Giải phim Sydney: "There's Still Tomorrow" - thức thời, hài hước và đồng cảm

18/06/2024 15:24 GMT+7 | Giải trí

There's Still Tomorrow (tên gốc: C'è ancora domani, tạm dịch: Vẫn còn ngày mai) - bộ phim từng gây tiếng vang rất lớn tại quê nhà Italy - vừa giành Giải Phim Sydney. Đây là giải thưởng lớn nhất tai Liên hoan phim Sydney, trao cho tác phẩm "táo bạo, độc đáo và dũng cảm" nhất năm, trị giá 60.000 AUD (khoảng 40.000 USD).

There's Still Tomorrow kể về một người phụ nữ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân độc hại của mình, ở Rome sau Thế chiến II. Dù có chủ đề nặng nề, bộ phim lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp đáng ngạc nhiên.

Hoan nghênh tuyệt đối

Bộ phim đen trắng đầy tính sáng tạo này là tác phẩm đầu tay dưới tư cách đạo diễn của nữ diễn viên - ca sĩ nổi tiếng Paola Cortellesi.

Chiến thắng của There's Still Tomorrow được công bố tại đêm bế mạc LHP Sydney 2024, diễn ra vào tối Chủ nhật vừa qua. Đây là bộ phim thứ 2 liên tiếp do một phụ nữ đạo diễn giành được giải cao nhất LHP. Năm ngoái, giải này thuộc về The Mother of All Lies của Asmae El Moudir.

Ban giám khảo - đứng đầu là đạo diễn Danis Tanovic, cùng với đạo diễn Kamila Andini, nhà sản xuất Sheila Jayadev, nhà sản xuất Jay Van Hoy và đạo diễn Tony Krawitz - rất ấn tượng với There's Still Tomorrow.

Giải phim Sydney: "There's Still Tomorrow" - thức thời, hài hước và đồng cảm - Ảnh 1.

Áp phích quảng bá phim "There's Still Tomorrow"

"Lấy bối cảnh Italy thời hậu chiến nhưng tác phẩm đầu tay của Paola Cortellesi, There's Still Tomorrow, vẫn vô cùng thức thời. Chúng ta như sống lại với cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng của mọi phụ nữ thông qua nhân vật Delia của Cortellesi. Chúng ta cũng đối mặt với nạn bạo lực gia đình tàn nhẫn bằng sự đồng cảm sâu sắc" - đại diện Ban giám khảo chia sẻ - "There's Still Tomorrow đã khéo léo lồng ghép sự hài hước, phong cách và nhạc pop vào một sự kiện điện ảnh đen trắng tráng lệ, sau đó mang tới cái kết khiến khán giả nghẹt thở".

Bộ phim cũng được ví như sự kết hợp hoàn hảo giữa tác phẩm tân hiện thực kinh điển Bicycle Thieves hay Life Is Beautiful (đều của Italy) cũng như Roma của Mexico.

There's Still Tomorrow khởi chiếu tại LHP Rome 2023 và ra rạp Italy vào ngày 26/10/2023. Với chủ đề nhức nhối và hợp thời, phim lập tức gây chấn động và trở thành hiện tượng phòng vé ở quê nhà, vượt qua cả những bom tấn Hollywood năm ngoái.

Với 35 triệu USD doanh thu phòng vé, There's Still Tomorrow trở thành phim có doanh thu cao nhất Italy năm 2023, và là phim có doanh thu cao thứ 9 lịch sử nước nhà, vượt cả Life Is Beautiful (1997) của đạo diễn Roberto Benigni.

Trailer phim "There's Still Tomorrow"

Phim cũng được các nhà phê bình khắp thế giới đánh giá rất cao, cả về khả năng đạo diễn của Cortellesi, cách giải quyết các vấn đề liên quan tới nữ quyền và chế độ phụ hệ trong kịch bản, cũng như diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli và Valerio Mastandrea.

Phim đã thắng 3 giải tại LHP Rome. Tại giải David di Donatello lần thứ 69, phim dẫn đầu với 19 đề cử và giành được 6 giải thưởng: Đạo diễn mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Cortellesi), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Fanelli), Kịch bản gốc hay nhất, Giải Trẻ David và Giải Khán giả David.

Trên trang đánh giá phim uy tín Rotten Tomatoes, There's Still Tomorrow được chấm điểm tuyệt đối 100%, dựa trên 16 bài phê bình.

"Cách Cortellesi đóng vai Delia nhiều khi hướng tới trái tim hơn là lí trí".

Tôn vinh quyền phụ nữ

There's Still Tomorrow là ý tưởng của đạo diễn Paola Cortellesi, người đồng viết kịch bản với Furio Andreotti và Giulia Calenda, đồng thời đóng vai nữ chính. Phim kể về cuộc sống của những người phụ nữ Italy sau Thế chiến II, lấy cảm hứng từ cuộc đời bà nội và bà cố của chính Cortellesi.

Phim được quay tại Rome. "Đó là một quyết định tự nhiên. Câu chuyện trong phim là hư cấu, nhưng có rất nhiều chất liệu là từ gia đình tôi" - theo Cortellesi - "Tôi mang dòng máu nửa La Mã, nửa Abruzzo. Mẹ tôi đến Rome khi bà 6 tuổi và trải qua tuổi thơ ở đây".

Giải phim Sydney: "There's Still Tomorrow" - thức thời, hài hước và đồng cảm - Ảnh 4.

Đạo diễn Paolo Cortellesi muốn tìm hiểu về quyền phụ nữ trên thế giới thông qua "There's Still Tomorrow"

Lấy cảm hứng từ các thế hệ bà và cụ mình, cũng rất tự nhiên khi Cortellesi quyết định chọn quay phim đen trắng. "Khi nhớ đến những hình ảnh trong quá khứ ở Rome, chúng không bao giờ có màu" - cô giải thích - "Mọi người sống cùng nhau, cởi mở, thật đẹp. Rome trong There's Still Tomorrow khác xa so với Rome ngày nay".

Trong There's Still Tomorrow, Cortellesi vào vai Delia - vợ của một Ivano đầy bạo lực và là mẹ của 3 con, trong đó có cô thiếu nữ Marcella. Giữa bề bộn công việc nội trợ, Delia còn chăm sóc người cha chồng hà khắc Ottorino, may vá cho nhiều cửa hàng trong thành phố hay giặt giũ cho những người giàu có.

Là người phụ nữ chịu thương chịu khó nhưng Delia lại bị lạm dụng cả về thể chất, tâm lý và tài chính. May thay, giữa cuộc sống khó khăn này, cô vẫn có những "đồng minh": Anh thợ sửa xe Nino vốn yêu cô, chị bán rau ở chợ Marisa và anh lính Mỹ gốc Phi hóm hỉnh William.

Cuộc đời ảm đạm của Delia bỗng thoáng tươi sáng khi con gái Marcella của cô đính hôn với Giulio Moretti, con trai của của một gia đình khá giả nhờ kinh doanh quán bar. Chồng Delia rất hài lòng khi nghĩ tới những lợi ích tài chính từ cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên, sau bữa trưa ấm áp vào Chủ nhật mà Delia chuẩn bị cho con rể tương lai, cô phát hiện ra tính hách dịch của Giulio. Cô nhận ra rằng nếu Marcella bước vào cuộc hôn nhân này, con gái sẽ có số phận như mình, thường xuyên bị ngược đãi và sỉ nhục.

Vì vậy, với sự giúp đỡ của William, cô đã khiến gia đình Giulio phải cuốn gói khỏi thị trấn. Dù Marcella đau buồn, Delia tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Khi này, bước ngoặt cuộc đời của Delia cũng xuất hiện dưới dạng một phong bì thư bí ẩn.

Từ đây, vượt qua mọi rào cản, Delia đã bước lên phía trước, khẳng định quyền lợi và địa vị của mình với tư cách là một người phụ nữ, đồng thời truyền cảm hứng cho tập thể phụ nữ trong xã hội.

Có thể xếp vào hàng những nữ anh hùng màn ảnh Italy, nhưng nhân vật Delia có rất ít sự táo bạo hay thông thái kiểu các nhân vật mà minh tinh Anna Magnani hay Sophia Loren thường đóng. Cô kín đáo, nghiêm túc, thận trọng và cách Cortellesi đóng Delia nhiều khi hướng tới trái tim hơn là lí trí.

Giải phim Sydney: "There's Still Tomorrow" - thức thời, hài hước và đồng cảm - Ảnh 5.

Paola Cortellesi (chính giữa) đóng vai Dalia trong phim "There's Still Tomorrow"

Nhưng ở tư cách đạo diễn và đồng biên kịch, Cortellesi thật sự táo bạo và thông thái với khả năng thay đổi thể loại, khéo léo chuyển từ đau khổ bạo lực sang những trò đùa ngớ ngẩn. Đầy sự vui tươi trang trọng - những cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay được dàn dựng thành những cảnh khiêu vũ vui nhộn đen tối, trên nhạc nền là những bản ballad tình yêu cổ điển vui tươi của Italy như Nessuno - phim khiến khán giả giật mình .

Những tình tiết kỳ quặc khác cũng khiến bộ phim mất cân bằng một cách độc đáo: Nhạc blues thô sơ của thập niên 1990 thúc đẩy Delia đi làm, trong khi ca khúc hip hop B.O.B. của Outkast dẫn tới cuộc tẩu thoát căng thẳng.

Có thể nói, với lối kể chuyện đầy tự tin và phô trương, There's Still Tomorrow là bộ phim sâu sắc với nhiều suy tư nhưng vẫn thỏa mãn về cảm xúc. Cực kỳ thú vị, phim đi tới kết thúc thông minh vượt ngoài sự mong đợi của khán giả. Thế nên, không ngạc nhiên khi phim thu hút được đông đảo người tới xem đến vậy, cả khán giả nữ lẫn nam.

Với bản thân Cortellesi, khi đưa bộ phim đi trình chiếu khắp thế giới, cô muốn tìm hiểu xem chủ đề về quyền phụ nữ ảnh hưởng như thế nào đến người dân ở các quốc gia khác nhau, theo những cách khác nhau.

Cortellesi đã đọc về những khán giả nữ trẻ tuổi. Họ bình luận sau khi xem There's Still Tomorrow rằng họ muốn "thực hành tự do".

"Tự do của chính họ và của những người khác" - Cortellesi mỉm cười đầy hi vọng.

Đôi nét về Liên hoan phim Sydney

LHP Sydney ra mắt vào năm 1954, lấy cảm hứng từ trải nghiệm của các nhà làm phim Australia khi tới LHP Edinburgh năm 1947. Vào năm đầu tiên, LHP diễn ra trong 4 ngày, chiếu phim tại Đại học Sydney. Với giá 1 đồng guinea mỗi vé vào, toàn bộ 1.200 vé của năm đầu đã bán hết.

Theo thời gian, LHP Sydney ngày một mở rộng về quy mô và chất lượng. Hiện, LHP được tổ chức thường niên, thường kéo dài 12 ngày vào tháng Sáu. Một số giải thưởng được trao vào đêm bế mạc với giải cao nhất là Giải Phim Sydney. Năm nay, LHP diễn ra từ 5 đến 16/6.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm