin về công việc. Tôi luôn cố gắng không nghi ngờ” - P.A chia sẻ.

Khi biết được sự thật, P.Anh đã mạnh mẽ vượt qua, cô không làm rùm beng lên mà hủy đám cưới, sau đó bỏ mọi thứ tại Hà Nội để vào TP.HCM lập nghiệp.

“Tôi có đau không? Đau chứ! Nhưng tôi không rơi quá nhiều nước mắt vì hai con người đáng khinh đó! Hãy vứt bỏ những thứ mà nó không thuộc về bạn, vứt bỏ cả người đàn ông chạy theo thân xác tầm thường  Người chị đó không xứng đáng để tôi phải chửi, phải đánh thậm chí là nhắc tới tên cũng cảm thấy dơ miệng, và nếu họ thật sự yêu nhau đến mức dám vượt qua tất cả đạo lí, lời bàn tán của xã hội và sự khinh bỉ của họ hàng thì tôi sẵn sàng ra đi nhường sân cho họ”.

Theo những điều người viết chia sẻ, người chồng sắp cưới kể trên từng quay trở lại xin lỗi P.A, chỉ có “bông hậu Thủy” là chưa khi nào cảm thấy mình có lỗi.

Thế nên phần sau của bài viết, P.A dành rất nhiều lời nhắn gửi tới bông hậu Thuỷ - người chị họ con nhà bác ruột. Trong đó tiết lộ nhiều câu chuyện khiến người đọc bất ngờ, chẳng hạn như chuyện “chị ăn chặn tiền lương của tôi thời còn ở Spa năm 2002”: “Chắc chị còn nhớ ngày tôi bước vào phòng chị (lúc đó chị mới sinh đứa con đầu lòng), và nói tôi được tài trợ đi du học, tôi không thể tiếp tục giúp chị việc ở spa nữa.

Thay vì mừng vui vì em gái có cơ hội tốt, có tương lai tốt hơn, thì chị lại tìm cách để gia đình ngăn cản tôi. Chị nói với gia đình là tôi phá vỡ hợp đồng lao động nên chị không trả lương cho tôi để ăn quỵt hơn 10 triệu đồng (thời đó 10 triệu đối với tôi rất lớn)”.

Hay, P.A cũng hé lộ chuyện: “Chị còn dùng văn chương để viết về gia đình, về ông bà nội tôi chỉ để vớt vát sự nổi tiếng bằng cách tạo scandal cho mọi người nhớ đến mình. Thật nực cười!”.

Đồng thời nhắn nhủ: “Hãy chấp nhận thời gian, tuổi già và sự lãng quên của mọi người đi! Chả có gì là mãi mãi đâu. Không làm gia đình dòng họ tự hào về mình thì cũng đừng để họ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến tên mình!”.

Và sau cùng, P.A lời xin lỗi gia đình về việc công khai chuyện không hay trên trang cá nhân: “Cháu đã im lặng và chịu oan ức 12 năm rồi, cháu cần được nói dù chỉ là một lần, cháu vì mọi người, vì chị ta nhưng ai sẽ vì cháu! Đã đến lúc sự thật cần được phơi bày để không còn nhiều người phải chịu chung nỗi đau bị cướp chồng nữa”.

Bài viết của P.A đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với rất nhiều lượt chia sẻ và bàn tán. Trong suốt bài viết dài của mình, P.Anh chỉ gọi tên “bông hậu Thủy” nhưng nhiều người cho rằng, người P.A nhắc đến là Hoa hậu Thu Thủy

Bạn bè gửi lời chia sẻ và động viên P.A vì đã dũng cảm vượt qua cú shock, đồng thời gửi lời chúc mừng vì P.A hiện đã có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

PV báo điện tử Thể thao & Văn hóa đã liên hệ với các nhân vật liên quan, trong đó có facebooker C.T.P.A. Chị P.A khẳng định những lời mình nói là sự thật nhưng chưa trả lời về việc sẽ gặp trực tiếp phóng viên. PV cũng gọi điện tới Hoa hậu Thu Thủy nhưng chị không bắt máy.  

Hoa hậu Thu Thủy: Trung niên... khoe dáng nuột nà

Hoa hậu Thu Thủy: Trung niên... khoe dáng nuột nà

Trong những bộ trang phục được thiết kế nổi bật, có điểm nhấn ở chi tiết nơ to bản hay họa tiết đính cầu kì, gam màu tươi tắn, người đẹp sinh năm 1976 trông như một cô gái vừa bước qua tuổi đôi mươi.

Hoa hậu Đại Dương 2017: Ngô Phương Lan, Thu Thủy tìm chủ nhân vương miện 3,2 tỷ đồng

Hoa hậu Đại Dương 2017: Ngô Phương Lan, Thu Thủy tìm chủ nhân vương miện 3,2 tỷ đồng

Hoa hậu Ngô Phương Lan và Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ cùng doanh nhân Vũ Thuý Nga làm giám khảo, tuyển chọn thí sinh dự thi Hoa hậu Đại Dương 2017 khu vực miền Bắc.

Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm