Giải thưởng duy nhất tôn vinh tình yêu Hà Nội

01/09/2012 09:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tình yêu Hà Nội không thời nào không có. Nó thể hiện trong những việc làm, trong những sáng tác nghệ thuật và đặc biệt lưu dấu trong thơ văn. Trước đây, từ thời xưa, có bao người qua văn thơ đã thể hiện tình yêu sâu sắc với Hà Nội. Nhưng để tôn vinh những tình yêu đó, chỉ có giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Nên giải thưởng này tôi thấy rất thú vị ngay từ tiêu đề của nó: “...Vì tình yêu Hà Nội.



GS Phan Huy Lê từng nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội năm 2011. Năm nay ông được mời tham gia Hội đồng giám khảo.

Về giải năm nay, điều đáng mừng nhất là sau 5 năm, tôi thấy giải Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa của người Hà Nội. Cụ thể, giải thưởng ngày càng uy tín và được nhiều người quan tâm. Đây là thành công rất lớn ghi nhận những nỗ lực của những người tổ chức giải thưởng. Ngay bản thân tôi, kỳ thực, lúc đầu, tôi cũng không quan tâm lắm tới giải thưởng này. Tuy nhiên dần về sau, tác dụng, ý nghĩa cũng như hiệu ứng của giải thưởng quá lớn đã thu hút sự chú ý, quan tâm của tôi.

Còn việc chấm giải, cũng có một số người lo lắng, băn khoăn vì những đề cử đều rất xứng đáng. Song sau khi hoàn tất chấm giải cũng như trao giải vừa rồi cho thấy, điều đó không đáng lo ngại. Miễn là quan niệm của mình rõ ràng hơn và thái độ rộng mở đa chiều hơn. Và không nhất thiết phải là tác giả lớn mới được vinh hạnh nhận giải này. Vì đây là giải thưởng “... Vì tình yêu Hà Nội”, nên ta trân trọng, tôn vinh những con người sáng tác, lao động với mục tiêu trên hết thảy là vì tình yêu với thủ đô. Và cứ theo hướng đó, chắc chắn những năm sau, ta sẽ tìm ra nhiều tấm lòng qua nhiều công trình, tác phẩm vì tình yêu Hà Nội xứng đáng.

Phạm Mỹ (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm