Showbiz Việt đã biết... bán vé!

20/10/2009 07:57 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Chương trình biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng mà vé “chợ đen” lên tới 4-5 triệu đồng/cặp. Sau tour diễn “choáng váng” vì thua lỗ mấy tháng trước đây, nhà tổ chức vẫn quyết định tiếp tục làm live-concert bán vé với mục tiêu đưa khán giả trở lại với thói quen mua vé đi xem ca nhạc. Một chuyện tưởng như dĩ nhiên ở quốc tế, nhưng lại là chuyện… như mới ở Việt Nam: Showbiz Việt đã biết bán vé thay vì phát vé mời!

4-5 triệu đồng/cặp vé coi Dàn nhạc giao hưởng New York

Đây là giá đang được các phe vé Nhà hát Lớn Hà Nội “quát” cho những ai muốn tham dự hai đêm biểu diễn của dàn nhạc lừng danh thế giới này vào tối (16, 17/10). Mà đó chỉ là vé “hạng hai” (trên tầng 2 và tầng 3 của nhà hát, vé tầng trệt gần như không có ai rao bán !). Giá vé gốc từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/vé đã bán hết từ trước đó một tuần. Có lẽ đây là mức giá xem một chương trình âm nhạc đắt nhất ở Việt Nam từ trước tới nay và cũng là một trong những chương trình sốt nhất. Bởi vì, ít có người Việt Nam mê nhạc giao hưởng nào có thể tin được có thể nghe Dàn nhạc giao hưởng New York chơi ngay tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây thực sự là một cơ hội lớn.


Air Supply

Ngày 13/1/2009, trên tờ New York Times, ông Zarin Mehta, giám đốc điều hành của New York Philharmonic tuyên bố dàn nhạc sẽ có chuyến lưu diễn châu Á tại Nhật Bản, Việt Nam và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ông cho biết thêm, “sự tồn tại của truyền thống âm nhạc và yếu tố lịch sử” đã cuốn hút họ tới Việt Nam để biểu diễn và “đó là đất nước mà những người Mỹ chúng tôi cảm thấy phải tới thăm”... Sau đó, với sự giúp đỡ của Bộ VH, TT&DL, nhiều chuyến tiền trạm của đại diện dàn nhạc nhằm chọn địa điểm, lên chương trình đã được thực hiện trong suốt chín tháng. Cuối cùng, Nhà hát Lớn được chọn, ban đầu với ý tưởng sẽ tổ chức buổi diễn ngoài trời. Dù ý tưởng này (biểu diễn ngoài trời) cuối cùng không thực hiện được, nhưng khán giả Hà Nội vẫn có thể được thưởng thức hai đêm trình diễn qua màn hình lớn đặt tại Quảng trường 19/8 trước cửa Nhà hát Lớn. Và đặc biệt hơn, đêm biểu diễn thứ hai (vào tối 17/10) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Ngoài hai đêm diễn, Dàn nhạc New York Philharmonic sẽ có buổi lên lớp và giao lưu với sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

     Thành lập năm 1842, Dàn nhạc New York Philharmonic được coi là một trong những dàn nhạc lâu đời nhất trên thế giới và giữ vai trò đầu đàn trong nền âm nhạc cổ điển Mỹ. Dàn nhạc đã chu du qua 425 thành phố ở 59 quốc gia tại năm châu lục.

     Trong chương trình biểu diễn tại Việt Nam lần này, dàn nhạc sẽ chơi các tác phẩm của Beethoven trong đó có bản giao hưởng số 7 và bản concerto dành cho piano số 4 cũng như bản concerto dành cho violin của Brahams.

Trên báo TT&VH vài ngày trước, lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn (thuộc Bộ VH, TT&DL) cho hay, không có tài trợ, Việt Nam không thể mời được những nghệ sĩ, dàn nhạc cổ điển danh tiếng thế giới tới biểu diễn. Thực tế, chuyến lưu diễn của Dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic với hơn 150 thành viên, dù không phải chi trả tiền cát-sê, cũng đã làm cho ông Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam (đơn vị được Bộ VH, TT&DL giao tổ chức chương trình biểu diễn của dàn nhạc tại Việt Nam) - đau đầu bởi số tiền chi trả cho việc ăn ở, đi lại của các thành viên dàn nhạc lên tới vài tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, nhạc sĩ H.D. tuyên bố tài trợ một phần tiền cho chương trình (khoảng một tỷ đồng). Tuy nhiên, đến phút chót, do tập đoàn của ông gặp nhiều khó khăn về tài chính, “đại gia” này đã rút khỏi danh sách nhà tài trợ. Ông Trần Bình nói vui rằng “tôi tài trợ cho chính tôi”, tức là dùng một phần từ nguồn thu của nhà hát để trang trải cho hai đêm diễn. Tuy không có tài trợ, nhưng tiền bán vé, với mức giá có thể khiến nhiều người giật mình: 3,5 triệu đồng/ vé, thấp nhất là 1,5 triệu đồng/vé đã bù đắp được khá nhiều chi phí tổ chức chương trình. Theo ông Trần Bình, tính cho tới ngày 12/10, vé xem chương trình đã bán hết. Theo khảo sát riêng của TT&VH Cuối tuần, vé chợ đen cũng đã được chào bán với mức giá 4-5 triệu đồng/ cặp (vé tầng 2, hoặc 3). Vé chương trình nhạc giao hưởng cũng đã bắt đầu “sốt” kiểu như vé xem bóng đá! Đây liệu có phải là tín hiệu vui với âm nhạc hàn lâm? Nhớ lại cách đây 10 năm, vào năm 1999, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Dàn nhạc giao hưởng Philadelphia (uy tín ngang ngửa với Dàn nhạc New York) cũng có ba đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á. Ban đầu, giá vé của chương trình biểu diễn (tại thời điểm đó) cũng cao ngất ngưởng, nhưng ngay trước đêm diễn, BTC đã phải hạ giá xuống mức 50.000 đồng mà vé vẫn ế... Nay tình hình đã khác theo chiều hướng đáng mừng. Dù thời gian qua các chương trình hòa nhạc quốc tế được tổ chức khá dày tại Hà Nội, thế nhưng dân nghe nhạc sành điệu vẫn “khát” những chương trình đặc biệt như hai đêm 16 và 17 này. Các nhà tổ chức rõ ràng cũng đã tự tin hơn và chuyên nghiệp hơn trong chiến dịch tiếp thị.


Nhạc đại chúng thấp thỏm

Cách đây một tuần, sự kiện ban nhạc Air Supply biểu diễn tại TP.HCM cũng gây được chú ý của dư luận. Tuy nhiên tình hình bán vé thì không mấy khả quan dù nhà tổ chức (Công ty Viettop Media) đã tuyên bố trong buổi họp báo trước ngày biểu diễn là “bán được hầu hết vé ở những vị trí quan trọng”. Trong đêm diễn đầu tiên, khán giả chỉ ngồi kín nửa rạp, các nghệ sĩ đã phải mời cả khán giả trên gác lẫn khán giả ở phía sau lên trên cho ấm cúng; còn ở buổi diễn thứ hai, giờ mở màn đã phải lùi lại đến tận 21h10 thay vì 20h30 để... đợi khán giả. Giá chợ đen cho vé hạng nhất - 2 triệu đồng - đã rớt xuống còn 1 triệu.

     PAK Live Concert 2009 - We Will PAK You của Phạm Anh Khoa được thực hiện ngay sau khi anh phát hành album vol.2 của mình mang tên Làm sao nói hết. Khách mời của đêm diễn là Microwave và Unlimited. Vé đang được bán tại trụ sở Công ty Music Faces (90 Đề Thám, Q.1, TP.HCM).

Show nhạc rock rầm rộ dài 8 tiếng vừa diễn ra tại SVĐ Tao Đàn ngày 11/10 đã thu hút được xấp xỉ 20.000 khán giả. Con số 20.000 khán giả quả đáng để mơ ước, nhưng nếu 20.000 khán giả đó đến xem bằng vé mua thay vì nhận vé miễn phí thì chắc các nhà tổ chức ca nhạc sẽ vui hơn. Diễn ra chỉ sau Đêm hội rock III hai tuần, PAK Live Concert 2009 - We Will PAK You của rocker Phạm Anh Khoa cũng khiến Music Faces - công ty chủ quản của ca sĩ này thấp thỏm, nhất là sau cuộc “đại bại” với tour diễn Những gương mặt âm nhạc 2009. Tuy vậy, Music Faces cũng rất dũng cảm khi quyết định đầu tư kỹ càng vào khâu chất lượng để thực hiện “ý đồ” tập lại thói quen mua vé xem biểu diễn nghệ thuật cho khán giả Việt Nam sau những năm dài họ quen xem nghệ thuật miễn phí, tập lại thái độ biểu diễn nghệ thuật nghiêm túc cho nghệ sĩ sau nhiều năm thường xuyên biểu diễn phục vụ các nhà tài trợ. Phát hành 7.000 vé và mặc dù giá bán vé chỉ là 50.000 đồng (và 30.000 với sinh viên) nhưng theo nhạc sĩ Đức Trí, lần này Music Faces rất cần đến doanh thu từ bán vé bởi dù vẫn có tài trợ nhưng số tiền đó rất ít ỏi, chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí.

Tham dự vào việc thực hiện ý đồ này, các thành viên ban nhạc sẽ chơi cho Phạm Anh Khoa cũng tập luyện kỹ càng và chơi hết mình với mức cát-sê “tượng trưng”, bởi bản thân họ cũng mong muốn thị trường ca nhạc trở lại như xưa. Việc làm của Music Faces khiến người ta liên tưởng đến chiến dịch kéo khán giả đến rạp chiếu phim của những đại gia chiếu bóng như Megastar, Galaxy. Tuy nhiên để đi đến thành công như ngày hôm nay, các đại gia này ngoài quyết tâm ra còn phải... trường vốn. Dù sao thì nỗ lực của Music Faces cũng rất đáng ghi nhận.


     Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VH, TT&DL - cho biết, chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng New York tại Việt Nam có ý nghĩa trong việc thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về hình ảnh Việt Nam đổi mới, đồng thời tăng cường mối hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Mỹ.


Thu Hằng - Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm