Vợ cũ John Lennon: Yoko Ono không phải kẻ 'cướp chồng'

09/04/2015 13:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi danh ca John Lennon và vợ đầu Cynthia Lennon ly hôn, dư luận vẫn nghĩ rằng Yoko Ono là người đã phá vỡ hạnh phúc của họ. Điều khiến dư luận ngạc nhiên không kém là Cynthia lại không hề tỏ thái độ thù oán hay công kích Ono trong suốt thời gian qua.

Thực thế là trong gần 50 năm qua, Cynthia đã giữ kín một bí mật và giờ đây nó mới dần được hé lộ, sau khi bà qua đời. Theo đó, Ono không phải là một kẻ "cướp chồng" và đời sống tình cảm của Lennon phức tạp hơn nhiều so với những gì người ta đã biết.

"Tình yêu đích thực" ít người biết

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm có và chưa được công bố trước đây, Cynthia tiết lộ Lennon có một tình yêu đích thực trong đời. Người này không phải Ono mà là Alma Cogan, một ngôi sao âm nhạc hơn Lennon 8 tuổi. Điều kỳ lạ là ở chỗ Lennon tin Cogan chính là hiện thân của mẹ mình, bà Julia.

“Lennon nghĩ tôi không hề biết gì về mối tình của anh ấy với Cogan và tôi cũng không để lộ ra việc mình biết chuyện ấy. Có điều lạ là Lennon rất dễ xiêu lòng trước những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, có lẽ bởi anh mất mẹ khi mới 17 tuổi. Đừng quên rằng Ono cũng hơn Lennon tới 7 tuổi. Giống như Ono, Congan là người phụ nữ rất hấp dẫn, lôi cuốn” – Daily Mail dẫn lời Cynthia cho biết.


Lennon và người vợ đầu, Cynthia

Trong những năm 1950, Cogan là nữ nghệ sĩ giải trí Anh được trả cát-xê cao nhất. Bà trở thành một tên tuổi quen thuộc với cùng sự ra đời của truyền hình. Tên thật là Alma Angela Cohen, bà sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái ở London. Cogan có nhạc phẩm ăn khách đầu tiên là Bell Bottom Blues hồi tháng 4/1954, bốn năm trước khi mẹ Lennon qua đời.

Cynthia từng nói: “Cogan thuộc mẫu phụ nữ gốc Do Thái đầy quyến rũ. Khi tôi và Lennon gặp nhau tại trường Đại học Nghệ thuật Liverpool, Cogan đã là một ngôi sao lớn. Nhưng lúc ấy Lennon lại không thể chịu nổi Cogan. Anh ấy thường giễu cợt và bắt chước bà. Với thái độ đó của Lennon, có một triệu năm nữa tôi cũng không thể hình dung được rằng sau này anh ấy lại yêu người phụ nữ mà mình từng ghét bỏ, chế giễu một cách tàn nhẫn”.

Tuy nhiên, khi Beatles trở nên nổi tiếng và xuất hiện cùng Cogan trong chương trình truyền hình Sunday Night At The London Palladium, các thành viên ban nhạc đã có tên trong danh sách khách mời tới những bữa tiệc “hoành tráng” của Cogan tại dinh thự sang trọng của bà ở Kensington, phía Tây London.

“Tôi không bao giờ được mời, bởi thời gian đó đang phải sống náu mình, không được thừa nhận danh phận là vợ của Lennon. Anh ấy là một ngôi sao pop. Thời điểm đó có luật bất thành văn là các ngôi sao phải giấu nhẹm chuyện vợ con, để duy trì được sức hút của trước các fan nữ. Nhà quản lý của ban nhạc là Brian Epstein cứ khăng khăng như vậy và tôi phải chấp nhận điều đó. Nhiều ngôi sao đã tới dự các bữa tiệc của Cogan, trong đó có Công chúa Margaret, Noel Coward, Roger Moore, Audrey Hepburn, Michael Caine, Cary Grant. Với cây đàn piano của Cogan, Paul McCartney đã sáng tác bài Yesterday” – Cynthia kể.


John Lennon gặp Cogan lần đầu vào năm 1964, trong chương trình truyền hình Ready Steady Go

Niềm tin người yêu là hiện thân của mẹ đẻ

Cynthia không bao giờ tìm bằng chứng về mối quan hệ ngoại tình của chồng hay chất vấn Lennon, bởi bà đã quen với tính trăng hoa của chồng. Tuy nhiên bà vẫn không thể ngờ Lennon và Cogan lại từng quan hệ chăn gối với nhau.

Vậy nên Cynthia rất kinh ngạc khi nghe nhiều người bạn nói chồng bà và Cogan thường đi khách sạn cùng nhau. Họ sử dụng nhiều bí danh, như “ông bà Winston” và thậm chí còn cải trang trong mỗi lần lén lút quan hệ như thế.

“Tất cả bắt đầu sau cái chết của mẹ Lennon hồi tháng 7/1958. Cái chết của mẹ đã tác động mạnh tới tâm lý của Lennon. Lúc đó Lennon mới có 17 tuổi và tôi nghĩ anh ấy không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ. Chấn thương tâm lý khiến Lennon không thể có được những mối quan hệ bình thường với phụ nữ" - Cynthia cho biết thêm - "Mẹ Lennon là một người tự do, bà đã bỏ Lennon khi anh ấy còn nhỏ, để cho người chị gái là Mimi chăm sóc. Nhưng Lennon vẫn thường tới thăm mẹ bất cứ khi nào có thể. Anh ấy thần tượng mẹ mình. Chính Julia dạy anh ấy chơi nhiều loại nhạc cụ và mua cho anh ấy chiếc đàn guitar đầu tiên".

Cynthia nói rằng sau cái chết của mẹ Lennon, danh ca cũng đắm đuối hơn với bà. Lennon viết cho bà những lá thư đầy tình cảm và thể hiện sự ghen tuông trong thư. Nhưng điều lạ lùng là ông không sáng tác bất cứ một ca khúc nào về bà mà chỉ viết về mẹ.

Thời gian ấy, Cynthia cũng có nghe về chuyện Lennon ngoại tình với Cogan, nhưng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. “Thành thực mà nói, lần đầu nghe nói đến chuyện của họ, tôi chẳng quan tâm. Tôi yêu Lennon lắm và không bao giờ hết yêu anh ấy. Tình cảm ấy còn bền chặt hơn một khi bạn đã có con với ai đó. Tôi hiểu con người Lennon, song tôi không thay đổi được và chấp nhận anh ấy, miễn sao Lennon về nhà với mẹ con tôi” - bà từng chia sẻ.

Việc đắm chìm trong tình yêu lớn dành cho Lennon khiến Cynthia luôn tin rằng danh ca sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với Cogan và mối quan hệ ấy rồi sẽ dần phai nhạt đi. Thực tế thì khi danh tiếng của Cogan bắt đầu tàn lụi, bà càng lúc càng gắn bó với The Beatles hơn. Bà còn tìm cách thu âm các ca khúc với Beatles, gồm nhạc phẩm Help.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra. Năm 1966, Cogan ngã gục trong một tour lưu diễn và chết sau đó trong bệnh viện do bệnh ung thư buồng trứng. Vật vã trong đau khổ sau cái chết của Cogan, Lennon mới thú nhận với Cynthia rằng tình nhân cũ giống như là hiện thân của mẹ ông. Chỉ sau cái chết của Cogan, Ono mới có chỗ đứng trong tâm hồn của Lennon.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm