Giải hạng Nhất quốc gia 2010: Tử chiến

13/08/2010 19:37 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH cuối tuần) - Về lý thuyết, khả năng xuống hạng vẫn chia đều cho cả 3 đội cuối bảng. Nhưng trên thực tế, cửa trụ hạng của TP.HCM tương đối sáng bởi ở lượt cuối Đồng Nai.B và HN.Tiền Giang phải chơi trận cầu sinh tử trên sân Đồng Nai.

Hạng Nhì gọi Đồng Nai?

Đánh bại F.Tây Ninh 4-2, lúc này Đồng Nai.B có 22 điểm, tức đội bóng của HLV Trần Bình Sự chỉ thua 2 đội đứng phía trên là HN.Tiền Giang và TP.HCM chỉ 1 điểm. Vậy nên, để thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Đồng Nai chỉ có con đường duy nhất là phải đánh bại HN.Tiền Giang.

Có 2 kịch bản có thể xảy ra: Trong trường hợp HN.Tiền Giang thắng hoặc hòa, thì cuộc đua coi như đã xong xuôi. Bởi Đồng Nai sẽ lĩnh vé xuống hạng Nhì. Ngược lại, nếu thắng, Đồng Nai.B có 3 điểm, còn trên sân Thống Nhất, TP.HCM phải thất thủ trước SQC.Bình Định. Khi đó HN.Tiền Giang sẽ là chủ nhân của chuyến tàu về với hạng Nhì, bởi cùng có 23 điểm, nhưng HN.Tiền Giang lại thua TP.HCM về chỉ số đối đầu (lượt đi thắng 2-1, lượt về thua 0-1).


TP.HCM (trắng) vẫn nhiều khả năng trụ hạng. Ảnh: Nhất Nguyên

Điều đó cũng có nghĩa, việc “nhường” nhau suất hạng Nhì chỉ còn là chuyện của Đồng Nai và HN.Tiền Giang. Ở trận chiến sinh tử tại Đông Nam Bộ, dù không có địa lợi, nhưng những vị khách đến từ sông Tiền đang có sự chủ động nhất định, vì chỉ cần một trận hòa là có thể trụ hạng. Do vậy, thầy trò HLV Trần Bình Sự buộc phải xông lên phía trước để giành lấy sự sống. Một trận tử chiến đúng nghĩa, nơi đó những học trò của ông HLV họ Trần không những phải khỏe đôi chân, mà cái đầu còn phải giữ được sự tỉnh táo để không sập bẫy đối phương.

Phía bên kia, HN.Tiền Giang có thể sẽ đem theo một chiếc Boeing 747 đặt trước khung thành đội nhà. Bài “chịu đấm ăn xôi” sẽ được thi triển, lúc ấy sứ mệnh kết liễu đối phương sẽ đặt trọn vào đôi chân Din A Herve Alain, người đã có 11 bàn thắng cho đội bóng sông Tiền mùa này.

Nếu nhìn những con số, có thể thấy phong độ của Đồng Nai.B gần đây là tương đối ổn. Thế nhưng, khi mà giải hạng Nhất đã ở “thế cờ tàn”, thì không thể lấy vài trận thắng để làm thước đo. Vì vậy, bây giờ người ta chỉ còn trông chờ vào sự trỗi dậy của các học trò ông Sự khi đã bị dồn vào bước đường cùng.

Đục nước béo cò

2 chiếc vé lên chơi V-League gần như đã thuộc về HN.ACB và SQC Bình Định. Nhưng cơ hội đi play-off vẫn chia đều cho Than QN (37 điểm), An Giang (36 điểm) và Quảng Nam.XT (35 điểm). Trong số này, An Giang đang có quyền tự quyết bởi ở vòng đấu chốt hạ mùa giải, họ được tiếp đối thủ trực tiếp Than QN trên sân nhà.

Đội bóng vùng Mỏ chỉ cần 1 điểm là có thể loại bỏ An Giang (lượt đi thắng 3-1). Tuy nhiên, Than QN sẽ bị soán ngôi nếu Quảng Nam.XT đánh bại XSKT.Cần Thơ. Điều này có thể xảy ra, bởi thầy trò Jose Luis được chơi trên sân nhà. Hơn thế, đối thủ của họ không còn động lực để thi đấu. Thế nên, muốn lấy chiếc vé phụ, HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò buộc phải có được 3 điểm, hoặc chờ vào vận may sẽ mỉm cười với mình.

Có vẻ như mọi thứ đang ủng hộ An Giang, nhưng nếu nhìn lại Quảng Nam.XT mới là đội bóng có khả năng lấy vé đi play-off nhất. Bóng chưa lăn nhưng gần như người ta dự đoán 3 điểm đã nằm lại xứ Quảng. Việc còn lại là chờ cuộc tỉ thí ở Long Xuyên, nơi ấy có thể Than QN sẽ giúp bạn bằng một trận hòa với An Giang.

NAM ĐÀN

Lịch thi đấu vòng 25

Thứ Bảy

21/8

15h30

Bình Dương

TDC.BD - HN.ACB

Thống Nhất

TP.HCM - SQC.Bình Định

Đồng Nai

Đồng Nai.B - HN.Tiền Giang

Quảng Nam

Quảng Nam.XT - XSKT.Cần Thơ

An Giang

An Giang - Than QN

Hàng Đẫy

Viettel - Huda Huế


Bảng xếp hạng sau vòng 24

XH

Đội

ST

Điểm

HS

1

HN.ACB

22

41

15

2

SQC.Bình Định

22

40

15

3

Than QN

22

37

5

4

An Giang

22

36

8

5

Quảng Nam.XT

22

35

4

6

XSKT.Cần Thơ

22

30

2

7

F.Tây Ninh

23

29

-10

8

TDC.Bình Dương

23

28

-2

9

H.Huế

22

27

-7

10

Viettel

22

24

-7

11

TP.HCM

22

23

-15

12

HN.Tiền Giang

22

23

-2

13

Đồng Nai.B

22

22

-6

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm