Nhớ nhạc sĩ An Thuyên: Thơ em anh có nghe không?

05/07/2015 02:21 GMT+7 | Âm nhạc

Thơ em anh có nghe không?

Kính viếng tới Anh - Người nhạc sỹ xứ Nghệ tài hoa

"Ca dao em và tôi" ơi!
Vầng trăng chưa cắt mà người vội đi
Còn say câu hát "Trương Chi"
Phím đàn ngơ ngác chuyện gì chiều nay?

Thẫn thờ "Em chọn lối này"
Nhìn ai, ai nghĩ một ngày chia xa?
"Huế thương" nghẹn một câu ca
Sông Hương như muốn chảy ra sông Hồng

"Thơ tình của núi" bềnh bồng
Núi đi đâu để trống không đất hiền
"Chiều sông Thương" dễ nào quên
Trời sao nỡ bứt dây thuyền đam mê

Ngỡ rằng "Neo đậu bến quê"
Ai ngờ chưa kịp quay về lần sau
"Biển và em" quá thương đau
Bạc đầu chưa hết xa nhau nỡ nào

Lẻ loi "Đôi đũa kim giao"
Giữa trời đất tiếng biển gào thấu ai?
Đang trần gian "Lạc" thiên thai
An Hiếu đỏ mắt, Bông Mai xé lòng...

"Biển tình cay đắng" ai đong?
Hay là nước mắt hoà trong biển rồi
"Dương cầm thu không em"... trôi
Hạ chưa qua..đã vắng đôi tay đàn

"Chín bậc tình yêu" dở dang
Dừng chân ai để nhỡ nhàng câu ca
"Tiếng đàn Balalaika..."
Tự dưng cùng tiếng sông Đà tiếc thương

Sớm mai "Hà Nội mùa sương"
Hương thắp nơi ấy khói vương mây trời
Tài hoa hiến tặng cho đời
Bao giai điệu... trái tim người mãi ngân...

Tiến sĩ Lê Thống Nhất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm