Album 'Dung nham' của Hà Anh Tuấn

18/01/2015 19:55 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một sản phẩm đáng nghe nữa của Hà Anh Tuấn, tiếp nối một chuỗi các album concept của anh như: Café sáng, Saigon radio, Cocktail…

Dung nham (Lava), tựa đề CD, tượng trưng cho nguồn năng lượng bên trong một ngọn núi lửa đang chờ thời điểm thích hợp để phun trào như giọng hát, con người và tư duy của Hà Anh Tuấn. Anh vẫn theo đuổi R&B nhưng lần này có pha trộn giữa dance, electro qua các sáng tác: Cuộc chiến, Vô hình, Thủy tinh…

Tuấn là một người thông minh nên anh ý thức khá rõ về giọng hát hạn chế của mình, vì vậy anh bù đắp cho mình bằng những ý tưởng văn minh và dòng nhạc thời trang, hiện đại. Dù đôi khi những ý tưởng đó chệch ra ngoài, là tư duy văn học hơn là âm nhạc. Khi anh tuyên bố rằng với Lava giọng hát của mình chỉ là một thứ nhạc cụ trong tổng phổ chứ không phải là “linh hồn” chính cũng là một cách làm khá thông minh bởi thực sự Tuấn hát… không có nhiều tiến bộ so với album đầu tiên. Dù hát khỏe nhưng cách phát âm “đớt đớt” cố hữu làm anh không thể đạt được đến sự tinh tế cần có.

Cách làm việc nhóm theo kiểu teamwork cùng các nhạc sĩ trẻ Hoàng Anh, Hoàng Gia, Hùng Lân… khá hiệu quả trong việc sáng tác bài hát, hòa âm - phối khí nhưng tựu trung lại thì cả CD cho thấy rõ sự manh mún, thiếu hẳn dấu ấn của một nhà sản xuất chuyên nghiệp như những gì Võ Thiện Thanh, Hồ Hoài Anh và Dương Khắc Linh đã làm trước đây với các album của Tuấn.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm