Inter bổ nhiệm HLV Gian Piero Gasperini: Không còn sự lựa chọn

25/06/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Người da đỏ nhỏ bé thứ 10, cũng là người còn sống sót trong bài hát “Ten Little Indians” nổi tiếng mà lũ trẻ con Phương Tây vẫn hát, không phải là một cái tên sáng giá như tất cả chờ đợi, nhưng đấy là giải pháp gần như duy nhất khả dĩ vào thời điểm hiện tại, khi những “người da đỏ” còn lại đã tự nguyện rời khỏi cuộc chơi.

Mùa hè có vẻ bất thường của Inter đã kết thúc một chặng quan trọng, với việc rốt cuộc Moratti đã có một HLV mới. Không phải những “người da đỏ” có tên tuổi hàng như Capello, Hiddink, hay Villas-Boas, mà “chỉ” là Gasperini, cựu HLV đội trẻ Juve và là người đã dẫn dắt cái đội Genoa từng bị Inter làm nhục nhiều lần ở Serie A trong những năm qua. Gasperini, từng được gọi là “Gasperson” như một cách coi ông là Alex Ferguson của calcio vì cách làm bóng đá của ông ở Genoa, trên thực tế là một sự lựa chọn cấp 2, thậm chí cấp 3 của Moratti sau rất nhiều lời từ chối của các HLV ngôi sao mà ông thèm muốn.

Gasperini đã chính thức được chọn dẫn dắt Inter - Ảnh Getty

Sự lựa chọn ấy, không chỉ cho thấy rằng hình ảnh của các nhà VĐ Champions League 2010 đã không còn lung linh như trước nữa, mà còn khẳng định sự quay lại với những gì gắn bó với Italia, ít nhất là từ cái tên HLV không phải nước ngoài, điều mà Moratti đã chối bỏ từ nhiều năm qua sau những năm tháng gắn bó với Mancini. Nhưng Gasperini, bất chấp việc chỉ dẫn dắt những CLB ít tên tuổi, và Genoa là một đội bóng hạng trung, vẫn nhận được những lời ca ngợi của tất cả các đồng nghiệp, trong đó có cả Mourinho. Sau trận bị Genoa cầm chân 0-0 ở San Siro vào cuối năm 2009, Mou bảo: “Đấy là một trận đấu rất hấp dẫn đối với những người yêu bóng đá. Gasperini là người đã đẩy tôi vào tình trạng khó khăn nhiều nhất. Tôi chỉ cần vừa thay đổi đấu pháp, ông ta đã thích ứng ngay và biết cách đáp trả”.

Trong phòng thay quần áo của các CLB ông đã dẫn dắt, hoặc người ta yêu ông, hoặc ghét ông. Nhưng những nhà bình luận calcio uy tín nhất lại nhìn thấy một sự thật khác, dù có lẽ chỉ là trùng lặp một cách bắt buộc: việc bổ nhiệm Gasperini giống như một câu trả lời của Inter cho việc Milan đưa về Allegri vào mùa hè năm ngoái. Đấy là một câu chuyện gần như giống nhau: họ cùng đến các CLB đỉnh cao từ những đội bóng hạng trung, khi họ đã làm việc rất tốt và được đánh giá cao. Cả hai cùng là những học trò giỏi của HLV huyền thoại Giovanni Galeone.

Vị hôn thê khó lường

Điều đáng chú ý những ngày qua ở Inter không phải là việc họ chọn ai, và như thế nào, mà là sự bình thản của Moratti. Chủ tịch của Inter không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc hấp tấp hoặc hoảng loạn, hay cho thấy việc kiếm tìm HLV là mệt mỏi. Có lẽ ông che giấu đi điều ấy, hoặc cá tính của một chủ tịch đã trải qua rất nhiều sai lầm và thất bại vì vội vàng đã ngăn cản ông thể hiện cảm xúc thật. Trên thực tế, việc tìm được một HLV phù hợp không đơn giản, việc bổ nhiệm một HLV có thể đem đến chiến thắng còn khó hơn nữa, nhất là khi Inter không muốn tiếp tục trắng tay. Khi ấy, việc chọn HLV không khác gì việc chọn vợ, vì chỉ cần chọn sai là tương lai của một gia đình đứng trước không ít thảm họa.

Một năm sau nữa, chúng ta sẽ nói gì về Gasperini và cuộc hôn nhân mới với Inter? Tương lai là hiện tại, và không có gì chắc chắn, dù chỉ là ngày mai. Trong một thời điểm bất trắc như lúc này, cả trong bóng đá, cả trong cuộc sống của Inter khi mới bùng lên nỗi lo ngại về một quá khứ buồn đang trở lại, thì có lẽ sự bình thản của Moratti cũng chỉ là giả tạo, và không ngạc nhiên nếu giới cá độ bắt đầu đặt vào cửa Gasperini thất bại trong mùa bóng sắp diễn ra. Không phải ngẫu nhiên khi báo chí Ý gọi tắt tên ông từ Gasperini thành “Gasp”, theo đúng 2 nghĩa tiếng Anh của từ ấy: hoặc là “há hốc mồm vì kinh ngạc” trước những điều kì diệu mà Gasperini có thể làm được, hoặc “thở hắt ra” giống như khi một ai đó đang hấp hối…    

Anh Ngọc



Gian Piero Gasperini

Sinh ngày 26/1/1958 tại Turin

Sự nghiệp cầu thủ: Khởi nghiệp năm 1976 ở Juventus, đã từng đá cho các CLB Reggiana, Palermo, Cavese, Pistoiese, Pescara, Salernitana, Vis Pesaro. Giải nghệ năm 1993.

Sự nghiệp huấn luyện: Làm HLV cho đội trẻ Juventus từ 1994 đến 2003, giành một Cúp Viareggio năm 1994. Từ 2003-2006 dẫn dắt Crotone và đưa đội này thăng hạng Serie B năm 2004. Từ 2006 đến 2010 dẫn dắt Genoa, đưa đội này lên Serie A năm 2007. Bị Genoa sa thải tháng 11/2010.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm