'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger trở lại: Già nhưng chưa lỗi thời

29/10/2019 19:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Hollywood kỳ cựu Arnold Schwarzenegger đã giữ lời hứa của mình. Ông cùng với các diễn viên chính trong tập phim Terminator (Kẻ hủy diệt) mới nhất đã tới Hàn Quốc vào hôm 14/10 nhằm quảng bá cho tập phim mới, dự kiến được công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 1/11.

Arnold Schwarzenegger: 'Kẻ hủy diệt' bất khả chiến bại ở tuổi 70

Arnold Schwarzenegger: 'Kẻ hủy diệt' bất khả chiến bại ở tuổi 70

Arnold Schwarzenegger đã giành nhiều giải thưởng với vai trò là một vận động viên thể hình và diễn viên, nhưng thành tựu lớn nhất của ông có lẽ là hai lần trúng cử là Thống đốc bang California (Mỹ).

“Lần trước, khi ở đây vào năm 2015, tôi đã nói mình sẽ trở lại. Và “Kẻ hủy diệt” luôn giữ lời hứa của mình” - Schwarzenegger chia sẻ với các phóng viên tại cuộc họp báo được tổ chức tại ở Seoul.

Chương cuối dành riêng cho Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger bày tỏ ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được quảng bá cho tập mới nhất của loạt phim bom tấn đã tạo thành “cú hích” lớn trong sự nghiệp của mình. “Thật kỳ diệu khi một diễn viên có thể tham gia vào một loạt phim ăn khách nhiều đến vậy” - Schwarzenegger nói.

Terminator: Dark Fate (Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối) là tập thứ 6 của “thương hiệu” phim Kẻ hủy diệt. Không giống như các tập trước, Kẻ hủy diệt 6 được chính James Cameron hậu thuẫn sản xuất. Cameron là đạo diễn của các tập phim Terminator (1984) và Terminator 2: Judgment Day (Kẻ hủy diệt: Ngày phán xét) sau khi đã giành lại được quyền chủ thương hiệu “Terminator” từng bán trước đó.

Chú thích ảnh
Arnold Schwarzenegger (phải) và Linda Hamilton trong phim “Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối”

Tập phim mới được chính Cameron viết kịch bản cùng Charles Eglee, Josh Friedman, Goyer và Rhodes. Phim do Tim Miller (tác giả phim Deadpool) làm đạo diễn. Mặc dù theo kế hoạch của Paramount Pictures, phim sẽ có ba phần nhưng theo chia sẻ từ đạo diễn thì đây sẽ là chương cuối cùng dành riêng cho diễn viên cựu trào Schwarzenegger với vai người máy T-800 huyền thoại.

Tập phim mới lấy bối cảnh diễn ra sau sự kiện trong tập phim Ngày phán xét. Ở năm 2042, một quân đoàn robot đã tiến hóa với tên gọi Legion được thành lập, bắt đầu một kỷ nguyên mới thay Skynet. Chúng đưa những Kẻ hủy diệt mang mã Rev về quá khứ để bắt đầu một cuộc chiến mới.

Chú thích ảnh
Arnold Schwarzenegger trong phim "Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối"

Phim mới xoáy vào nhân vật Dani Ramos (Natalia Reyes) bị một kẻ hủy diệt làm từ kim loại lỏng hiện đại Rev-9 (Gabriel Luna) truy đuổi. Rev-9 đã du hành ngược thời gian để thực hiện nhiệm vụ giết Ramos. Là niềm hy vọng cuối cùng của loài người, Ramos bắt buộc phải thoát khỏi cỗ máy giết người này với mục đích cứu loài người trong tương lai thoát khỏi cuộc chiến tranh với trí tuệ nhân tạo.

Trong phim, một siêu chiến binh đến từ tương lai tên Grace (Mackenzie Davis) và nữ anh hùng Sarah Connor (Linda Hamilton) đã xuất hiện để bảo vệ Ramos. Đặc biệt, cuộc chiến đấu của họ với Rev-9 được sự hỗ trợ từ T-800 “Model 101”/Carl (Schwarzenegger). Đây là mẫu người máy cuối cùng của kỷ nguyên Skynet, sau khi giết được John Conner. Trong phim, gã “người máy già” này phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng: tiêu diệt Rev-9 để bắt đầu cho một tương lai không còn sự xuất hiện của mình.

Chú thích ảnh
Các diễn viên chính trong phim "Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối" tại cuộc họp báo ở Hàn Quốc. Từ trái sang: Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Gabriel Luna và đạo diễn director Tim Miller

Tuổi tác không là vấn đề

35 năm sau khi phim Terminator đầu tiên làm khuynh đảo phòng vé thế giới, Schwarzenegger (72 tuổi) vẫn cố gắng mang đến màn diễn đầy biểu tượng trong vai Kẻ hủy diệt. Ông “bật mí”: việc có được màn diễn đầy sức mạnh như vậy ở tuổi thất thập đến từ việc không ngừng luyện tập và thực hành các pha biểu diễn nguy hiểm khác nhau.

“Tôi thực sự thấy tuổi tác của mình không là vấn đề gì. Tôi đã già nhưng không lỗi thời” - Schwarzenegger chia sẻ.

Cùng với đạo diễn James Cameron, nữ diễn viên Hamilton (vai Sarah Connor) cũng trở lại với loạt phim này sau khi ngừng tham gia kể từ Terminator 2. Nói về việc tái hợp với Schwarzenegger sau 28 năm, Hamilton chia sẻ: “Việc gặp nhau quả thật là một thời khắc tuyệt vời. Tôi đã luyện tập trong suốt 1 năm trước khi phim bấm máy và luôn sẵn sàng. Nhưng phải đến khi nhìn thấy Arnold trên phim trường, tôi mới cảm thấy mình có đủ 100% sinh lực”.

Schwarzenegger cũng bày tỏ ông ấn tượng khi chứng kiến Hamilton luyện tập và thực hiện các pha nguy hiểm giống như các tập phim mà bà đã đóng trước đó. “Xem cảnh hành động đầu tiên của Hamilton, cách cô ấy di chuyển và sử dụng súng, tôi đã nói với bản thân rằng “Linda Hamilton đã trở lại” và cô ấy thực hiện các màn hành động cực kỳ tuyệt vời”.

Đáng nói, trong tập phim này có sự góp mặt lần đầu của nữ diễn viên Davis với vai Grace - một chiến binh của năm 2042. Trong một cuộc tập kích, Grace bị thương nặng và được cấy ghép mẫu mô cơ tăng cường sức mạnh như Kẻ hủy diệt. Tuy nhiên việc cô tự ý đưa mình về quá khứ khiến cho mọi việc đều trở nên khó hiểu và rắc rối. Về nhân vật này, đạo diễn Miller nói rằng ông thấy các cảnh hành động do các nữ chính thực hiện luôn thú vị - khi mà ít có phim làm được điều này. Do vậy, Kẻ hủy diệt 6 đi sâu vào việc phát triển câu chuyện với các nhân vật nữ chính đầy mạnh mẽ và luôn chủ động trong việc quyết định số phận của chính mình.

“Có rất nhiều bộ phim mà đàn ông sử dụng súng và đánh bại kẻ thù. Tôi đã lớn lên với những bộ phim như thế” - Miller nói - “Nhưng với tôi, thật thú vị khi phụ nữ đảm nhận vai trò đó. Tôi nghĩ họ mang đến một khía cạnh khác cho phim hành động”.

5 tập phim trước đó của loạt phim Kẻ hủy diệt đã thu về được hơn 1,8 tỷ USD từ phòng vé khắp thế giới. Tập phim đầu tiên ra mắt hồi năm 1984 đã đứng đầu phòng vé của Mỹ trong 2 tuần và đã giúp khởi động sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn James Cameron và Arnold Schwarzenegger.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm