RockStorm 7 tại TP.HCM: Ấn tượng 'bóng hồng' trên sân khấu

29/12/2014 12:57 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những hoài nghi khi RockStorm năm nay đổ bộ TP.HCM mà thiếu hẳn những tên tuổi của làng rock Việt bấy lâu. Nhưng 6 nhóm nhạc trên sân khấu đã tạo ra một cơn lốc thổi bay những e dè ban đầu. Tối 27/12, tại SVĐ Quân khu 7, RockStorm lại một lần nữa nhận được ủng hộ nhiệt tình từ thánh địa TP.HCM.

Sáu nhóm nhạc: Bức Tường, Microwave, Hạc San, Parasite, SPF, Stevans đã trình làng một bữa tiệc đa dạng. Tuy vậy, trong bữa tiệc vui vẻ và máu lửa ấy vẫn còn một vài món ăn hơi nguội mà đúng ra có thể làm cho nó nóng sốt hơn.

Nhiều “hương vị” tươi mới

Bây giờ nếu hỏi cộng đồng rock Việt những bài nào gần như trở thành truyền thống của RockStorm thì sẽ được trả lời là: Tìm lại, Chỉ là giấc mơ, Tâm hồn của đá, Rock xuyên màn đêm, Bông hồng thủy tinh… Đây là những bài hit nổi tiếng nhất của Microwave và Bức tường, những bài hit đã đưa họ lên đỉnh cao của rất nhiều năm trước.

Năm nay RockStorm ở TP.HCM khá mới, mới từ ban nhạc cho đến những ca khúc trình bày và vì thế, việc mời thêm các cựu binh như Bức Tường hay Microwave là để mang tính “cân bằng” nhằm tạo một mức độ an toàn trong việc “kích” fan hưởng ứng. Nhưng nhiều rockfan lại cần là một không khí rock mới.

Bằng chứng là khi nhóm Bức tường hát hai ca khúc trong album vừa ra mắt hồi tháng 12 lập tức họ nhận được sự reo hò, hay nhóm Microwave lần đầu trình diễn trên sân khấu RockStorm những ca khúc như Ước mơ, Mộng du, Trái tim dũng cảm hay ca khúc Sói vừa sáng tác thì lập tức không khí “nóng” hẳn.


Nhóm Parasite mở màn đầy hứng khởi cho RockStorm tại TP.HCM

Chính những ca khúc mới đã “đốt” RockStorm tại TP.HCM lên cực điểm. Bầu không khí này được mở đầu khi ban nhạc Parasite “đề pa” bằng ca khúc Save Me với chất giọng quyến rũ và đầy lửa của “hot girl” làng rock Việt - Quỳnh Anh. Cô gái có nickname “Thỏ Trauma” chính là sự mở màn khác biệt của RockStorm tại TP.HCM so với những năm trước khi đã rất lâu RockStorm thiếu vắng những bóng hồng trên sâu khấu. Chính những bài cover của Parasite như La Isla Bonita hay Happy… qua giọng hát của Quỳnh Anh đã tạo nên sự mở đầu khá hứng khởi.

Hạc San, nhóm nhạc đến từ TP.HCM, tiếp tục mạch tươi mới của RockStorm năm nay bằng 40 phút đầy cuồng nhiệt. Chính Parasite và Hạc San đã mở ra sự thích thú cho công chúng khi họ đem đến nhiều hương vị tươi mới cho RockStorm năm nay. Những ca khúc như Dưới đáy trần gian, Hoang tàn, Bí mật người ra đi, Tiều phu, Sét đánh ngang trời… được hát bởi chất giọng mạnh mẽ, cá tính của Jean Paul Blada, cùng với tiếng guitar mải miết của Dzũng Phạm, trống Yvol, bassist Thắng Trần và Keyboard Yên Lâm đã đưa hàng nghìn khán giả “bay” qua những cảm giác mới.

Mỗi ban nhạc đều có sức hút…

Có thể nói RockStorm năm nay có một sự cân bằng về nội dung, không quá “lệch” như năm ngoái khi những nhóm nhạc nước ngoài được mời biểu diễn có trình độ tương đương với các nhóm nhạc Việt. Năm ngoái, sự xuất hiện của nhóm rock rất nổi tiếng của Thụy Điển, Andromeda, đã làm nhiều người cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý công chúng và kéo theo sự e ngại cho các band Việt Nam. Cùng với đó, chất nhạc của Andromeda không phải fan Việt nào cũng “cảm” nổi.

Có thể vì thế mà năm nay, những nhóm nhạc nước ngoài được chọn lọc, chất nhạc họ chơi rất dễ nghe và cuốn hút. Những điểm nhấn được dàn đều hơn và cảm giác chờ đợi sẽ không đặt vào từng nhóm cụ thể. Sự xuất hiện của mỗi band đều có sức hút riêng.  

Nhóm nhạc modern rock đến từ Thái Lan, SPF, tạo sự thích thú bởi chất rock họ chơi dễ nghe và bản thân những ca khúc được hát cũng là những bản cover  rất nổi tiếng như Just The Way You Are, Radioactive, Rolling In The Deep…

Nhóm nhạc đến từ Thụy Sĩ, Stevans, là một bất ngờ thú vị bởi ít nhiều đây chính là nhân tố bí ẩn của năm nay. Stevans chơi thể loại electro rock’n roll đầy vui nhộn và tràn ngập không khí lễ hội. RockStorm đang ngày càng trở thành một rock festival và tinh thần kiểu Stevans là rất đáng nhân rộng. Công chúng vừa nhún nhảy vừa gào to tên ban nhạc. Không nhiều người biết Stevans nhưng âm nhạc của họ chiếm được cảm tình của đám đông, gần như ngay lập tức.

Những điều trên đang chỉ ra rằng RockStorm năm nay đang bắt đầu khác đi. Chất rock được dàn trải để lấy chiều ngang với nhiều dòng nhạc nhằm thu hút số đông người nghe hơn. Và những yếu tố trẻ, mới lạ… mới thật sự là điều mà công chúng cần. Một lễ hội âm nhạc thường niên, mà đặc biệt là rock, rất cần chỗ cho những yếu tố mới để vực dậy phong trào rock đang khá phát triển nhưng vẫn còn manh mún như hiện nay.

RockStorm sẽ tràn vào 2 điểm cuối tại Cần Thơ (3/1) và Hà Nội ngày 10/1 tới.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm