Phân chim vương vãi trên khu khởi động, nhà vệ sinh bẩn không thể sử dụng, không khí ô nhiễm ở mức "nguy hại". Đó không phải lời đồn, mà là những gì các tay vợt quốc tế công khai tố cáo về giải cầu lông India Open 2026, giải đấu đã khiến 1 ngôi sao hàng đầu thế giới thẳng thừng rút lui và châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội.
"New Delhi không phù hợp để tổ chức thi đấu cầu lông"
Giải cầu lông India Open Super 750 năm 2026, một trong những sự kiện đỉnh cao của hệ thống BWF World Tour, đang trở thành tâm điểm tranh cãi chưa từng có khi hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới công khai bày tỏ lo ngại về điều kiện thi đấu tại New Delhi, Ấn Độ.
Đỉnh điểm của làn sóng này là tuyên bố gây chấn động từ Anders Antonsen - tay vợt số 3 thế giới. Trên trang Instagram cá nhân ngày 13/1, Antonsen xác nhận anh không tham dự India Open 2026 vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại New Delhi, đồng thời cho rằng nơi đây không phù hợp để tổ chức một giải cầu lông đỉnh cao. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp tay vợt người Đan Mạch rút lui khỏi India Open, cho thấy quyết định này không mang tính nhất thời.
"Rất nhiều người thắc mắc vì sao tôi rút lui khỏi India Open năm thứ 3 liên tiếp. Với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở Delhi hiện tại, tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để tổ chức một giải cầu lông. Tôi chỉ hy vọng rằng tình hình sẽ tốt hơn vào mùa hè, khi Giải vô địch thế giới được tổ chức tại đây. Và kết quả là, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) lại phạt tôi 5.000 USD", Antonsen viết trên trang cá nhân.
Tay vợt Đan Mạch cũng chia sẻ ảnh chụp chỉ số AQI tại Delhi lên tới 348, được xếp loại "nguy hại", như một minh chứng cho quyết định của mình. Theo tiết lộ, BWF đã phạt Antonsen 5.000 USD vì rút khỏi một giải đấu bắt buộc đối với các tay vợt thuộc nhóm xếp hạng cao.
Thực tế, Antonsen đã tuyên bố rút khỏi India Open từ ngày 4/1, thậm chí trước cả Malaysia Open 2026 - giải đấu mà anh vẫn tham dự và chỉ dừng bước ở bán kết sau khi thua tay vợt số 1 thế giới Shi Yu Qi. Điều đó cho thấy, nguyên nhân Antonsen rút lui không đến từ thể lực hay phong độ, mà hoàn toàn xuất phát từ mối lo về sức khỏe lâu dài.

Mia Blichfeldt chỉ trích điều kiện thi đấu không đảm bảo vệ sinh tại India Open 2026
Antonsen đưa ra tuyên bố chỉ 1 ngày sau khi đồng hương của anh - tay vợt nữ số 20 thế giới Mia Blichfeldt, châm ngòi cho một "cuộc khủng hoảng truyền thông" khi công khai chỉ trích điều kiện vệ sinh và môi trường thi đấu tại India Open 2026.
Sàn bẩn, phân chim vương vãi, khỉ trên khán đài
Sau chiến thắng ở vòng 1 tại nhà thi đấu Indira Gandhi Indoor Stadium, Mia Blichfeldt không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn trước truyền thông.
"Tôi hài lòng với chất lượng mặt sân, nhưng không hài lòng với điều kiện sức khỏe. Sàn nhà rất bẩn, bụi bám khắp nơi. Trong nhà thi đấu còn có chim bay và có cả phân chim trên sân", Blichfeldt nói.
Đồng tình với Mia Blichfeldt, nhiều khán giả xem truyền hình cho biết, chim bay qua cả ống kính máy quay khi họ theo dõi các trận đấu. Thậm chí, một hình ảnh chụp lại cho thấy có cả… khỉ trên khán đài.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mia Blichfeldt lên tiếng về điều kiện vệ sinh ở India Open. Năm 2025, khi India Open còn được tổ chức tại nhà thi đấu KD Jadhav Indoor Hall - địa điểm cách Indira Gandhi Indoor Stadium chưa đầy 500 mét, Blichfeldt đã từng phàn nàn gay gắt về điều kiện thi đấu và thậm chí bị ốm do thực phẩm. "Thật khó chấp nhận việc nhiều tuần chuẩn bị vất vả lại bị phá hỏng vì điều kiện thi đấu kém. Không công bằng khi chúng tôi phải tập luyện và thi đấu trong khói mù, phân chim và bụi bẩn khắp nơi. Những điều kiện này không lành mạnh và không thể chấp nhận được", cô từng nói sau India Open 2025.
Năm nay, dù giải đấu được chuyển sang Indira Gandhi Indoor Stadium, một nhà thi đấu lớn hơn và hiện đại hơn nhằm chuẩn bị cho BWF World Championships 2026, nhưng Blichfeldt cho rằng mọi thứ hầu như không thay đổi. Cô tiết lộ bản thân chỉ ăn trong phòng khách sạn để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và thi đấu trong nhiều lớp quần áo vì nhiệt độ quá lạnh.
Blichfeldt không phải tay vợt duy nhất phàn nàn khâu tổ chức tại India Open. Tay vợt người Canada, Michelle Li, cho biết cô cảm thấy rất khó khởi động vì nhiệt độ thấp trong nhà thi đấu: "Tôi thấy lạnh, rất khó làm nóng cơ thể". Cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan) cũng đồng tình: "Chúng tôi cần máy sưởi. Trời quá lạnh để có thể sẵn sàng thi đấu".
Theo ghi nhận, tháng 1 là một trong những thời điểm lạnh nhất trong năm tại New Delhi, với nhiệt độ ban ngày có lúc chỉ 13 độ C. Điều này khiến nhiều VĐV lo ngại nguy cơ chấn thương do thời tiết lạnh, đặc biệt với các môn đòi hỏi vận động mạnh và linh hoạt như cầu lông.
Blichfeldt đã kêu gọi BWF vào cuộc, nhấn mạnh rằng India Open chỉ là giải "chạy thử" cho Giải vô địch thế giới BWF 2026, sẽ được tổ chức tại chính địa điểm này vào tháng 8 - lần đầu tiên sau 16 năm Ấn Độ đăng cai World Championships.

Anders Antonsen xác nhận anh không tham dự India Open 2026 vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại New Delhi
"Bài test" cho tham vọng thể thao của Ấn Độ
Sự phàn nàn của các tay vợt còn được đặt trong một bức tranh rộng hơn về tham vọng thể thao của Ấn Độ, quốc gia đang công khai ý định chạy đua đăng cai Olympic 2036. Nhiều nhà báo và chuyên gia thể thao Ấn Độ cho rằng, những vấn đề như vệ sinh, điều kiện môi trường, cơ sở vật chất cơ bản nếu không được giải quyết triệt để, sẽ là "điểm trừ chí mạng" trong mắt cộng đồng quốc tế.
Nhà báo Boria Majumdar thẳng thắn viết: "Vấn đề ở đây không phải là đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Thực tế, đó chưa bao giờ là mục đích. Điều quan trọng là Ấn Độ ra sao trong mắt bạn bè quốc tế. Những ngôi sao hàng đầu thế giới đã tới đây thi đấu, và rõ ràng đây không phải là hình ảnh mà chúng ta mong muốn tạo ra. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tháng 12/2023, tại Lucknow, phân chim xuất hiện ngay trên mặt sân thi đấu, khiến hình ảnh Ấn Độ trở nên xấu xí. Ở Guwahati, các VĐV từng đăng tải trên mạng xã hội rằng nước trong phòng khách sạn đục ngầu, đen sì; đến cả việc đơn giản như đánh răng cũng trở thành một cực hình".
Ở khía cạnh tích cực, BAI đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm kéo khán giả đến gần hơn với các trận đấu tại New Delhi. Những nỗ lực này, theo ghi nhận của Gargi, là sự bổ sung đáng hoan nghênh. Nhưng chỉ khi các vấn đề cơ bản được giải quyết tốt, giải đấu mới có thể trở nên chất lượng hơn. Vệ sinh là yếu tố tối quan trọng, và nếu những điều cơ bản còn chưa được đảm bảo, tham vọng đăng cai Thế vận hội Olympic của Ấn Độ sẽ chỉ mãi là giấc mơ xa vời.
India Open Super 750 hiện được xem là phép thử quan trọng cho khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn của Ấn Độ. Và dư luận cùng người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi, vì sao những nền tảng tối thiểu vẫn chưa thể được hoàn thiện.
Ban tổ chức phản bác, BWF im lặng
Trước làn sóng chỉ trích dồn dập, Liên đoàn Cầu lông Ấn Độ (BAI) đã lên tiếng phản hồi. Tổng thư ký BAI, Sanjay Mishra, khẳng định những phát biểu của Blichfeldt đang bị diễn giải sai lệch.
"Mia đưa ra nhận xét trong bối cảnh rộng hơn về điều kiện thi đấu và độ nhạy cảm sức khỏe cá nhân, chứ không phải về khu vực thi đấu chính của India Open. Cô ấy đang nói tới khu vực khởi động tại KD Jadhav Indoor Hall - nơi dùng làm địa điểm tập luyện, chứ không phải nhà thi đấu chính tại Indira Gandhi Indoor Stadium", ông Mishra nhấn mạnh.
BAI khẳng định sân thi đấu chính được giữ sạch sẽ, không bụi bẩn, không chim bồ câu, đồng thời cho biết nhiều tay vợt khác vẫn bày tỏ sự hài lòng với điều kiện thi đấu. Liên đoàn cũng cho rằng Blichfeldt là VĐV "nhạy cảm hơn với các yếu tố môi trường". Trong khi đó, BWF vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Cẩm Oanh