Ghế huấn luyện ở Inter: Moratti thận trọng

24/06/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Lại một ngày nữa trôi qua mà chưa có thêm diễn biến gì mới trong cuộc tìm kiếm người huấn luyện ở Inter. Chủ tịch Massimo Moratti của đội bóng thành Milano tỏ ra rất bình tĩnh trong tình cảnh nước đã ngập đến ngực.

Hôm qua, báo chí Italia đồng loạt cho rằng cựu HLV Genoa, ông Gian Piero Gasperini, trở thành ứng viên số một cho chiếc ghế huấn luyện ở Inter thay cho Leonardo, trừ Corriere dello Sport. Tờ báo có trụ sở tại Roma này vẫn trung thành với luận điểm Mihajlovic mới là người có nhiều cơ hội nhất, song cũng trong ngày hôm qua, nhà cầm quân người Serbia chính thức khẳng định: “Tôi đã nhận được cuộc gọi từ Inter, nhưng tôi quyết định ở lại Fiorentina bởi vì đội bóng này đã dành niềm tin cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ ra đi mà chưa chứng tỏ được khả năng của mình”. Có ý kiến cho rằng vì biết rõ toan tính “ngắn hạn” của Moratti (chờ Guardiola) mà Mihaj quyết định “đánh bài chuồn”.

Moratti vẫn lưu luyến Leonardo - Ảnh Getty

Cách đây vài ngày, Moratti tuyên bố “Gasperini không phải là người chúng tôi quan tâm”, nhưng bây giờ thì ông đã phải thừa nhận đã có tiếp xúc với cựu chiến lược gia của Genoa, người đã được Jose Mourinho tán tụng là “HLV người Italia giỏi nhất” khi còn cầm quân ở Inter. Theo Gazzetta dello Sport, hai bên đã gặp nhau 2 lần trong 3 ngày gần đây, song vẫn chưa có gì rõ ràng. Các diễn biến chậm chạp của vụ việc thể hiện sự bế tắc của Inter, song cũng có thể đó là do sự thận trọng của Moratti và các cộng sự, bất chấp thời gian càng lúc càng cạn.

Sự thận trọng của Moratti là hoàn toàn dễ hiểu. Bài học Benitez và cả Leonardo vẫn còn khiến tỷ phú lọc dầu này cảm thấy chột dạ. Một năm trước, ông đã vội vã bổ nhiệm Rafael Benitez thay Mourinho bất chấp những ý kiến lo ngại từ dư luận, sự hợp tác mà sau đó đã chứng tỏ là hoàn toàn sai lầm (dù lỗi không phải của riêng ai). Sáu tháng trước, Inter cũng vội vã chọn Leonardo (tuy nhiên, áp lực thời gian ở thời điểm đó là quá lớn) để rồi nhận ra rằng cựu danh thủ này không hề có hứng thú với nghiệp huấn luyện.

Trước mắt là mùa giải Inter đặt mục tiêu tái chiếm vị thế số 1 ở Italia nên Moratti càng không thể làm bừa, đặc biệt khi danh tính của nhà cầm quân mới sẽ có tác động rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ. Hiện đã có ít nhất 4 trụ cột ngỏ ý sẵn sàng ra đi nếu có cảm giác bất an với người mới, là Sneijder, Eto’o, Lucio và Thiago Motta.

Trong khi đó, Moratti cho rằng Leonardo hoàn toàn có thể sẽ được thuyết phục ở lại, bởi chừng nào chưa chính thức là người của PSG, Leo vẫn là HLV của Inter. Tất cả câu chuyện hiện vẫn chỉ dừng ở mức “khả năng”. Tuy nhiên, ông chủ Inter cũng khẳng định mọi việc sẽ được giải quyết ngay trong tuần này. Rõ ràng, thời gian không thể chờ đợi ông mãi.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm