Hà Trần hát 'Bài ca hy vọng' khiến Lê Hoàng, Phú Quang 'không cảm được'

27/09/2014 09:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Mỹ trở về Việt Nam, nữ diva làm mới hoàn toàn ca khúc Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (26/9) trên VTV1 – Đài THVN, với mong muốn “lột tả những nét tính tế, có những cao trào, một bức tranh tương phản khác, một góc nhìn khác về bài hát này”

Tuy nhiên, sau khi nghe bài hát này, tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu, người miền Nam tập kết ra Bắc, cho rằng, bà đã nghe nhiều lần Bài ca hy vọng qua giọng hát Khánh Vân, mỗi khi nghe đến câu: Gửi lời chim yêu thương, tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ là bố mẹ bà bao giờ cũng rơi nước mắt vì không biết bao giờ mới quay về quê hương. Bài hát này vừa mang lại niềm hy vọng cũng như ước vọng hòa bình chung. Hôm nay Trần Thu Hà biểu diễn với một phong rất cách mới, nhưng tôi nghĩ Hà Trần ở hoàn cảnh khác, lứa tuổi khác, thì chắc chắn sẽ cảm nhận bài này khác hơn so với lứa tuổi chúng tôi khi nghe bài này cũng như các ca sĩ trước đấy hát. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được qua giọng hát Hà Trần là niềm hi vọng vào hòa bình, và tôi nghĩ chiến tranh luôn luôn chỉ là nhất thời mà thôi, khát vọng hòa bình luôn luôn là điều mà người ta hướng đến”

Clip Hà Trần hát Bài ca hy vọng:

NSND Trung Kiên thì nhớ lại hình ảnh của mẹ đẻ nữ diva – cố nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền. Ông tâm sự: “Vẫn là sự cầu kỳ nghiêm túc trong âm nhạc nhưng ở Hà tôi thấy sự mới mẻ của cuộc sống ngày nay hơn. Hà đã đập tan mọi định kiến, khuôn mẫu dành cho ca khúc chuẩn mực này”.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: “Tôi không thấy hay, vì bài hát này chủ đào là tha thiết, nhẹ nhàng trong sáng, nhưng chị Hà hát thành ra lão luyện, vui tươi, mãnh liệt (một chút) và hơi tự tin. Tôi không nói rằng đây là sai, tôi cũng không già, nhưng tôi không cảm được!”

Nhạc sĩ Phú Quang cũng cho rằng: “Hoài niệm của tuổi trẻ không có lỗi, Trần Thu Hà là người hát hay, Quốc Trung phối hay, nhưng người lớn nghe không xúc động, bởi vì nó hoàn toàn lạ với tâm trạng của họ”

Phú Quang nhấn mạnh: “Già thì chậm hơn trẻ, nhưng không có nghĩ già toàn ngớ ngẩn đâu, mà già cũng không có nghĩ là quá lạc hậu, quá cổ. Có những người trẻ ngây ngô lắm, còn lạc hậu hơn cả ông già nữa cơ!”

Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu nhấn mạnh "vẫn không bằng lòng" lần nữa, tuy nhiên "cái quan trọng là Hà Trần truyền được tinh thần của bài hát đến cho cùng lứa tuổi, bởi nói gì thì chúng ta rồi cũng lên đường, cái còn lại là những bạn trẻ. Hà Trần đã làm được điều ấy. Tôi hoan nghênh ở đó chứ còn tôi không thể bằng lòng..."

Tuy nhiên, khác với các khách mời bình luận lớn tuổi, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong lại dành rất nhiều lời khen ngợi cho Hà Trần: “Nếu nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như vừa được đi qua một nhà hát, ở đó có giọng hát đẹp, xử lý rất khéo, đúng kiểu opera. Về cuối anh Quốc Trung khéo léo khi cho Hà Trần một câu kết rất nhẹ chứ không quá ồn ào. Và sau câu hát đó, một đoạn nhạc khiến cho người ta thấy được niềm hy vọng ấy thực sự xuất hiện”. 

Nhận nhiều chê bai của hội đồng bình luận, dù là ca sĩ hot nhất trong chương trình, nhưng Hà Trần nhận được kết quả bình chọn thấp nhất: 43,83%.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm