8 năm ngày mất ca sĩ Amy Winehouse: Tài hoa nhưng yểu mệnh

25/07/2019 07:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 8 năm trước, ngày 23/7/2011, Amy Winehouse qua đời do ngộ độc rượu. Sự nghiệp đầy thăng trầm và quá ngắn ngủi của giọng ca người Anh này đã khiến cả thế giới nhớ đến cô.

Amy Winehouse được đề cử Nữ ca sĩ xuất sắc nhất 4 năm sau khi mất

Amy Winehouse được đề cử Nữ ca sĩ xuất sắc nhất 4 năm sau khi mất

Như vậy, Amy Winehouse sẽ “đối chọi” với nữ ca sĩ “đàn em” Adele, Florence Welch, Jess Glynne và Laura Marling ở hạng mục Nữ ca sĩ Anh solo xuất sắc nhất.

15 năm trước đó, trong lá đơn xin nhập học tại trường Sân khấu Sylvia Young, cô viết: “Tôi mơ ước trở nên nổi tiếng và được trình diễn trên sân khấu. Đó là tham vọng cho cả một đời. Tôi muốn mọi người nghe giọng ca của tôi và quên đi những phiền muộn của họ, dù chỉ trong 5 phút thôi”.

Vật lộn với thành công

Winehouse là con gái của một tài xế taxi và một dược sĩ. Cô lớn lên ở Southgate, ngoại ô London. Ngay từ khi còn nhỏ, Winehouse chán học ở trường và có xu hướng nổi loạn trước các giáo viên bởi cô chỉ quan tâm tới một thứ: âm nhạc.

Lá đơn kể trên được viết vào năm Winhouse tròn 12 tuổi. Cô còn ghi rõ: “Sổ học bạ của tôi chỉ đầy những dòng chữ “có thể làm tốt hơn” và “chưa nỗ lực hết mình”. Tôi muốn tới nơi nào có thể được học những bài xướng âm mà không bị hét vào tai: im đi”. Đọc lá đơn ấy, người ta có thể hiểu Winehouse đã vui sướng thế nào khi được tuyển vào ngôi trường đào tạo tài năng nổi tiếng của London.

Chú thích ảnh
 Amy Winehouse ở tuổi vị thành niên

Thực tế, tài năng của cô đã làm hiệu trưởng trường Sylvia Young khi ấy rất kinh ngạc.“ Không hề quá lời khi nói rằng Winehouse đã chinh phục tôi với tài năng độc đáo của mình” – bà kể - “ Tôi hiểu rằng, mình đang gặp một ngôi sao lớn trong tương lai.”

Winehouse giành được hợp đồng thu âm đầu tiên khi mới 19 tuổi. Một năm sau, cô tung ra album đầu tay mang tựa đề Frank (2004) và đĩa CD này lập tức chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Anh.

Đạt được thành công nhanh chóng nhưng Winehouse ngày càng phải đối diện với sức ép khi đứng trên sân khấu ttrước đám đông khán giả. Có lẽ, để làm vơi đi những nỗi sợ đó, Winehouse bắt đầu lang thang tới những câu lạc bộ và quán bar sau mỗi màn trình diễn và giải tỏa áp lực khi trình diễn của mình vào rượu.

Một lần tới quán rượu, Winehouse đã gặp Blake Fielder-Civil, một anh chàng nghiện ma túy và lập tức phải lòng anh ta. Nhưng khi có tình yêu mới, Winehouse càng bập sâu vào rượu và ma túy. Rồi cuộc tình ấy cũng chóng vánh kết thúc bởi chỉ vài tháng sau, Blake Fielder-Civil đã từ bỏ Winehouse.

Chú thích ảnh
Amy Winehouse đi theo phong cách của những năm 1960, để mái tóc tổ ong và kẻ mắt đậm

Nữ ca sĩ đã đã cực kỳ suy sụp, rơi vào khủng hoảng và hát về mối quan hệ đầy biến động của họ trong album Back To Black. Album này đã mang về cho Winehouse 5 giải Grammy (2008) và đưa cô trở thành một ngôi sao thế giới.

Năm 2008, đáng lẽ Winehouse tới xứ cờ hoa để nhận giải Grammy với album Back To Black, nhưng do những vấn đề của cô với ma túy nên cô đã bị từ chối visa tới Mỹ và thay vào đó là gửi một video ghi hình cô phát biểu nhận giải.

Thời điểm ấy, Winehouse tiếp tục gặp hái thành công với đĩa đơn Rehab, ca khúc nằm trong album Back To Black, kể về nỗ lực bất thành của cha cô và người quản lý khi muốn đưa cô tới trung tâm cai nghiện. Ca khúc này đã “thống trị” nhiều bảng xếp hạng. Winehouse sáng tác Rehab chỉ trong vòng 2 tiếng và nó đã trở thành bản “thánh ca” cho một thế hệ những tâm hồn trẻ bị tổn thương.

Nhưng, không để Winehouse được yên, 8 tháng sau khi chia tay, Blake Fielder-Civil lại gõ cửa nhà cô. Hai người kết hôn nhưng mối quan hệ của họ luôn rơi vào khủng hoảng. Và rồi chỉ 2 năm sau đó (2009), họ chia tay.

Nghe ca khúc "Rehab" của Amy Winehouse:

Bi kịch cuối đời

Bi kịch trong hôn nhân đã in dấu rất rõ trong sự nghiệp của Winehouse. Cô thường xuất hiện trên sân khấu trong bộ dạng say xỉn và giọng ca không còn đầy mãnh lực như trước nữa mà trở nên trống rỗng, yếu ớt. Khán giả la ó khi Winehouse trình diễn trong tình trạng như vậy. Nhiều buổi hòa nhạc đã phải ngừng lại. Có lúc, cả tour diễn bị hủy với lời giải thích của người quản lý: do “những lý do sức khỏe” của Winehouse, dù mọi người đều biết Winehouse có vấn đề rất lớn về chứng nghiện rượu.

Cuối năm 2007, Winehouse là cỗ máy kiếm với các kỷ lục thế giới về lượng album bán ra. Nhưng Winehouse cũng là tâm điểm của báo giới với những tin tức về tình trạng lạm dụng rượu và ma túy. Từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2009, Winehouse đã vào trung tâm cai nghiện trên đảo St. Lucia ở vùng Caribbe. Cha cô là người “đồng hành” cùng cô. Thời gian đó, Winehouse hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Chú thích ảnh
Amy Winehouse bị rượu và ma túy hủy hoại

Tháng 7/2009, cô bị triệu đến tòa án ở London sau khi bị cáo buộc tấn công một fan nữ.Tháng 1/2010, Winehouse lại bị cáo buộc tấn công một nhà quản lý sân khấu. Cô thừa nhận vụ hành hung này tại một tòa án ở thị trấn Milton Keynes của Anh.

Năm 2011, Winehouse có kế hoạch tái xuất và đã có một màn trình diễn thành công ở Brazil hồi tháng 1 năm đó. Tại màn diễn này, Winehouse lần đầu tiên trình diễn 5 ca khúc mới dự định được đưa vào album thứ 3 của cô.

Nhưng rồi sự khởi đầu cho chuyến lưu diễn châu Âu của Winehouse đã chấm dứt trong thảm họa. Trong màn hòa nhạc ở Belgrade, Winehouse đã say xỉn đến mức không đứng vững.

Ngày 23/7/2011, vệ sĩ của Winehouse phát hiện ra cô đã chết trong căn hộ của mình ở London. Nguyên nhân cái chết là do ngộ độc rượu. Thế giới mất đi một nghệ sĩ tài năng, nhưng chưa bao giờ đủ nghị lực để vượt qua chính bản thân mình.

“Amy Winehouse đã có những ca khúc về cuộc đời một cách không giống bất cứ ai. Nhưng cô không thể sống cuộc sống của chính mình” – một nhà báo Anh viết sau khi Winehouse qua đời.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm