Đêm diễn LiveSpace 4: Cuộc hội ngộ những cá tính âm nhạc trẻ

25/04/2022 09:57 GMT+7 | Giải trí

Đêm nhạc LiveSpace thứ 4 diễn ra với ba nhóm nhạc: Abyxx, Những gã mộng mơ và Đá số tới diễn ra cuối tuần qua trên sân khấu Viện Pháp Hà Nội, 24 Tràng Tiền có thể gọi là cuộc hội ngộ của những sắc màu âm nhạc cá tính.

Liveshow thứ 4 của LiveSpace Vietnam với Abyxx, Đá Số Tới và Những gã mộng mơ

Liveshow thứ 4 của LiveSpace Vietnam với Abyxx, Đá Số Tới và Những gã mộng mơ

Với sự tham gia trình diễn của ban nhạc Abyxx, Đá Số Tới và Những Gã Mộng Mơ, đêm nhạc thứ 4 trong khuôn khổ dự án âm nhạc LiveSpace Vietnam sẽ diễn ra vào 20h ngày 23/4 tại Viện Pháp Hà Nội, 24 Tràng Tiền.

Các nhóm nhạc đã đem lại một không khí sôi động với tinh thần của những người trẻ sáng tạo. Nếu như Abyxx đầy hoãi bão và luôn lạc quan, yêu đời, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới trong sự đa dạng của các thể loại âm nhạc; Những gã mộng mơ là những bản balad buồn, suy tư về tình yêu tan vỡ, về những ứng xử và mối quan hệ con người trong cuộc sống thì Đá số tới lại thể hiện chất ngông, hết mình từ trong những câu hát đến phong cách biểu diễn ngẫu hứng “vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. 

Những gã mộng mơ là nhóm nhạc của những chàng trai ở tuổi 30- cái tuổi vừa đủ những nhận thức và suy tư về cuộc sống, tuổi của sự chín chắn khi biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Những ca khúc mà họ sáng tác thể hiện những ưu tư về tình yêu đầu, những mối tình đắm say đã qua của tuổi trẻ.

Đêm diễn LiveSpace 4, LiveSpace 4, tìm kiếm tài năng âm nhạc LiveSpace, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, Đá số tới, Những gã mộng mơ, ABYXX, tài năng âm nhạc
Những gã mộng mơ

Có thể nói âm nhạc của Những gã mộng mơ mang màu sắc hoài niệm, khát khao, thỉnh thoảng pha một chút phiêu với những ca từ đầy thương mến: “Ngày hôm qua về chưa, ngày hôm nay còn đứng đây.. ngày thương nhớ đã phai...Niềm vui chưa đặt tên mà sao cách xa muôn trùng … Mình tôi đi tìm mà mắt môi còn vương. Liệu em có biết ngày mình mang nuối tiếc… Mình tôi đi tìm môt giấc mơ hoang đường” (ca khúc “Liệu em đã biết”).

Những gã mộng mơ

Vì thế trong album đầu tay của “Những gã mộng mơ” là “Những câu chuyện cũ” (2020) như một cái cớ để giãi bày tâm sự, những tiếc nuối về tình cảm. Và trong đêm nhạc Live space 4, hai chàng trai Nguyễn Hồng Phúc và Trần Nguyễn Đăng Toàn đã san sẻ hết mình  trong 4 ca khúc của album cũ “Buồn quá em ơi”, “Liệu em đã biết”, “Còn lại”, “Thằng chó” và thêm 4 ca khúc nằm trong album chuẩn bị phát hành cuối năm nay.

Từ những tiếc nuối về tình cảm, hai chàng trai “mộng mơ” này cũng đưa khán giả đến với những suy tư về cuộc sống, với ca khúc “Ừ thì là tại mà” đề cập cách ứng xử theo cách “đổ lỗi” của không ít người hiện nay, còn bài hát “Thuốc” lại là cách nhìn về trạng thái tâm lý trầm cảm, bức bối về mặt tinh thần trong những ngày bị phong tỏa vì dịch bệnh covid 19, “Khó” lại là cái nhìn tích cực, lạc quan để bước qua những thử thách.

Đêm diễn LiveSpace 4, LiveSpace 4, tìm kiếm tài năng âm nhạc LiveSpace, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, Đá số tới, Những gã mộng mơ, ABYXX, tài năng âm nhạc
Đá Số Tới

Thật khó có thể quên những câu hát rất đời như: “Ừ thì là tại mà, tại tôi quên, tại tôi uở, tại tôi tưởng” hay hình ảnh viên thuốc được nhân hóa là “Anh” với cô em bị mắc chứng trầm cảm: “Anh sẽ luôn là người đứng sau, nhìn vào những nỗi đau/ Anh sẽ luôn là người nói câu, đừng chờ một người quá lâu… Người tìm liều thuốc đêm, tìm về mình những giấc yên êm đềm, tìm về mình hố sâu, nhận lại toàn vết khâu”…

Không phải là những dòng cảm xúc dằn vặt, tiếc nuối như album cũ, Những gã mộng mơ đã pha thêm rock, chất âm nhạc điện tử trong những ca khúc rất “đời” này theo cách hòa âm, phối khí của riêng mình.  

Đá Số Tới

Trong đêm diễn LiveSpace 4, mỗi ban nhạc đều cháy hết mình trong seri 7-8 bài hát mà mình tâm đắc nhất. Đá số tới lại thể hiện chất “ngầu” của những chàng trai trẻ vừa chớm đôi mươi, bắt gặp những xúc cảm đầu tiên của tuổi trưởng thành với người khác giới, thoáng ngỡ ngàng, ngượng ngùng và rất chân phương.

Những tâm tư chất chứa ấy được thể hiện trong “Là tất cả”- bài hát thương hiệu của nhóm, cùng những tựa đề đầy chất ngẫu hứng: “Baby ơi”, “Cà lem kem chuối”, “Đm em”, “Quê Trà Vinh”, “Và thế là yêu”, “Em”, “My love”, trong đó đã có 3 bài hát nằm trong album chuyện tình yêu của nhóm sẽ phát hành vào tháng 8 năm nay.

Đêm diễn LiveSpace 4, LiveSpace 4, tìm kiếm tài năng âm nhạc LiveSpace, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, Đá số tới, Những gã mộng mơ, ABYXX, tài năng âm nhạc
ABYXX

3 chàng trai của Đá số tới còn rất trẻ, là Lê Võ Đình Tuấn (biệt danh “Chuột sấm sét”), cũng chính là người viết nhạc của cả nhóm, từ bỏ con đường đại học và mạnh dạn rẽ bước sang âm nhạc, là Lê Phú Hiển chơi bass với nhiều hoài bão khi ước mơ được đưa ban nhạc của mình đến những buổi biểu diễn tầm cỡ, cùng những tên tuổi âm nhạc inde của thế giới, là Lê Phạm Hồng Thái-tay trống cự phách, em út của nhóm khi mới là hoc sinh cấp 3 và đã có những ấp ủ cho niềm say mê âm nhạc của mình.

Đá số tới chơi nhạc ở mọi không gian, có thể là một khoảng không thoáng rộng của khu dân cư, một quán bar nhỏ, có thể trên một hành trình dài hàng chục cây số và cũng có thể chỉ trong một góc phòng riêng tư nho nhỏ …. “Tụi em chỉ thích êm đềm 30%, còn quậy phải 70%, cứ chơi thì nó sẽ ra phong cách, không nghĩ nhiều về việc mình phải làm thế này, thế kia”- Lê Võ Đình Tuấn, trưởng nhóm cho biết.

ABYXX

Sôi nổi nhưng cũng không giấu đi sự bồng bột của tuổi trẻ, những câu chuyện của Đá số tới vẫn khiến người nghe cảm thấy sự chân thành, hóm hỉnh, pha chút ngầu của nắng gió phương Nam. 

Trong khi đó, Abyxx - nhóm nhạc của miền Bắc trong LiveSpace 4 cũng mang đến cho khán giả một phong cách âm nhạc pha trộn nhiều dòng nhạc: R&B, POP, PUNK…pha  chất liệu điện tử. 4 chàng trai Hà Thành tỏ ra khá chững chạc, hào hoa khi chú trọng hình thức biểu diễn với những ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh.

Ngô Hữu Hải Nam trưởng nhóm Abyxx cho biết: “Chúng tôi mong muốn âm nhạc của mình làm cho người nghe cảm thấy tích cực, làm cho ngày mới của họ tốt hơn một chút, vui thêm một chút. Cùng lúc theo đuổi nhiều dòng nhạc cũng là một trở ngại với nhóm nên thỉnh thoảng cũng thấy khá cô đơn trong dòng nhạc indie”. Thế nhưng, cô đơn cũng là một phần của sáng tạo, quan trọng là sự đồng lòng của cả nhóm “nếu chơi nhạc, làm nhạc thì chính mình phải thấy hay, thấy thích và truyền tải được những thông điệp tích cực”- Phạm Quang Huy, một thành viên của nhóm nói. 

LiveSpace Việt Nam đã đi qua 4 đêm nhạc, cùng sự tham gia của 12 nhóm nhạc (đã được lựa chọn trong số gần 50 nhóm nhạc đăng kí), trong đó có 10 nhóm tại Hà Nội và 2 nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đêm diễn này, sẽ có một cuộc bình chọn để tìm ra ban nhạc chiến thắng chung cuộc.

Ban nhạc chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng và quyền lợi hấp dẫn trong đó có cơ hội lưu diễn tại nhiều tỉnh và thành phố lớn tại Việt Nam và tham gia trình diễn tại Monsoon Music Festival 2022.

LiveSpace Vietnam là chương trình do Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, Believe và báo Thể thao & Văn hóa tổ chức, với sự hỗ trợ truyền thông của Cổ Động và Le Courrier du Vietnam, nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ/nhóm nhạc có tiềm năng đến từ Việt Nam phát triển và khẳng định tài năng của mình. 

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm