Phim 'Khu rừng cổ tích': Chuyện cũ nhưng hài hước và bất ngờ

16/01/2015 10:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm đã quá quen thuộc với hàng triệu độc giả trên toàn thế giới từ hàng trăm năm qua. Tuổi thơ của rất nhiều người chắc hẳn đã từng gắn liền với những nhân vật như Cô bé quàng khăn đỏ, Lọ lem, Công chúa tóc mây… Điều gì sẽ xảy ra khi họ cùng xuất hiện trong một bộ phim?

Cách đây gần 30 năm, khi vở nhạc kịch Into The Woods được ra mắt tại nhà hát Old Globe và sau đó là Broadway, nhiều khán giả đã bất ngờ về phần nội dung quá đỗi khác lạ và sáng tạo. Qua đó các nhân vật trong truyện cổ Grimm cùng xuất hiện trong vở nhạc kịch với những hướng phát triển hoàn toàn mới.

Into The Woods (Khu rừng cổ tích) từng đoạt nhiều giải Tony, trong đó có giải âm nhạc, nữ diễn viên chính… Nhưng mãi đến năm nay, vở nhạc kịch này mới được chuyển thể lên màn ảnh rộng và do đạo diễn Rob Marshall thực hiện. Đây không phải là tác phẩm ca vũ nhạc đầu tiên của Rob Marshall. Trước đây ông từng rất thành công với bộ phim Chicago (đoạt 6 giải Oscar).

Into The Woods xoay quanh câu chuyện của nhiều nhân vật trong truyện cổ Grimm, gồm nàng Lọ lem, Công chúa tóc mây Rapunzel, cô gái quàng khăn đỏ, cậu bé Jack (và hạt đậu thần)…

Nhiều năm trước, cha của cậu bé Baker bị bắt quả tang đang ăn trộm một hạt đậu thần trong vườn rau của mụ phù thủy (Meryl Streep). Để trả thù, mụ phù thủy đã buông một lời nguyền rủa độc ác xuống gia đình nhà Baker rằng, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể có con.

Khi Baker (James Corden) và vợ phát hiện ra lời nguyền đen tối ấy, họ đã quyết đi vào rừng sâu để tìm cách hóa giải lời nguyền và hồi phục lại nhan sắc cho phù thủy. Vào thời điểm trăng xanh, họ phải ra khỏi rừng và mang theo 4 thứ: một chú bò trắng như sữa, một lọn tóc vàng như bắp, một chiếc khăn choàng đỏ như huyết và một chiếc hài bằng vàng ròng.

Có hai điểm hấp dẫn ở Into The Woods đó là sự mới lạ và tính hài hước. Khác lạ vì khán giả được chứng kiến rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng xuất hiện trong phim và quan trọng là diễn biến của mỗi nhân vật lại khác xa so với truyện. Cô bé quàng khăn đỏ cũng gặp sói, cũng bị sói ăn thịt, nhưng tính cách của cô, kết cục của câu chuyện lại được làm theo lối rất hài hước và bất ngờ. Nàng Lọ lem cũng bị mẹ kế trù dập, cũng gặp mặt hoàng tử, cũng có đôi giày pha lê, nhưng quyết định cuối cùng của cô lại rất hiện đại và chẳng ai ngờ tới.

Into The Woods không được làm theo lối tâm lý nghiêm túc truyền thống mà vô cùng dí dỏm, hóm hỉnh. Tính cách, ứng xử của nhân vật, lời thoại, hành động đều ẩn chứa nét hài hước một cách có duyên chứ không tục. Ngay cả hai anh chàng hoàng tử, vốn rất hào hoa, quyến rũ cũng có một bài hát khiến khán giả phải bò ra cười.

Into The Woods là một trong 5 phim lọt vào vòng đề cử giải Quả cầu vàng ở hạng mục phim ca vũ nhạc/ hài xuất sắc nhất. Dù còn có nhiều điểm hạn chế nhưng đây vẫn là tác phẩm khá.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm