Lee Hyori và vinh quang muộn màng ở Billboard

03/06/2013 11:32 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp âm nhạc của “nữ hoàng gợi cảm” xứ Hàn Lee Hyori đã kéo dài hơn 1 thập kỷ nhưng tuần này là lần đầu tiên cô đứng đầu BXH K-pop Hot 100 của Billboard, với Bad Girls - đĩa đơn chủ đạo từ album thứ 5 Monochrome.

Đây là một cú nhảy vọt đáng tự hào vì tuần trước Bad Girls đứng ở vị trí thứ 25. Lý do khiến Hyori chậm trễ đến vậy với Billboard là vì cô đã không ra đĩa đơn nào trong 3 năm nay, kể từ album H-Logic năm 2010, trước cả khi BXH K-pop Hot 100 được lập ra vào tháng 8/2011.

Trở lại rầm rộ nhưng có chút “lỡ nhịp”

Năm 2010, H-Logic được đầu tư kỹ lưỡng của Hyori vô tình thảm bại vì nhạc sĩ sáng tác đã đạo phần lớn số bài hát trong album. Lần trở lại này, đĩa đơn đầu tiên Miss Korea của diva xinh đẹp đã lên đến vị trí thứ 3 ở K-pop Hot 100 hồi đầu tháng 5 (và tuần này vẫn ở vị trí thứ 7), trong khi đĩa đơn thứ hai và quan trọng hơn Bad Girls đạt thành tích cao hơn: quán quân.

Bad Girls là một MV có phong cách giễu nhại hơi giống Gangnam Style, và Lee Hyori rất quyến rũ, dù cô có tạo hình theo kiểu “môi trầm” Hàn Quốc thịnh hành hồi thập niên 90, đầu 2000.

Lee Hyori quyến rũ trên bìa album mới nhất Monochrome.
Hơi khó hiểu khi MV này chỉ đạt số lượng xem hơn 1,6 triệu trên YouTube sau hơn 1 tuần đăng lên, trong khi khán giả phương Tây đang khá tò mò với K-pop nói chung từ cơn sốt Gangnam Style, hơn nữa, Hyori lại còn là “hoa hậu không vương miện” của K-pop. Thậm chí, MV của các nhóm nhạc nữ Girls' Generation, ca sĩ Hyun A (nhảy trong Gangnam Style) cũng có lượng xem khá lớn.

Có thể nói, Hyori “lỡ nhịp” với âm nhạc trong khoảng 3 năm và đồng thời “lỡ nhịp” luôn trước cơn lốc K-pop đang chinh phục khán giả phương Tây. Đó là điều đáng tiếc vì cô luôn là một tên tuổi lớn của làng nhạc xứ Hàn, với thứ âm nhạc bắt tai và ngoại hình rất xinh đẹp. Vậy, thành tích quán quân của Bad Girls ở Billboard tuần này có thể giúp Hyori thu hút sự chú ý của khán giả bên ngoài biên giới Hàn Quốc chăng?

Còn ở trong nước, nữ ca sĩ đang tiến hành quảng bá rầm rộ với việc xuất hiện trên truyền hình mỗi tối từ khi ra mắt đĩa đơn. Hyori là gương mặt ngôi sao được truyền hình xứ Hàn rất yêu thích, cô chỉ hạn chế lên truyền hình sau scandal đạo nhạc từ thời H-Logic.

“Bad girl” kỳ cựu và quyến rũ

Với thành công ở Billboard, “nữ hoàng gợi cảm” 34 tuổi của làng nhạc Hàn đã hạ bệ đàn em 4minute, nhóm nhạc nữ từng sang Việt Nam. Tuần này, đĩa đơn của 4minute là What's Your Name? rơi xuống vị trí thứ 3 của K-pop Hot 100. Thành viên trẻ nhất nhóm này, Sohyun, có số tuổi chỉ bằng một nửa so với Hyori.

Hyori luôn gây xôn xao giới giải trí nhiều lần trong suốt sự nghiệp của cô vì phong cách sexy táo bạo cùng những màn biểu diễn quá nóng bỏng. Hiện nay, dù đã hơn 30 tuổi và là một tên tuổi kỳ cựu, cô vẫn không ngại những điệu nhảy có điệu bộ khiêu khích.

Với Miss Korea (Hoa hậu Hàn Quốc), cô đưa ra một thông điệp rộng lượng: ai cũng có thể tự hào về bản thân mình, ai cũng có thể là “Hoa hậu Hàn Quốc”. Còn với Bad Girls, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định thương hiệu “bad girl” – nhưng không hẳn là “gái hư” như cách người ta hay dịch.

Nếu hiểu theo nội dung MV, “bad girl” là những cô gái không chấp nhận cuộc sống như những gì đang diễn ra: bà mẹ kế thiếu tình thương, những đứa trẻ cô đơn yếu thế bị bắt nạt, thầy giáo hay nam sinh quấy rối nữ sinh, đàn ông luôn coi phụ nữ như đối tượng tình dục…

Có vẻ ngoài và cách cư xử tăm tối, bất cần, nhưng những “cô gái hư” với thái độ thách thức như vậy thực sự là một sản phẩm của xã hội. Nhưng đây là K-pop với cách biểu diễn phô trương và thiên về vẻ ngoài. Vì thế, bài hát của Hyori nói về sự quyến rũ của một “cô gái hư”. “Nhân vật nữ chính trong một bộ phim có thể là một thiên thần. Nhưng cô gái xấu xa bên cạnh luôn quyến rũ hơn nhiều” – trích từ ca từ của Bad Girls.

Qua Bad Girls, Hyori cũng gián tiếp khẳng định sự quyến rũ của chính mình. Cô hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, nhân vật nào cũng có cách trang điểm khá giống nhau, đều rất gợi cảm. Ở đoạn cuối, còn có cảnh nữ ca sĩ bị cảnh sát truy bắt vì… quá quậy phá. Cô bị bắt, nhưng vẫn có thái độ đầy thách thức khi chụp ảnh tù nhân.

Top BXH Billboard Hot 100

1. Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton

2. Just Give Me A Reason - P!nk Featuring Nate Ruess

3. Mirrors - Justin Timberlake

4. Get Lucky - Daft Punk Featuring Pharrell Williams

5. Cruise - Florida Georgia Line Featuring Nelly

6. Come & Get It - Selena Gomez

7. I Love It - Icona Pop Featuring Charli XCX

8. Stay - Rihanna Featuring Mikky Ekko

9. Radioactive - Imagine Dragons

10. When I Was Your Man - Bruno Mars



Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm